Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc để họ có thể “không bao giờ sợ hãi khi nói về Đức Giê-su với thế giới và nói về thế giới với Đức Giê-su.”

Đức Thánh Cha: Hãy cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc để họ có thể “không bao giờ sợ hãi khi nói về Đức Giê-su với thế giới và nói về thế giới với Đức Giê-su.”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu mời “tất cả các Giáo Hội trên thế giới” cùng hiệp thông với các tín hữu Trung Quốc để cầu nguyện với Đức Mẹ Sheshan trong ngày 24/05. “Cha kêu gọi tất cả các Giáo Hội trên khắp thế giới cùng hiệp thông với anh chị em của chúng ta ở Trung Quốc, để nguyện xin Thiên Chúa ban hồng ân tuyên xưng đức tin với lòng khiêm hạ và niềm vui của Đức Ky-tô – Đấng đã chết và đã sống lại”, để trung tín với Hội Thánh của Người và Đấng kế vị Thánh Phê-rô và sống mỗi ngày trong sự phục vụ tổ quốc và đồng bào theo cách thức phù hợp với đức tin mà họ đã tuyên xưng.

Xin hiệp dâng lời cầu khấn lên Đức Mẹ Sheshan. Cùng với anh chị em, Cha nguyện xin “Đức Mẹ Sheshan nâng đỡ tất cả các tín hữu tại Trung Quốc – đó là những anh chị em đang ở giữa những thử thách gian nan hằng ngày, vẫn tiếp tục tin, hy vong và yêu mến. Nguyện xin cho các anh chị em này không bao giờ sợ hãi để nói về Đức Giê-su cho thế giới và nói về thế giới cho Đức Giê-su. Lạy Mẹ Ma-ri-a Đồng Trinh là người trung tín nhất, xin hãy nâng đỡ Giáo Hội tại Trung Quốc, xin hãy đáp lại sự phó thác của họ, điều mà không dễ dàng, càng ngày càng trở nên quý giá hơn trước mặt Thiên Chúa, và xin hãy nâng đỡ lòng yêu mến và sự tham gia của Giáo Hội tại Trung Quốc vào hành trình của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Hôm nay vào lúc kết thúc buổi tiếp kiến chung, ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi tham gia cầu nguyện cùng với giáo Hội tại Trung Quốc, khẩn nguyện với Đức Mẹ Sheshan, trong đó ĐTC tập trung vào nhiệm vụ của mỗi người Ky-tô hữu trong việc loan báo Tin Mừng. “Mỗi người trong chúng ta cần phải loan báo Tin Mừng bằng đời sống của chúng ta”, chúng ta phải “lớn tiếng loan báo Tin Mừng một cách can đảm”, bởi vì “rao giảng Tin Mừng là sứ vụ của toàn Hội Thánh, không phải dành riêng cho một số người, nhưng là sứ vụ của tôi, của anh chị em và của chúng ta”. Và “để có thể loan báo Tin Mừng, chúng ta phải bước theo Thần Khí, không sợ hãi điều mà Thánh Thần đòi hỏi nơi chúng ta hay nơi mà Ngài có thể sẽ dẫn chúng ta tới”.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đã giải thích Kinh Tin Kính cho 70 ngàn người có mặt tại Quảng Trường Thánh Phê-rô trong buổi tiếp kiến chung sáng nay. Ngài đề cập đến câu “Tôi tin Hội Thánh duy nhất và tông truyền”. ĐTC nhấn mạnh rằng: “Có một sự nối kết sâu xa giữa hai thực tại này của đức tin – ĐTC nói – Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Giáo Hội, hướng dẫn các bước đi của Giáo Hội. Không có sự hiện diện và sự tác động không ngừng của Chúa Thánh Thần  thì Giáo Hội không thể sống và không thể làm tròn nhiệm vụ mà Chúa Giê-su Phục sinh đã trao phó cho; anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.

Tại Lễ Hiện Xuống, ĐTC nói: “Chúa Thánh Thần đã ngự xuống các Tông đồ, thúc ép các ngài rời khỏi căn phòng mà các ngài đang khóa kín vì sợ hãi, làm cho các Tông đồ đi ra khỏi chính mình, và biến các ngài thành sứ giả và chứng nhân cho “công việc vĩ đại của Thiên Chúa” (Cv.11). Và sự biến đổi này, qua công việc của Chúa Thánh Thần, được phản ánh trong đám đông chạy đến hiện trường, và đám đông ấy đã đến “từ mọi dân nước dưới gầm trời” (Cv.5), sao cho mọi người nghe thấy lời của các Tông đồ như thể là họ đang được nghe chính tiếng mẹ đẻ của mình”.

Đây là sự tác động đầu tiên của Chúa Thánh Thần: Duy Nhất, Hiệp Thông. Vượt qua sự chia rẽ khởi đầu từ việc xây dựng tháp Ba-ben - ở đó con người “muốn xây dựng bằng chính sức mạnh của mình mà không cần đến Thiên Chúa.”

“Ngôn ngữ của Thánh Linh, ngôn ngữ của Tin Mừng là ngôn ngữ của hiệp thông, mời gọi chúng ta vượt qua sự đóng kín và khác biệt, chia rẽ và xung khắc. Tất cả chúng ta nên tự vấn mình: Tôi đã để bản thân mình cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào để sự làm chứng về niềm tin của tôi nằm trong sự duy nhất và hiệp thông? Tôi có mang sứ điệp hòa giải và tình yêu – đó là Tin Mừng đến những nơi tôi đang sống không? Đôi khi những gì đã xảy ra ở Ba-ben cũng đang lặp lại trong thời đại hôm nay: chia rẽ, không thể hiểu nhau, kình địch, ghen tị, ích kỷ. Tôi làm gì với cuộc đời của tôi? Tôi có mang lại sự hiệp nhất không? Hay tôi có gây chia rẽ bằng việc nói xấu, buôn chuyện và ghen tị? Chúng ta hãy tự hỏi mình điều này. Mang Tin Mừng nghĩa là chúng ta ở nơi đầu tiên phải sống hòa giải, tha thứ, bình an, hiệp nhất, yêu thương – đó là những điều Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giê-su rằng: “Bằng cách này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13: 0.34  35).

Cũng có một yếu tố thứ hai “vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phê-rô, đầy tràn Thánh Thần, đã đứng lên “cùng với nhóm mười một” và “lớn tiếng” (Cv. 2”14); “loan báo” (Cv.29) Tin Mừng của Chúa Giê-su – Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, và Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết. Ở đây là một tác động khác của Chúa Thánh Thần: Can đảm! Can đảm để loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su cho tất cả mọi người, với sự tự tin, trong sự cất tiếng lớn, ở mọi thời điểm và ở mọi nơi. Và điều này thậm chí cũng diễn ra hôm nay cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta: từ ngọn lửa của Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, từ hành động của Chúa Thánh Thần, sinh lực truyền giáo mới được giải phóng, các con đường mới để loan báo sứ điệp cứu độ, sự can đảm mới để loan báo Tin Mừng. Không bao giờ được khép kín đối với hành động ấy! Cầu mong chúng ta sống Tin Mừng bằng sự khiêm hạ và can đảm! Cầu mong chúng ta làm chứng cho sự mới lạ, hy vong, niềm vui mà Thiên Chúa đã mang đến cho cuộc đời. Chúng ta hãy cảm nghiệm được trong chúng ta “niềm vui và sự say mê rao giảng Tin Mừng” (Phao-lô VI, Lời Khuyên Tông Đồ Ap. Evangelii nuntiandi, 80). Bởi vì loan báo Tin Mừng, loan báo Đức Giê-su mang lại niềm vui cho chúng ta! Nó cung cấp sinh lực cho chúng ta. Đóng kín mình lại sẽ mang đến sự đắng cay. Loan báo niềm vui và hy vọng mà Thiên Chúa mang đến cho thế giới sẽ nâng chúng ta lên!.”

Sau đó ĐTC đề cập đến yếu tố thứ ba “nhưng đặc biệt quan trọng: một sự tân Tin Mừng hóa, một Giáo Hội mà loan báo Tin Mừng thì phải luôn luôn bắt đầu từ cầu nguyện, từ cầu xin, giống như các Tông đồ trong phòng Tiệc Ly, xin lửa của Chúa Thánh Thần. Chỉ một mối liên hệ trung tín và mãnh liệt với Thiên Chúa mới cho phép chúng ta từ bỏ sự đóng kín của mình và ra đi loan báo Tin Mừng bằng sự tự tin. Không có cầu nguyện, các hành động của chúng ta trở nên trống rỗng, và lời rao giảng của chúng ta trở nên vô hồn, nó không được Chúa Thánh Linh thổi sinh khí”.

“Trong lời dậy của Đức Bê-nê-đích-tô XVI, Giáo Hội hôm nay “đặc biệt cảm thấy luồng gió của Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đúng, với sự hăng hái mới, chúng ta ở trên hành trình của chúng ta và tạ ơn Chúa’ (Phát biểu tại Hội nghị Giám mục ngày 27/10/2012). Chúng ta hãy canh tân lại lòng tin của chúng ta vào Chúa Thánh Thần hằng ngày. Lòng tin mà Ngài đặt để trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, Ngài cho chúng ta sự can đảm, tự tin và bình an! Chúng ta hãy để Ngài dẫn dắt chúng ta, anh chị em cầu nguyện, làm chứng cho Tin Mừng bằng sự can đảm, trở nên khí cụ trong thế giới duy nhất và hiệp thông của Thiên Chúa chúng ta.

Cuối cùng ĐTC mời gọi các tín hữu “cùng với ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, đặc biệt cho các trẻ em, thiên tai ở Oklahoma. Xin Thiên Chúa yên ủi mọi người, cách riêng các cha mẹ đã mất con cái trong hoàn cảnh thảm thương như thế.”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét