An-tôn Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) – Một lời cầu nguyện bằng
một con tim rộng mở và dũng cảm sẽ “làm cho Chúa Giê-su có thể thực hiện các
phép lạ”, bởi vì “mọi thứ đều có thể đối với những ai có niềm tin” thậm chí
ngày nay, nếu chúng ta thành công trong việc thắng vượt “một điều hoài nghi” –
điều có ở trong tất cả chúng ta. Đây là bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong
Thánh Lễ sáng hôm nay tại nhà khách Santa Martha, được lấy từ đoạn Tin Mừng kể
về sự can thiệp của Chúa Giê-su khi các môn đệ của Người thất bại trong việc chữa
lành cho một em bé.
Đức Giê-su than phiền về sự hoài nghi, thiếu lòng tin của những người có
mặt ở đó. Đáp lại lời cầu xin sự giúp đỡ của người cha đứa bé, Đức Giê-su nói
“mọi sự đều có thể đối với những ai có niềm tin”. ĐTC Phan-xi-cô lưu ý rằng,
thường những người yêu mến Chúa Giê-su không mấy mạo hiểm trong việc tin tưởng
nơi Người, hoặc không giao phó bản thân mình hoàn toàn nơi Người. “Nhưng tại
sao có sự hoài nghi này? Cha tin rằng đó là [khi] con tim chưa mở ra, khi con
tim bị đóng kín, khi con tim muốn mọi thứ nằm trong sự kiểm soát”. Đó là một
trái tim, “một trái tim không mở” và không “trao sự kiểm soát mọi thứ cho Chúa
Giê-su” – ĐTC nói – và khi các Tông đồ hỏi Người tại sao các ngài không thể trừ
quỷ ra khỏi đứa trẻ, Người trả lời rằng: “Loại quỷ này chỉ có thể trừ được bằng
lời cầu nguyện”. “Tất cả chúng ta – Ngài nói – vì còn mang trong mình một chút
hoài nghi” Cần phải cầu nguyện khẩn thiết, cầu nguyện mạnh mẽ và khiêm nhường –
điều này sẽ làm cho Đức Giê-su có thể thực hiện những phép lạ. Lời cầu nguyện để
xin một phép lạ, để xin một hành động phi thường – ĐTC tiếp tục – phải là một lời
cầu nguyện để hết tâm trí vào, phải là một lời cầu nguyện làm tất cả chúng ta
hiệp nhất lên một.
Để nhấn mạnh thêm điểm này, ĐTC kể
câu truyện của một đứa trẻ ở Ác-hen-ti-na. Em bé mới chỉ có 7 tuổi. Em bị bệnh
và các bác sĩ cho biết em chỉ còn sống được vài giờ. Bố của em là một thợ điện,
một “người có lòng tin”. Bố của em bắt đầu “hành động như một người điên” – ĐTC
nói – và trong tình trạng điên loạn, ông “đã bắt xe buýt đến Đền Thánh Đức Mẹ ở Lujan, cách đó 70km”. “Cuối
cùng ông ấy đến nơi vào lúc 9 giờ tối, trong khi mọi thứ đã đóng cửa. Và ông ấy
bắt đầu cầu khấn Đức Mẹ, trong khi tay nắm chặt giậu sắt. Và ông ấy cầu nguyện,
và cầu nguyện, khóc, và cầu nguyện … và ông ấy cứ tiếp tục như vậy cả đêm.
Nhưng người đàn ông này đang đấu tranh: ông đấu tranh với Chúa, ông đấu tranh với
Chúa để Ngài chữa lành con gái ông. Và rồi, vào lúc 6 giờ sáng, ông đi ra trạm
xe buýt, bắt xe buýt và quay về bệnh viện khoảng trên dưới 9 giờ sáng. Và ông
thấy vợ mình đang khóc. Và ông nghĩ đến điều tồi tệ nhất. “Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi không hiểu, tôi không hiểu! Cái gì đã xảy ra?. “Các bác sĩ đến và họ bảo
tôi rằng cháu không còn sốt nữa, cháu đang thở bình thường, không có vấn đề gì
cả! Bác sĩ sẽ cho cháu xuất viện trong hai ngày tới, nhưng tôi không hiểu cái
gì đã xảy ra! Điều này vẫn xảy ra ư? Phép lạ đã xảy ra”.
Nhưng chúng ta cần cầu nguyện bằng
con tim của chúng ta, ĐTC kết luận. “Một lời cầu nguyện dũng cảm – đấu tranh để
đạt được phép lạ, không phải là những lời cầu nguyện hình thức “À, tôi sẽ cầu
nguyện cho ông bà, tôi sẽ đọc Lạy Cha, Kính Mừng Ma-ri-a và rồi tôi quên.
Không: một lời cầu nguyện dũng cảm, giống như lời cầu nguyện của Áp-ra-ham, ông
đã chiến đấu với Thiên Chúa để cứu dân thành của ông, giống như Mô-sê đã giơ
tay lên cao và hoàn toàn kiệt sức, cầu nguyện với Thiên Chúa, giống như nhiều
người, rất nhiều người có niềm tin và cầu nguyện bằng niềm tin. Cầu nguyện làm
những điều kỳ diệu, nhưng chúng ta phải tin! Cha nghĩ chúng ta có thể đưa ra những
lời cầu nguyện đẹp… và nói với Thiên Chúa hôm nay, suốt cả ngày, ‘Lạy Chúa, con
tin và nâng đỡ sự yếu lòng tin của con’ … và khi người ta xin chúng ta cầu nguyện
cho những người đang phải trải qua chiến tranh, những người tị nạn, tất cả những
bi kịch đang diễn ra ngay lúc này, cầu nguyện, nhưng bằng con tim của anh chị
em với Thiên Chúa: ‘Hãy thực hiện’, nhưng hãy nói với Ngài: ‘Lạy Chúa, con tin.
Hãy nâng đỡ đức tin yếu kém của con’. Đây cũng là lời nguyện xin khi Cha cầu
nguyện. Chúng ta hãy thực hiện điều này hôm nay.”
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét