Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Chúa Ba Ngôi, “Tình Yêu là khuôn mặt mà Thiên Chúa tự mặc khải chính mình.”

Đức Thánh Cha: Chúa Ba Ngôi, “Tình Yêu là khuôn mặt mà Thiên Chúa tự mặc khải chính mình.”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Trong chuyến thăm mục vụ đầu tiên đến một giáo xứ thuộc Rô-ma, trước khi có bài huấn dụ trước 80.000 người ở Quảng trường Thánh Phê-rô trong buổi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC Phan-xi-cô đã nói về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi:  “ Thiên Chúa tự mặc khải chính khuôn mặt của mình ” là “tình yêu”, một loại tình yêu “không phải là thứ tình cảm ủy mị, có tính cảm xúc, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa Cha – Đấng là khởi đầu của mọi sự sống, tình yêu của Chúa con – Đấng đã chết trên cây thập giá và đã sống lại, tình yêu của Chúa Thánh Thần – Đấng canh tân, đổi mới con người và thế giới này”.

“Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh” - ĐTC nói, “không phải là sản phẩm của sự suy luận mang tính con người. Nó là khuôn mặt mà Thiên Chúa đã mặc khải chính mình, không phải bằng sự bất khả ngộ của giáo hoàng, nhưng bằng cách đồng hành với con người, trong lịch sử của dân Israel, và trên tất cả trong Đức Giê-su thành Na-za-rét. Đó là Đức Giê-su – Đấng đã cứu độ chúng ta. Đức Giê-su là Con – Đấng đã làm cho chúng ta nhận biết được rằng, Thiên Chúa Cha là Đấng giầu lòng thương xót, và mang đến thế gian ‘lửa’ của ngài - Chúa Thánh Thần – Đấng đã hướng dẫn chúng ta, ban cho chúng ta các ý tưởng thiện hảo và nguồn cảm hứng”.

Trước đó ĐTC Phan-xi-cô đã nói về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong chuyến thăm Giáo xứ Thánh Ê-li-za-bét và Za-ca-ri-a, ngay ngoài thành Rô-ma. ĐTC nói ở đây rằng: (làm như thế) “sẽ hiểu thực tế dễ hơn”. Chuyến viếng thăm bắt đầu khoảng 8.30 sáng. ĐTC đã nói về mầu nhiệm này một cách đơn giản, dễ hiểu, bời Ngài chỉ nhắm nói với các em nhỏ. Các em nhỏ ấy, theo một ý nghĩa nào đó, là mục đích chính của chuyến viếng thăm này, vì ĐTC cử hành thánh lễ chịu lễ lần đầu cho 16 em, cộng với 26 em đã được lãnh nhận các bí tích nói trên trong vài tuần trước.

Các con có thể nói cho Cha biết Thiên Chúa là ai không? ĐTC hỏi các em. “Em này giơ tay” ngài nói khi quay về một em, “nào, nói cho Cha biết về đấng tạo dựng trái đất. Có bao nhiêu Thiên Chúa” Một. Họ nói với Cha là ba: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Các con giải thích xem? Có một hay ba? Các con giải thích thế nào đây rằng một là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? Mạnh dạn, mạnh dạn lên, trả lời mạnh dạn lên. Vâng, có ba người trong một. Và Chúa Cha làm gì? Ngài là nguồn gốc sáng tạo mọi thứ, kể cả chúng ta. Chúa Con làm gì? Chúa Giê-su làm gì? Ngài yêu chúng ta; Ngài mang lời của Thiên Chúa cho chúng ta; Ngài đến dậy chúng ta về lời của Thiên Chúa. Ngài đã làm gì trên trái đất này? Ngài đã cứu độ chúng ta; Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống của Ngài.

“Chúa Cha tạo dựng, Chúa Giê-su cứu độ chúng ta, Chúa Thánh Thần yêu thương chúng ta. Chúa Giê-su cứu độ chúng ta, và Ngài làm gì khi Ngài đi cùng với chúng ta trong cuộc sống? Câu hỏi này khó đấy và em nào trả lời được Cha sẽ tặng cho một món quà là cái mũ hình quả dưa” - ĐTC nói khi có ý đùa về trận đấu của hai đội bóng đá tại Rô-ma vào chiều nay. “Đầu tiên, Ngài giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, dậy cho chúng ta tiến về phía trước. Chúa Giê-su cũng ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước, nâng đỡ chúng ta khi [chúng ta] gặp khó khăn, giúp đỡ [chúng ta] thực hiện các nhiệm vụ ở trường lớp. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh. Bằng cách nào? Ngài ban cho chúng ta sức mạnh khi chúng ta rước mình thánh; Ngài giúp chúng ta thông qua sức mạnh. Ngài đến với chúng ta. Ngài đến với chúng ta. Nhưng khi các con nói, ‘Ngài ban cho chúng ta thánh thể’ Thánh thể là gì? Là bánh mì nhưng không phải là bánh mì; bánh thánh hoàn toàn không phải là bánh mì; bánh thánh là thân thể của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đi vào lòng của chúng ta, và tất cả chúng ta đều nghĩ về điều này.”

“Hôm nay” - ĐTC nói trước buổi đọc Kinh Truyền Tin, “là ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Hàng năm, ánh sáng của Lễ Phục Sinh và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuông canh tân, đổi mới niềm vui và sự kỳ diệu của đức tin trong chúng ta: chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là cái gì mơ hồ, trừu tường, nhưng Ngài có một cái tên cụ thể: ‘Thiên Chúa là tình yêu’. Đó không phải là một thứ tình yêu mùi mẫn, có tính cảm xúc, nhưng là tình yêu của Chúa Cha – Đấng là nguồn gốc của mọi sự sống, tình yêu của Chúa Con – Đấng đã chết trên thập giá và đã sống lại, tình yêu của Chúa Thánh Thần – Đấng đã canh tân, đổi mới con người và thế giới.

Sau khi đọc kinh cầu Đức Bà, ĐTC chuyển sang đề cập đến lễ phong thánh – Cha Giuseppe Puglisi  Palermo, “Linh mục và tử đạo – ngài đã bị Mafia giết chết vào năm 1993. Cha Puglisi là một linh mục mẫu mực, đặc biệt, ngài dành hết cho việc chăm sóc giới trẻ. Ngài giáo dục các trẻ em theo tinh thần của Phúc âm và đưa họ trở về từ thế giới ngầm tội phạm. Vì thế, thế giới ngầm tội phạm đã đánh chết ngài. Nhưng, ngài là người đã chiến thắng bằng Chúa Ky-tô Phục sinh.

 “Các suy nghĩ của cha” - ĐTC thêm vào, “đến với rất nhiều đau khổ của các anh chị em nam cũng như nữ và kể cả các em nhỏ bị lợi dụng, khai thác bởi rất nhiều ma-fi-a. Ma-fi-a lợi dụng họ bằng cách bắt họ làm các công việc mà biến họ thành những người nô lệ, như mại dâm, và rất hiều hình thức lợi dụng khác. Bên cạnh những hình thức lợi dụng này, bên cạnh những hình thức nô lệ này, còn có các ma-fi-a. Chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa biến đổi lòng trí của họ; chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa cải lòng các anh chị em nam nữ mafia.

Cuối cùng, ĐTC chào thăm một “nhóm thuộc Hội Thánh tại Trung Quốc”. Họ có mặt ở đây, cùng nhau đến Rô-ma để cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung quốc, khấn cầu sự bảo trợ của Đức Phù Hộ các Giáo Hữu.”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-the-Trinity,-the-face-with-which-God-revealed-himself-as-love-28023.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét