An-tôn Trần – CTV của GX Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Giáo Hội không cần những tín hữu thờ ờ, lãnh đạm, với
họ mọi thứ đều tốt. Giáo hội cần các tín hữu như Thánh Phao-lô, đầy nhiệt
huyết tông đồ, những người ước muốn rao giảng Đức Giê-su, và sẵn sàng “gây phiền”
và làm không yên những người tìm kiếm “sự ẩn náu trong cuộc sống yên hàn hoặc
trong các cơ cấu thoải mái dễ chịu trong Giáo Hội” - trong Thánh Lễ đồng tế
cùng với Đức Hồng Y Phê-rô Turkson và Đức Cha Mario Toso – Chủ tịch và thư ký Hội
đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, tại tòa nhà Domus Sanctae Marthae Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đưa ra suy tư của ngài như
vậy về sự nhiệt huyết tông đồ với các dân tộc.
Toàn bộ cuộc đời của thánh
Phao-lô, ĐTC nói, theo tin từ đài Vatican, là “một cuộc chiến sinh tử”, một “cuộc
đời đầy các thử thách mới”, đã trải qua “hết sự bách hại này đến bách hại
khác”. Định mệnh của Ngài là “một trong nhiều thánh giá”. Nhưng, Thánh nhân vẫn
tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm Thiên Chúa, không ngừng.”
“Thánh Phao-lô là một người
hay gây phiền phức. Bằng lời rao giảng, bằng công việc và bằng thái độ, Ngài là
người hay chọc tức người khác, bởi vì làm chứng cho Đức Giê-su Ky-tô và rao giảng
về Đức Giê-su Ky-tô làm cho chúng ta khó chịu, đe dọa địa vùng dễ chịu của
chúng ta – thậm chí vùng dễ chịu của người Ky-tô hữu, đúng không? Nó làm chúng
ta không thoải mái. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta tiến về phía trước, phía trước,
phía trước… không phải để tìm sự ẩn náu trong cuộc sống yên hàn hoặc trong các
cơ cấu thoải mái dễ chịu, phải không?... Và Thánh Phao-lô, trong việc rao giảng
về Thiên Chúa, là người gây khó chịu. Nhưng trong tâm hồn mình, ngài có nhiệt
huyết tông đồ. Ngài là một con người không cho phép thỏa hiệp. Không! Sự thật:
tiến lên về phía trước! Rao giảng về Đức Giê-su Ky-tô: Tiến về phía trước!”
Thánh Phao-lô, ĐTC
Phan-xi-cô nói, là một cá nhân “bốc cháy”, nhưng ngọn lửa này không bị hạn chế
trong tính cách của ngài, vì Thiên Chúa đã tham dự vào “trận chiến sinh tử”
này. Qủa thực, ĐTC tiếp tục nói, đó là Thiên Chúa – Đấng dẫn đưa Thánh nhân tiến
về “phía trước”.
“Sự nhiệt huyết tông đồ này
đến từ đâu? Nó đến từ sự nhận biết Đức Giê-su Ky-tô. Thánh Phao-lô đã tìm thấy
Đức Giê-su Ky-tô, đã gặp gỡ Đức Giê-su Ky-tô, không phải bằng nhận thức khoa học
và lý trí – điều này quan trọng vì nó giúp chúng ta – nhưng bằng nhận thức
nguyên tuyền, một đường thẳng từ trái tim, thông qua một sự gặp gỡ cá nhân”.
Đây chính là điều đã đưa
thánh Phao-lô tiến bước “để rao giảng Đức Giê-su, luôn luôn” và “ngài luôn luôn
trong tình trạng gây phiền, không phải gây phiền vì gây phiền, nhưng vì Đức
Giê-su, vì đây là kết quả của sự rao giảng Đức Giê-su.
Nhiệt huyết tông đồ của một
người, ĐTC nhấn mạnh, chỉ có thể hiểu được “trong một bầu khí của yêu thương”.
Nhiệt huyết tông đồ, ĐTC thêm vào, bao hàm “một yếu tố điên rồ, một yếu tố điên
rồ về tinh thần, đó là sự điên rồ lành mạnh”. Thánh Phao-lô “có sự điên rồ lành
mạnh này”.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi
những người có mặt cầu xin Chúa Thánh Thần để lòng nhiệt huyết tông đồ lớn lên
trong mỗi chúng ta, mà nhiệt huyết này không nên là lĩnh vực riêng biệt của các
nhà truyền giáo. Qủa thực, thậm chí trong Giáo Hội, ngài cảnh báo, có những
“Ky-tô hữu thờ ơ lãnh đạm” – những người “không muốn tiến bước về phía trước”.
“Có những tín hữu lãnh đạm,
đúng không? Họ là những người lịch sự, những người làm mọi thứ đều tốt, nhưng
không thể mang người khác đến với Giáo Hội thông qua loan báo và nhiệt huyết
tông đồ. Hôm nay, chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả chúng
ta sự nhiệt thành tông đồ này và ban cho chúng ta hồng ẩn trở thành người gây
phiền phức khi trong Giáo Hội có những điều quá tĩnh tại, và hồng ân giúp chúng
ta đi vượt qua ngưỡng của sự tồn tại. Giáo Hội cần rất nhiều điều này! Không chỉ
ở những vùng đất xa xôi, ở những Hội Thánh non trẻ, ở giữa những người không biết
Đức Giê-su Ky-tô, mà còn ở đây trong các thành phố, trong các thành phố của
chúng ta, những nơi cần được nghe đến Đức Giê-su Ky-tô được rao giảng. Vì thế,
chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn nhiệt huyết tông đồ, chúng
ta hãy là những Ky-tô hữu mang trong mình nhiệt huyết tông đồ. Và nếu chúng ta
có làm phiền đến người khác, chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc. Tiến lên, bởi
vì Thiên Chúa nói với thánh Phao-lô: “Hãy can đảm lên!”
An-tôn Trần – CTV của GX
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Church-does-not-need-lukewarm,-backseat-Christians-27940.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét