Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Nếu người ta cầu nguyện thực sự, người ta sẽ mở cõi lòng mình ra với
Thiên Chúa cũng như với những người chung quanh. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn
mạnh điều đó trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng thứ Bảy vừa qua tại
nguyện đường của nhà khách Santa Marta. Một số các ký giả người Argentina cũng
như các đại diện của đội Hiến Binh đã tham dự Thánh Lễ này. Đức Thánh Cha Phan –xi-cô đã vận dụng bài Tin Mừng
trong ngày như là cơ hội để suy tư về ý nghĩa của việc cầu nguyện.
„Chúa
Giê-su đã cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa Cha. Đó là điều vẫn luôn
làm cho cha thích thú. Nơi sự phục sinh của mình, Chúa Giê-su có một thân thể
tuyệt mỹ, tất cả mọi dấu vết của việc bị đánh đập và mạo gai, hết thảy đều đã biến
mất. Nhưng Ngài vẫn muốn giữ lại dấu vết của những vết thương và thực ra qua lời
cầu nguyện. Nhân đó, Chúa Giê-su nhận lấy cho mình những đau khổ của nhân loại
và nói với Cha Trên Trời rằng: Xin Cha hãy đoái xem đến người này đang thiết
tha xin Cha ban cho điều này hay điều kia! Đó là điều mới mẻ mà Chúa Giê-su ban
tặng chúng ta.“
Tuy nhiên, Đức Thánh
Cha cũng rất ý thức rằng, cũng rất có thể xảy ra những giây phút nhàm chán trong
khi cầu nguyện.
„Nhưng người
ta phải luôn luôn tự đặt ra trước mắt điều này rằng: trong khi cầu nguyện, người
ta phải đi ra khỏi bản thân mình. Sự nhàm chán của việc cầu nguyện là một cái
gì đó luôn hiện diện trong chúng ta, chẳng hạn như một ý tưởng, nó đến rồi nó lại
đi. Nhưng sự cầu nguyện đích thực chính là một cuộc vượt qua từ chính bản thân
chúng ta, nó dẫn đưa chúng ta đi thẳng tới Thiên Chúa Cha.“
Chúa Giê-su mong muốn các tín hữu, qua
con đường cầu nguyện, hãy đến với Ngài cũng như đến với tha nhân, và đặc biệt
là đến với những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
(rv 11.05.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/11/papstpredigt:_%E2%80%9Egebet_ist_eine_befreiung%E2%80%9C/ted-691055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét