Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Hãy đồng hành với các Tín Hữu thay vì kiểm soát họ!

Đức Thánh Cha: Hãy đồng hành với các Tín Hữu thay vì kiểm soát họ!

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Ai đến gần Giáo Hội, người ấy phải được nhìn thấy nơi Giáo Hội những cánh cửa rộng mở chứ không phài là “những kiểm soát viên của các Tín Hữu”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói điều đó trong Thánh Lễ mà Ngài đã cử hành cùng với các nhân viên của Vatican vào sáng thứ Bảy vừa qua. Đức Thánh Cha đã đi sâu vào nội dung của bài Tin Mừng trong ngày (Mc.10,13-16). Bài Tin Mừng tường thuật về sự kiện các Môn đệ của Chúa Giê-su đã cố gắng ra sao trong việc ngăn chặn người ta đưa các trẻ nhỏ đến gần Chúa Giê-su để Ngài chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã khiển trách các Môn đệ với những lời sau: “Hãy để trẻ em đến với Thầy; đừng ngăn cấm chúng! Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng!”. Trong mối liên hệ này, Đức Thánh Cha đã trích dẫn từ Công Đồng Vatican thứ nhất, và đặc biệt là từ Công Đồng Vatican thứ hai, nơi được mệnh danh là “Toàn thể Tín Điều liên quan đến Đức Tin không thể sai lầm.” (Lumen Gentium). Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, nhiều Ky-tô hữu đã có những cách cư xử không dựa trên Giáo Lý của Công Đồng. Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha đã liệt kê ra những ví dụ sau:

Chúng ta hãy quan tâm tới những Ky-tô hữu tốt lành cũng như các Ky-tô hữu thành tâm thiện ý. Chẳng hạn như những vị thư ký nam nữ của của Giáo xứ. Khi một cặp nam nữ trẻ đến và nói: `Xin chào Cha, chúng con muốn cử hành bí tích hôn phối!´ Chúng ta đã không nói với họ rằng: ´Ôi, thật tuyệt vời!´, nhưng lại nói: ´Được rồi! Nhưng anh chị hãy ngồi xuống đây đã. Nếu anh chị muốn cử hành một Thánh Lễ thì điều đó sẽ tốn kém hơn…´ Như vậy thì đôi tân hôn đã không được đón nhận với sự niềm nở đặc biệt, một điều hết sức tốt lành đối với việc kết hôn của họ. Không, cái họ nghe thấy là gì: ´Các con có mang theo giấy chứng nhận rửa tội không, vì mọi sự phải rõ ràng đâu vào đấy chứ?` (Nói như thế là khiến cho) họ phải lao đầu vào một cánh cửa bị khóa rồi đấy! Đồng thời, đây sẽ là cơ hội để mở ra một cánh cửa dẫn tới Đức Tin cũng như để tạ ơn Thiên Chúa cho đôi tân hôn này… Chúng ta thường chỉ là những viên kiểm soát của các Tín Hữu chứ không phải là người đồng hành trên bước đường đi của họ.

Đó luôn là một cơn cám dỗ trên chính bản thân chúng ta để „chế ngự Thiên Chúa“. Vì thế, trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi để suy nghĩ về Đức Giê-su – Đấng mong muốn cho hết thảy mọi người hãy lại gần bên Ngài.


Chúng ta hãy quan tâm tới dân Chúa, một dân chỉ đơn giản là muốn được đến gần với Chúa Giê-su. Chúng ta hãy quan tâm tới các Ky-tô hữu thành tâm thiện ý, những người mắc nhiều lầm lỗi cũng như những người tự đóng kín cửa lòng thay vì mở nó ra… Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang đến gần với Giáo Hội để họ có thể thấy được nơi Giáo Hội những cánh cửa rộng mở, để họ có thể đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tha thiết xin với Chúa như vậy.

(rv 25.05.2013 sta)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/25/papst:_wegbegleiter_statt_kontrolleure_des_glaubens/ted-695472

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét