Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Hãy là muối đất!

Đức Thánh Cha: Hãy là muối đất!

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(Đài Vatican) Các Ky-tô hữu hãy cho đi muối của niềm tin, hy vọng và bác ái - đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Năm tại nhà nguyện ở Tòa nhà Domus Sanctae Marthae ở Vatican. ĐTC cảnh báo về nguy cơ trở thành “các Ky-tô hữu bảo tàng” và nhạt muối.

Trong bài giảng, ĐTC tập trung vào hương vị mà các Ky-tô hữu được mời gọi để cho chính cuộc sống của mình và cho người khác’. ĐTC nói, muối mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là muối của niềm tin, hy vọng và bác ái. Nhưng Ngài cảnh báo, chúng ta phải cẩn thận vì muối được ban tặng cho chúng ta bằng sự chắc chắn rằng, Đức Giê-su đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, “không bị mất đi hương vị của nó, không bị mất đi độ mặn cũng như nồng độ của nó”. Muối này - Ngài tiếp tục, “không phải để cất giữ”, bởi vì muối bị cất giữ trong lọ, thì nó chẳng có tác dụng gì cả: nó chẳng tốt cho thứ gì”:

 “Muối có ý nghĩa khi anh chị em (sử dụng) nó để làm những món ăn ngon hơn và đầy hương vị hơn. Cha cũng cho rằng, muối mà đựng trong lọ, với hơi ẩm, sẽ mất đi độ mặn và trở nên vô dụng. Muối mà chúng ta đã nhận được là để cho đi, là để phân phát [nhằm] làm đậm đà hương vị cho mọi thứ: nếu không thì nó trở nên nhạt nhẽo và vô dụng. Chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa không [để chúng ta] trở thành các Ky-tô hữu nhạt muối, loại muối ở trong lọ. Muối cũng có một đặc điểm khác: khi muối được sử dụng tốt, người ta sẽ không nhận ra hương vị của muối. Hương vị của muối – không thể nhận biết được! Cái mà người ta nếm đó là hương vị của đồ ăn: muối giúp cải thiện hương vị của đồ ăn”.

“Khi chúng ta rao giảng đức tin bằng thứ muối này” - ĐTC Phan-xi-cô nói, “những người nhận được sự rao giảng này, sẽ nhận được theo cách riêng của người đó, bởi vì nó xảy ra khi muối được sử dụng đúng cách cho thức ăn”. Nên, “mỗi người với tính riêng biệt của mình sẽ nhận được muối và trở nên tốt hơn đối với muối”. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích rằng: “tính độc đáo” mà đức tin Ky-tô giáo mang lại, không phải là những điều đồng đều giống như nhau:

“Tính độc đáo của Ky-tô giáo không phải là một sự đồng đều giống nhau! Nó dẫn dắt từng người theo cách riêng của mỗi người, theo cá tính của mỗi người, theo văn hóa của họ - và cho phép người đó với những điều này, bởi vì nó là một kho tàng. Tuy nhiên, nó cho người ta những thứ nhiều hơn: nó cho hương vị! Tính độc đáo này của Ky-tô giáo là rất đẹp, bởi vì khi chúng ta muốn làm một sự đồng đều giống nhau – tất cả được ướp muối cùng một cách thức – những thứ này sẽ trở nên giống như người phụ nữ cho quá nhiều muối vào thức ăn và khi người ta nếm, người ta chỉ nếm thấy muối mà không thấy thức ăn. Tính độc đáo của Ky-tô giáo là điều này: mỗi người như chính là mình, với những quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho họ”.

“Đấy” - ĐTC tiếp tục - “là muối mà chúng ta phải cho đi”. Muối mà “không bị cất giữ, nhưng được đem cho đi” – và điều này, ĐTC nói: “nghĩa là một chút siêu việt”: “để rút ra sứ điệp ở đây, để rút ra ở đây sự quý giá mà chúng ta có ở trong muối, và trao nó cho người khác”. Mặt khác, ĐTC chỉ ra rằng, có hai “cách để lấy ra” đối với muối sao cho muối không bị hỏng. Thứ nhất: cho muối “trong sự phục vụ các bữa ăn, phục vụ người khác, phục vụ con người”. Thứ hai: “tính siêu việt hướng về tác giả của muối, Đấng tạo ra nó”. Muối, Ngài nhắc lại, “nhằm để giữ hương vị của nó, cần không chỉ được cho đi thông qua rao giảng” mà “còn cần sự siêu việt khác, của lời cầu nguyện, của tình yêu”.

“Theo cách này, muối được bảo tồn, [theo cách này nó giữ được] hương vị của nó. Bằng sự phụng thờ Thiên Chúa, chúng ta đi vượt qua khỏi chính mình để đến với Thiên Chúa, và bằng sự loan báo Tin Mừng, tôi đi ra khỏi chính tôi để mang trao sứ điệp Tin Mừng. Nếu chúng ta không thực hiện điều này, tuy nhiên – hai điều này, hai sự siêu việt này, cho muối đi – muối sẽ ở lại trong lọ, và chúng ta sẽ trở thành “các tín hữu bảo tàng”. Chúng ta có thể thể hiện muối này: đây là muối của tôi – nó đáng yêu làm sao! Đây là muối tôi đã nhận được trong bí tích Thanh Tẩy, đây là cái tôi đã nhận được trong Lễ xác nhận, đây là cái tôi nhận được trong các bài giáo lý – Nhưng hãy nhìn: Các Ky-tô hữu bảo tàng! Một thứ muối không có hương vị, một loại muối chẳng làm được điều gì”.

Đức Hồng Y Angelo Sodano và Đức Hồng Y Leonardo Sandricùng đồng tế với ĐTC trong Thánh Lễ này

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét