Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và xin Đức Mẹ nâng đỡ chở che các tín hữu yêu quý ở Trung Quốc

Đức Thánh Cha: Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và xin Đức Mẹ nâng đỡ chở che các tín hữu yêu quý ở Trung Quốc.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Một bài hát về Đức Mẹ bằng tiếng Trung đã kết thúc Thánh Lễ hôm nay do ĐTC Phan-xi-cô cử hành tại tòa nhà Casa Santa Marta. Trước đó, vào phần cuối lời nguyền tín hữu, ĐTC cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho “các anh chị em tín hữu yêu quý ở Trung Quốc – xin Thiên Chúa chúc phúc và xin Đức Mẹ bảo vệ, chở che các anh chị em đó”. Hôm nay là Ngày Cầu Nguyện cho Trung Quốc, do Đức Bê-nê-đích-tô XVI thiết lập vào năm 2007. Ngày này cũng là một chủ đề trên trang twitter của ĐTC, địa chỉ @Pontifex bằng 9 ngôn ngữ: “Vào ngày Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp các Tín Hữu, Cha xin hiệp thông cùng Giáo Hội tại Trung Quốc – những người đã tín thác vào sự bảo trợ, chở che của Đức Bà Sà Sơn và tôi cầu nguyện cho các anh chị em ở đây”. Tham dự Thánh Lễ, cùng với các nhân viên của Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội, do Đức TGM Claudio Maria Celli dẫn đầu, còn có Đức TGM Savio Hon Tai-Fai Tổng Thư Ký Thánh Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc và một nhóm các Linh Mục Trung Quốc, chủng sinh và giáo dân.

Và mặc dù bài giảng của ĐTC không đề cập rõ ràng đến đời sống của giáo Hội tại Trung Quốc, nhưng vẫn có một sự đề cập kín đáo trong việc nhận xét về “sự chịu đựng và vượt qua những áp bức bên trong cũng như bên ngoài bằng lòng kiên nhẫn và đức ái”.

Hôm nay, Giáo Hội dâng lên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - ĐTC nói - “sự chịu đựng bền chí và vượt qua các thử thách bằng đức ái” là “những hồng ân riêng biệt cho người Ky-tô hữu”. “Chịu đựng với lòng nhẫn nại không dễ dàng gì”. “Không dễ dàng gì khi những khó khăn đến từ bên ngoài, hay khi những vấn đề ở trong tim, trong linh hồn, những vấn đề bên trong”. Nhưng chịu đựng chúng không có nghĩa là “mang lấy những khó khăn của mình”. “Chịu đựng là bị ép buộc nhận lấy sự phiền phức sao cho chúng ta không bị hạ thấp bởi những khó khăn của chúng ta”. Tiếp tục tiến bước với sức mạnh: đây là một ưu điểm của Ky-tô giáo. Thánh Phao-lô đã nói về điều này vài lần. Chịu đựng:. Điều này có nghĩa là không để bản thân chúng ta bị các khó khăn hạ gục. Điều này cũng có nghĩa là người Ky-tô hữu có sức mạnh để không bỏ dở nhưng tiếp tục đi. Mang những khó khăn của mình, nhưng đôi tay của chúng ta giơ cao: chịu đựng. Nó không dễ bởi vì chúng ta có thể bị nhụt khí, và muốn buông cánh tay của chúng ta xuống và nói “chà, tiếp đây, chúng ta sẽ làm những gì chúng ta có thể nhưng không gì nữa….” Nhưng không, chịu đựng là một hồng ân. Chúng ta phải cầu xin hồng ân này, trong sự phiền nhiễu của chúng ta.”

Một hồng ân khác đó là "vượt qua các thử thách bằng đức ái". "Anh chị em có thể chiến thắng bằng nhiều phương tiện nhưng hồng ân mà chúng ta cầu xin hôm nay là hồng ân vinh thắng bằng đức ái, thông qua đức ái. Và điều này thì không dễ dàng. Khi chúng ta có các kẻ thù ở ngoài đó, điều này làm cho chúng ta phải chịu đựng quá nhiều: không dễ gì chiến thắng bằng đức ái. Có một sự thèm muốn trả thù, làm cái gì đó để chống lại kẻ thù... Đức ái: sự hiền lành mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta. Và đó là vinh thắng! Thánh Gio-an Tông đồ đã nói cho chúng ta trong Thư thứ Nhất của ngài: `Đây là triều thiên chiến thắng của chúng ta, đức tin của chúng ta'. Đức tin của chúng ta nằm trong sự tin tưởng nơi Đức Giê-su - Đấng đã dậy chúng ta về đức ái và dậy chúng ta yêu thương hết thảy mọi người. Và bằng chứng chúng ta yêu thương là khi chúng ta cầu nguyện cho các kẻ thù của chúng ta." 

Cầu nguyện cho kẻ thù của các anh chị em, cho những người làm cho anh chị em khốn khổ "là không dễ dàng". Nhưng chúng ta sẽ là "những Ky-tô hữu bại trận" nếu chúng ta không tha thứ cho kẻ thù của chúng ta và nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ. Và "Người Ky-tô hữu nản chí tìm thấy có biết bao nỗi buồn" bởi vì "họ không có hồng ân để chịu đựng bằng sự nhẫn nại và vượt thắng bằng đức ái". "Vì thế, chúng ta cầu xin Đức Bà Của Chúng ta ban cho chúng ta hồng ân để chịu đựng bằng sự nhẫn nại và vượt thắng bằng tình yêu. Có bao nhiêu người - bao nhiêu các vị cao niên- đã đi theo con đường này! Và thật tuyệt khi nhìn họ: họ  có cái nhìn đẹp, có niềm vui thanh thản. Họ không nói nhiều, nhưng có một trái tim nhẫn nại và yêu thương. Họ biết thế nào là tha thứ cho kẻ thù của mình, họ biết cầu nguyện điều gì cho các kẻ thù của mình. Vâng, có nhiều tín hữu như thế.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc –chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-May-the-Lord-bless-and-Our-Lady-watch-over-the-noble-Chinese-people-28011.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét