Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Giáo Hội được khai sinh vì sự mong muốn của Thiên Chúa để mời gọi con người đến với Ngài

Đức Thánh Cha: Giáo Hội được khai sinh vì sự mong muốn của Thiên Chúa để mời gọi con người đến với Ngài, để yêu thương bất chấp tội lỗi của con người, thậm chí tội lỗi của Giáo Hoàng

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Hãy yêu mến Giáo Hội vì Giáo Hội “không phải là một tổ chức được thành lập thông qua sự thỏa thuận giữa một số người, nhưng được khai sinh từ sự mong muốn của Thiên Chúa để kêu gọi mọi người làm bạn với Ngài”; hãy yêu mến Giáo Hội, cho dù có những thiếu sót, bất toàn và tội lỗi của con người “thậm chí cả Đức Giáo Hoàng” – những nhân vật cấu thành Giáo Hội. Đây là lời kêu gọi của ĐTC Phan-xi-cô tại buổi tiếp kiến chung hôm nay. Trong buổi tiếp kiến này, ngài bắt đầu bằng một loạt các bài giáo lý nói về “màu nhiệm của Giáo Hội, ở đó tất cả chúng ta đang sống và tất cả chúng ta là chi thể của nhau”.

Bắt đầu buổi tiếp kiến trời đổ mưa. ĐTC đã bị ướt trong quá trình di chuyển bằng xe jip mui trần ở giữa 60 ngàn người có mặt. “Cám ơn anh chị em vì không sợ mưa” – ĐTC chào họ.

Giáo Hội như là gia đình của Thiên Chúa là chủ đề mà ĐTC Phan-xi-cô đã chọn để bắt đầu một loạt suy tư về chủ đề này. Giáo Hội - ngài giải thích, “được sinh ra từ sự mong muốn của Thiên Chúa để kêu mời tất cả mọi người đi vào sự hiệp thông với Ngài, trong tình bằng hữu với Ngài, và quả thực để tham dự vào với tư cách là con cái của Ngài trong sự sống thần thiêng của chính Ngài”. Điều này được thể hiện trong Tin Mừng – dụ ngôn về người con hoang đàng đã được người cha mừng đón khi đứa con ấy quay trở lại” – nó thể hiện rõ ý định của Thiên Chúa đối với nhân loại.

“Kế hoạch này của Thiên Chúa là gì? Đó là để làm cho tất cả chúng ta trở thành một gia đình, là con cái của Ngài, ở đó mỗi người trong anh chị em cảm thấy gần gũi với Ngài và cảm thấy được Ngài yêu thương – cảm thấy, như là trong dụ ngôn của Tin Mừng, sự ấm áp được trở thành gia đình của Thiên Chúa. Trong ý định vĩ đại này, Giáo Hội tìm thấy nguồn mạch của mình. Giáo Hội không phải là một tổ chức được thành lập bởi một sự thỏa thuận giữa một nhóm người, nhưng – như chúng ta  đã được ĐTC Bê-nê-đích-tô nhiều lần nhắc nhở - là công trình của Thiên Chúa: Giáo Hội được sinh ra vì kế hoạch yêu thương, được thực hiện dần dần trong lịch sử. Giáo Hội được sinh ra từ sự mong muốn của Thiên Chúa để mời gọi tất cả con người đi vào sự hiệp thông với Ngài, làm bạn với Ngài, và quả thực, là con cái của Ngài, để cùng tham dự vào sự sống thần linh của chính Ngài. Ngay cụm từ “Giáo Hội”, mà tiếng Hi-lạp có nghĩa là “mời đến”. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta, thúc giục chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân, từ khuynh hướng rút lui vào chính mình, và kêu gọi chúng ta – mời chúng ta – trở thành thành viên của gia đinh Ngài. Sự mời gọi này tự nó có nguồn gốc trong sự tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể sống trong mối tương quan bằng hữu sâu xa với Thiên Chúa, và thậm chí khi tội lỗi đã làm phá vỡ mối tương quan này với Thiên Chúa, với người khác và với sự sáng tạo, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ chúng ta”.

“Toàn bộ lịch sử cứu độ là câu truyện của Thiên Chúa tìm kiếm con người, hiến dâng tình yêu của Ngài cho nhân loại, ôm ấp con người. Ngài đã gọi Áp-ra-ham trở thành cha của một dân tộc đông đúc, đã chọn dân Israel để vượt qua một liên minh của mọi dân tộc, và trong thời gian viên mãn, đã sai Con của Ngài đến, để kế hoạch yêu thương và cứu độ của Ngài được thực hiện bằng một giao ước vĩnh cửu mới với con người. Khi chúng ta đọc các sách Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Đức Giê-su quy tụ xung quanh Người một cộng đoàn bé nhỏ, cộng đoàn ấy đã tiếp nhận lời của Người, theo Người, chia sẻ hành trình của Người, trở thành gia đình của Người – và với cộng đoàn này, Người đã chuẩn bị và xây dựng Giáo Hội của Người. Vậy, Giáo Hội được sinh ra từ đâu? Giáo Hội được sinh ra từ hành động cao trọng nhất của tình yêu trên Thập giá, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-su, để từ đó máu và nước chảy ra – dấu chỉ của bí tích Thánh tẩy và Thánh thể. Trong gia đình của Thiên Chúa tức Giáo Hội, thì máu huyết là tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện trong sự yêu mến Ngài và tha nhân, yêu tất cả không phân biệt, không thước đo. Giáo Hội là một gia đình yêu thương và được yêu. Khi nào Giáo Hội biểu lộ chính mình? Chúng ta đã kỷ niệm sự biểu lộ của Giáo Hội cách đây hai Chúa nhật: Giáo Hội biểu lộ chính mình khi quà tặng của Chúa Thánh Thần lấp tràn con tim của các Tông Đồ và thúc đẩy các ngài đi ra ngoài và bắt đầu hành trình loan báo Tin Mừng, trải rộng tình yêu của Thiên Chúa”.

“Thậm chí hôm nay, một số người nói, “Đức Ky-tô có, Giáo Hội không” giống như những người nói: “tôi tin Chúa nhưng không tin các linh mục, không”. Họ nói, “Đức Ky-tô: có. Giáo Hội: không”.

Tuy nhiên, đó là Giáo Hội mang lại cho chúng ta Đức Ky-tô và mang chúng ta đến Thiên Chúa. Giáo Hội là gia đình vĩ đại, gồm những con cái của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Giáo Hội cũng có các khía cạnh con người: trong những con người mà họ đã cấu thành nên Giáo Hội, các mục tử và các tín hữu, mặc dù có những thiếu sót, bất toàn, tội lỗi – Giáo Hoàng cũng có: Giáo Hoàng có nhiều trong những thiếu sót, bất toàn, tội lỗi; nhưng điều tốt đẹp là, khi chúng ta trở nên nhận thức được rằng chúng ta là những tội nhân, chúng ta tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn tha thứ: đừng quên điều này. Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, và Ngài đón nhận chúng ta trong tình yêu tha thứ và thương xót của Ngài. Một số người nói – điều này là tốt lành – tội lỗi là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng nó cũng là một cơ hội: để khiêm hạ nhận ra mình là một tội nhân và có một điều gì đó vô cùng tốt đẹp: lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về điều này’’.


“Chúng ta hãy tự hỏi mình ngày hôm nay – ĐTC Phan-xi-cô kết luận – Tôi có yêu Giáo Hội nhiều không? Tôi có cầu nguyện cho Giáo Hội không? Tôi có cảm thấy mình là một thành viên của Giáo Hội không? Tôi làm gì để làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn mà ở đó mọi người cảm thấy mình được đón chào và được hiểu, ở đó mọi người cảm nhận được lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa – Đấng đổi mới đời sống? Đức tin là một quà tặng và là một tác động ảnh hưởng riêng đến mỗi người, nhưng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống đức tin cùng nhau, như là một gia đình: như là Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, cách đặc biệt trong Năm Đức Tin này, các cộng đoàn của chúng ta, toàn thể Giáo Hội trở thành các gia đình đích thực hơn – sống và mang sự ấm áp của Thiên Chúa.


Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Church-born-of-God%E2%80%99s-desire-to-call-men-to-him,-to-love-in-spite-of-man%E2%80%99s-sins,-even-those-of-a-pope-28050.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét