Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Phải dứt khoát nói không với sự nói xấu

Đức Thánh Cha: Phải dứt khoát nói không với sự nói xấu

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Phải chấm dứt với sự nói xấu thường xuyên! Với câu này người ta có thể tóm tắt bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua trong nguyện đường của nhà khách Santa Marta. Một số các nhà lãnh đạo của các Phong Trào Thánh Linh đã tham dự Thánh Lễ này. Họ đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô mời tới Vatican trong tuần vừa qua. Vào chiều thứ Bảy và Chúa Nhật, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 120.000 thành viên của các phong trào mới tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm hôm thứ Bảy này, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã suy niệm về cuộc đối thoại giữa Thánh Phê-rô và Chúa Giê-su phục sinh mà cuộc đối thoại ấy đã được tường thuật lại từ sách Tin Mừng theo Thánh Gio-an: Cuộc đối thoại đã diễn ra như „Cuộc Đối Thoại Của Tình Yêu“ nhưng sau đó nó lại diễn ra theo một trật tự khác. Phê-rô đã so sánh bản thân mình với Gio-an – „Người Môn Đệ được Chúa yêu dấu“, và điều này mang đến „nỗi cay đắng và sự gehen tị“ với chính Ngài.

Không thể biết được có bao nhiêu là sự nói xấu trong Giáo Hội! Có bao nhiêu Ky-tô hữu chúng ta nói xấu! Tuy nhiên, sự nói xấu có thể gây đau đớn, nó hạ thấp người khác: Thay vì để cho chính mình được lớn lên, tôi lại gièm pha nói xấu người khác và cảm thấy mình quan trọng hơn. Điều đó rõ ràng là không được! Sự nói xấu được ví như sự nhấm nháp những chiếc kẹo mật ong: người ta dùng một cái rồi tiếp tục dùng thêm cái nữa, rốt cuộc người ta bị đau bụng. Thoạt đầu, sự gièm pha nói xấu gây cảm giác dễ chịu, nhưng sau đó nó sẽ làm hỏng chính tâm hồn của mình. Sự nói xấu chính là điều tàn phá Giáo Hội.“

Những Ky-tô hữu nào quá thích thú với việc nói xấu, sẽ trở thành „những Ky-tô hữu có điệu bộ tốt lành nhưng lại mang nơi mình những thói quen xấu xa“ – Đức Thánh Cha đã cảnh báo như vậy. Hôm nay, Chúa Giê-su sẽ nói với những người ấy cũng như xưa Ngài đã từng nói với Phê-rô rằng: „Điều đó việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy!“

Phần anh, hãy theo Thầy – đó là một lời tốt đẹp của Chúa Giê-su, và thật rõ ràng rằng, lời đó tràn đầy tình yêu đối với chúng ta. Liệu khi ấy Ngài có muốn nói rằng: Đừng so sánh gì trong đầu, sự cứu độ không nằm nơi sự so sánh với người khác cũng như trong sự gièm pha nói xấu! Sự cứu độ nằm ở chỗ đi theo Chúa Giê-su! … Chúng ta hãy xin với Chúa Giê-su để Ngài ban ân sủng cho chúng ta giúp chúng ta đừng bao giờ xen mình vào cuộc sống của người khác, nhưng chỉ đơn giản là đi theo Chúa cũng như đi trên con đường mà Chúa đã đi. Và chỉ thế là đủ!
 (rv 18.05.2013 sk)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/18/papst:_nein_zum_geschw%C3%A4tz/ted-693266

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét