Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Trung Quốc: Người Ky-tô hữu hầm trú mất hết tất cả khi vào trại lao động cưỡng bức nhưng thu hoạch được đức tin.

Trung Quốc: Người Ky-tô hữu hầm trú mất hết tất cả khi vào trại lao động cưỡng bức nhưng thu hoạch được đức tin.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Câu truyện về Li JF, cựu thẩm phán và là người bảo vệ những người nghèo và cũng là thành viên của Giáo Hội Hầm trú, đã được phóng thích sau 11 năm tù. “Tôi đã mất tất cả, ngoài Thiên Chúa”. 
Bắc Kinh (AsiaNews / ANS) - Ông Li JF  đã từng là chánh án của một tòa án tại một thành phố nằm trên bờ biển phía đông của Trung Quốc. Ông bị bỏ tù 11 năm trong trại lao động cưỡng bức vì lý do ông thuộc về Giáo Hội Hầm trú. Đây là câu truyện về Li JF, một tín hữu của giáo Hội Hầm trú ở Trung Quốc. Ông vừa mới được phóng thích khỏi tù, ông Bob Fu – người sáng lập và chủ tịch tổ chức ChinaAid, cho biết. “Ông Li bị cầm tù không phải vì tham những hay các hành vi phạm pháp, nhưng vì ông ấy hỗ trợ pháp lý miễn phí cho những người nghèo nhất, yếu đuối nhất và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội” - ông Fu nói.

“Ông Li hẳn là đã rất dễ dàng để có được sự giầu có, một cơ đồ, nếu ông ấy tiếp tục chọn sự nghiệp pháp lý thoải mái, sung túc – ông Fu nói thêm – Ông ấy hẳn nhiên là đã có thể tránh được bị bắt bớ, đánh đập, và tra tấn, bằng cách im lặng trước những bất công. Nhưng ông ấy đã chọn một con đường khác, bởi đôi tai của ông ấy nghe thấy Tiếng gọi đàng từ phía trước mình rằng: ‘Đây là đường; cứ đi theo đó” (Isaia 30:21).

Trong một bức thư gửi cho ông Fu, sau khi được phóng thích vào tháng 04, ông Li viết: “Tôi đã mất tất cả nhưng tôi đã có được niềm tin vào Thiên Chúa”.

“Trong bức thư này, ông ấy đã mô tả về tình trạng sức khỏe của mình đã bị hủy hoại như thế nào trong thời gian ông bị cầm tù. Vợ ông ấy đã li dị ông sau khi bị chính quyền đe dọa, và con gái của ông ấy đã biến mất. Người em trai của ông Li đã chạy trốn sang Thái Lan vào năm 2010 do sự đe dọa của chính quyền, sau hai năm ở trong tù. Khi ông Li ở trong tù, các quan chức chính quyền đã bán sạch nhà cửa của ông ấy. Ông Li vẫn khẳng định rằng, ông đã thu lợi được từ trong tù bởi vì ông đã không mất niềm tin vùa Thiên Chúa” - Fu nói.

Trong trại lao động, ông Li đã phải làm việc 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thêm vào đó mỗi ngày ông còn phải ngồi 3 tiếng đồng hồ trong các lớp học được gọi là “tái đào tạo” mà thực chất chỉ là các buổi tẩy não.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Underground-Catholic-loses-everything-in-forced-labor-camp,-but-gains-faith-28037.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét