Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Đi theo Đức Ky-tô không phải là một nghề, mà là đi trên con đường của Thập giá.

Đức Thánh Cha: Đi theo Đức Ky-tô không phải là một nghề, mà là đi trên con đường của Thập giá.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(Vatican Radio) Chúng ta không nên giảm hạ việc tuyên xưng Đức Giê-su đến một mức mà nó chỉ còn là “một sự hào nhóang bóng bảy bên ngoài” có tính văn hóa hoặc “lớp vỏ bề ngoài”. Việc rao giảng này phải đi “thẳng từ trái tim” và biến đổi chúng ta. Hơn nữa, theo Chúa Giê-su “không có nghĩa là để thêm quyền lực”, nó không phải là một nghề bởi vì con đường của Người là con đường của Thập giá. Đây là nội dung chính trong bài giảng của ĐTC Phann-xi-cô trong Thánh Lễ sáng thứ Ba tại nhà nguyện ở Casa Santa Marta.

Emer McCarthy tường trình: Chúng con theo Thầy thì được gì? - ĐTC bắt đầu với câu hỏi mà Thánh Phê-rô đã hỏi Đức Giê-su. Một câu hỏi, ngài nói, rốt cục nó liên quan đến đời sống của mọi người Ky-tô hữu. Đức Giê-su nói rằng, những ai theo Người sẽ có “rất nhiều điều tốt lành” nhưng phải chịu “ngược đãi”. Con đường của Thiên Chúa - ngài tiếp tục - “là con đường khiêm hạ, con đường mà kết thúc là Thập giá”. Tại sao vậy? - ngài nói thêm - “sẽ luôn có những khó khăn”, “ngược đãi”. Sẽ luôn luôn có, “bởi vì Người đã đi trên con đường này trước” chúng ta. ĐTC cảnh báo rằng “khi một người Ky-tô hữu không gặp khó khăn trong cuộc sống – khi mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều đẹp – thì có cái gì đó sai.” Nó dẫn chúng ta đến suy nghĩ rằng, ông ta, bà ta là “một người bạn rất tuyệt của tinh thần thế gian, tinh thần trần tục”. ĐTC lưu ý rằng, đó “là một cám dỗ, đặc biệt đối với các Ky-tô hữu”:

“Bước theo Đức Giê-su, vâng, nhưng chỉ đến một điểm nhất định: Theo Chúa Giê-su bởi vì văn hóa: Tôi là một người Ky-tô giáo, tôi có cái văn hóa này… nhưng không cần thiết là môn đệ của Chúa Giê-su, không cần thiết đi theo con đường của Ngài. Nếu anh chị em theo Chúa Giê-su như là một lời đề nghị có tính văn hóa, thì anh chị em đang sử dụng con đường này để trèo cao, để có thêm quyền lực. Và lịch sử của Giáo Hội thì đầy dẫy những điều này, bắt đầu với một số các vua chúa và sau đó nhiều nhà lãnh đạo và nhiều người. Không! Và thậm chí một số - Cha sẽ không nói là nhiều, nhưng một số - linh mục, giám mục. Không! Một số nói rằng có nhiều… nhưng họ là những người nghĩ rằng mình theo Chúa Giê-su là một nghề.”


ĐCT nhớ lại một trường hợp “trong văn học cách đây hai thế kỷ” “nó thỉnh thoảng đề cập đến một số người “ngay từ còn nhỏ đã muốn có một nghề ở trong Giáo Hội”. Ở đây ĐTC nhắc lại rằng, “nhiều người Ky-tô hữu, bị cám dỗ bởi tinh thần thế gian, nghĩ rằng theo Chúa Giê-su thì tốt bởi vì nó có thể là một nghề, họ có thể thăng tiến”. Nhưng điều này “không phải là tinh thần”. Thay vào đó, nó là thái độ của Thánh Phê-rô khi nói với Chúa Giê-su về sự nghiệp, và Chúa Giê-su trả lời: “Được, Thầy sẽ cho mọi thứ cùng với sự ngược đãi”.

“Anh chị em không thể loại bỏ Thánh giá trên con đường của Chúa Giê-su, nó luôn ở đó”. Nhưng - ĐTC cảnh báo - điều này không có nghĩa là người Ky-tô hữu phải làm tổn thương chính mình. Người Ky-tô hữu “theo Chúa Giê-su vì tình yêu và khi anh chị em theo Chúa Giê-su vì tình yêu, thì sự ghen tị của ma quỷ sẽ làm nhiều thứ”. “Tinh thần của thế gian sẽ không chịu đựng được điều này, không chịu đựng được sự làm chứng này”.

“Hãy nghĩ về Mẹ Tê-rê-sa: Tinh thần thế gian nói gì về Mẹ Tê-rê-sa? ‘Chân phúc Tê-rê-sa là một người phụ nữ đẹp, bà đã làm được nhiều điều tốt cho người khác …’ Tinh thần thế gian không bao giờ nói rằng, Chân phúc Tê-rê-sa đã dành mọi ngày, mọi giờ, trong yêu thương… không bao giờ! Nó hạ thấp các hoạt động của người Ky-tô giáo xuống thành việc thực hiện các công việc tốt có tính xã hội. Như thể đời sống của người Ky-tô hữu là một sự hào nhoáng bóng bảy bề ngoài, một lớp vỏ có tính Ky-tô giáo. Việc tuyên xưng Chúa Giê-su không phải là một lớp vỏ bên ngoài: sự tuyên xưng Chúa Giê-su đi thẳng tới xương tủy, trái tim, đi sâu vào trong và làm biến đổi chúng ta. Và tinh thần của thế gian không chấp nhận điều này, sẽ không chấp nhận điều này, và vì vậy, có sự ngược đãi.”

ĐTC nói, những ai rời bỏ mái ấm, gia đình để theo Chúa Giê-su, sẽ nhận lại được gấp trăm lần “đã nhận được bây giờ trong thời đại này”. Một trăm lần cùng với sự ngược đãi. Và điều này không nên quên:

“Theo Chúa Giê-su là chỉ: đi với Người vì tình yêu, ở sau Người : trên cùng một hành trình, cùng một con đường. Và tinh thần của thế gian sẽ không chịu được điều này và là điều sẽ làm cho chúng ta đớn đau, nhưng đau khổ như Chúa Giê-su đã chịu. Chúng ta hãy cầu xin hồng ân này: theo Chúa Giê-su trên con đường mà Người đã chỉ cho chúng ta và đã dậy cho chúng ta. Đó là tốt đẹp, bởi vì Người không bao giờ để chúng ta một mình. Không bao giờ! Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Đúng như vậy”.

Cùng đồng tế với ĐTC là ĐTGM Rino Fisichella  Msgr. José Octavio Ruiz Arenas, chủ tịch và thư ký của Hội Đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa. 
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét