Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Đức Thánh Cha trong đêm Vọng Phục Sinh: „Đừng sợ hãi trước những điều mới mẻ!“

Đức Thánh Cha trong đêm Vọng Phục Sinh: „Đừng sợ hãi trước những điều mới mẻ!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Để không sợ hãi trước những điều mới mẻ, đó là điều đến từ Thiên Chúa - Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói về điều đó trong bài giảng của Ngài trong đêm Vọng Phục Sinh – một lời mời gọi dành cho các Tín Hữu cũng như cho tất cả những ai đã đi xa khỏi Thiên Chúa. Từ trong Đền Thờ Thánh Phê-rô cho tới tận cuối quảng trường đều chật ních người, đột nhiên bị bao trùm trong bóng tối cho tới khi ngọn nến Phục Sinh được mang đến và rồi ngay sau đó, ngọn nến chói sáng này lại cũng lặn mất. Với sự suy tư về bản văn của Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, tức bản văn kể về nỗi sợ hãi của những người phụ nữ, mà trái với lòng mong đợi của họ, những người phụ nữ này đã phát hiện ra ngôi mộ trống của Chúa Giê-su, Đức thánh Cha đã nói trong bài giảng của Ngài như sau:

Cái mới thường làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng cũng cái mới lại chính là cái mà Thiên Chúa mang đến, và Thiên Chúa đòi hỏi cái mới đó từ chúng ta. Chúng ta cũng giống như các Tông Đồ trong Tin Mừng: chúng ta thường thích để đứng về phía những cái gì làm cho chúng ta được an toàn, để đứng yên bên một chiếc mộ trong sự suy nghĩ về sự chết, điều rốt cuộc chỉ tồn tại trong ký ức của lịch sử như những nhân vật vĩ đại trong quá khứ. Chúng ta sợ hãi trước sự bất ngờ của Thiên Chúa; Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ trong cuộc sống chúng ta trước những sự bất ngờ của Thiên Chúa! Ngài gây bất ngờ với chúng ta luôn luôn! Vì Ngài là Thiên Chúa.“

Người ta không được phép tự che mình lại trước sự bất ngờ này – Đức thánh Cha Phan-xi-cô cảnh báo. Bởi không có trường hợp nào mà Thiên Chúa không thể thay đổi; không có tội lỗi nào mà Thiên Chúa không thể tha thứ khi chúng ta mở tâm hồn mình ra với Ngài. Những người phụ nữ đã tìm kiếm Chúa Giê-su trong ngôi mộ, rõ ràng là đã tìm sai chỗ - Đức Thánh Cha nói tiếp. Hai người đàn ông trong y phục sáng láng đã chỉ cho họ con đường:


„Các bà tìm gì vậy, tìm sự sống ở nơi cõi chết à? – Ngài không còn ở đây nữa, nhưng đã sống lại“ (Lc.24,5-6). […] Chúa Giê-su không còn ở trong quá khứ nữa, nhưng Ngài sống trong hiện tại và đã hướng tới tương lai, Ngài là cái „hôm nay“ đời đời của Thiên Chúa. Như thế, sự mới mẻ của Thiên Chúa đã hiển thị trước mắt của những người phụ nữ, trước mặt các tông đồ và trước con mắt của tất cả chúng ta: sự chiến thắng trên tội lỗi, trên sự ác, trên cái chết và trên tất cả những gì mà cuộc sống chất chứa và một số những biểu hiện bên ngoài của con người tạo cho nó. Và đây là một tin Mừng, Tin Mừng ấy đến cho tôi, cho anh, cho những người nữ và những người nam đáng yêu. Như chúng ta vẫn thường xuyên cần Tình Yêu nói với chúng ta: Các bạn đi tìm cái chi vậy, có phải tìm sự sống trong cái chết không? Những vấn đề, những sự lo lắng hằng ngày có thể dễ dàng mang đến một điều rằng, chúng ta sẽ tự đóng kín chính bản thân mình trong sự phiền muộn, trong nỗi đắng cay, và như vậy khiến cho sự chết nằm vào trong đó. Chúng ta đừng tìm kiếm sự sống ở đó!“

Nếu như cho đến lúc này đây mà người ta sống cách xa những điều vừa nêu, họ sẽ có thể bước nhanh tới Chúa Giê-su và tiếp nhận Ngài như một người bạn trong cuộc sống của họ. Những người phụ nữ đứng bên nấm mồ, tức những người mà ngay từ ban đầu đã đứng trước sự hoài nghi của phép lạ Phục Sinh, đã được kêu gọi thông qua hai sứ điệp này: nhớ lại những lời của Chúa Giê-su, và nhớ lại chính con người của Ngài, để rồi sau đó sự tưởng nhớ ấy sẽ làm cho họ tin nhận điều mà họ chưa từng được nghe nói tới:


Nhớ lại những gì mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chính tôi cũng như cho tất cả chúng ta và nhớ lại con đường đã qua – điều đó mở tâm hồn chúng ta ra với niềm Hy Vọng vào tương lai. Chúng ta hãy học để nhớ lại tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta cũng như cho cuộc sống của chúng ta.

 (rv 31.03.2013 cs)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét