Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Lao động có nghĩa là tham gia vào công trình Sáng Tạo.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Lao động có nghĩa là tham gia vào công trình Sáng Tạo.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Trong buổi tiếp kiến chung vào hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói một tiếng „KHÔNG“ thật rõ ràng đối với những công việc mà nó dẫn tới sự nô lệ hóa cũng như đưa đến lối suy nghĩ lợi nhuận ích kỷ. Nói cho đúng hơn, lao động có nghĩa là tham gia vào chương trình Sáng Tạo – Đức Thánh Cha đã nói như vậy tại quảng trường Thánh Phê-rô nơi mà người ta đứng chật ních.

Trong Tin Mừng được mô tả rằng, người ta ngạc nhiên vì „người con của bác thợ mộc“ đang đứng trước họ. Thánh Giu-se – vị Thánh mà hôm nay Giáo Hội long trọng kính nhớ -  đã che chở Chúa Giê-su trong thời niên thiếu của Ngài, cũng như đã hướng dẫn Chúa Giê-su đi vào thế giới của công việc, trong sự vất vả, đầy nỗ lực để đáp ứng những khó khăn phức tạp của công việc hằng ngày.

Điều này gợi nhớ cho chúng ta về phẩm giá và sự quan trọng của lao động. Sách Sáng Thế đã thuật lại rằng, Thiên Chúa sáng tạo con người và trao cho họ trách vụ phải sinh trưởng đầy mặt đất và chinh phục trái đất, nhưng điều này không có nghĩa là lợi dụng để bóc lột, nhưng là phát triển, bảo vệ và chăm sóc trái đất. Lao động thuộc về thành phần trong kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi để bảo tồn sự tốt đẹp của thế giới thụ tạo và để tham gia vào công trình sáng tạo.

Lao động là nền móng cho phẩm giá của con người – Đức Thánh Cha nói. Phẩm giá này làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa, Đấng làm việc và nỗ lực luôn luôn. Đức Thánh Cha ưu tư về tất cả con người, mà đặc biệt là các bạn trẻ không có công ăn việc làm, sở dĩ như vậy là vì người ta hành xử trong cộng đồng thường chỉ theo lợi ích kinh tế cũng như tìm kiếm những lợi nhuận ích kỷ.

Tôi muốn mời gọi mỗi người hãy liên đới với họ và có trách nhiệm hơn với phúc lợi của cộng đồng. Đồng thơi tôi cũng kêu gọi mọi người hãy nỗ lực để tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn nữa. Vì làm như vậy có nghĩa là bắt tay vào việc bảo vệ phẩm giá con người.“

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng: Không phải bất cứ mọi công việc đều đem đến sự nâng đỡ cho phẩm giá của con người:

Tôi muốn nói thêm về một hoàn cảnh đặc biệt gây lo lắng cho tôi: Tôi muốn đề cập tới một tình trạng mà chúng ta có thể gọi là „Sự lao động khổ sai“ hay „Lao động nô lệ“. Có biết bao nhiêu người trên thế giới ngày nay đang là nạn nhân của hình thức nô lệ này, trong đó có nhiều người phải phục dịch quần quật trong những công việc mà không được trở về với gia đình. Tôi tha thiết kêu gọi anh chị em hãy mạnh mẽ chống lại nạn buôn người, bởi do nạn buôn người này mà nó dẫn người ta đến tình trạng lao động nô lệ.

Thánh Giu-se là người lao động – Đấng mà Giáo Hội mừng kính hôm nay – đã có một một điểm hội tụ chung với Đức Maria về mối bận tâm của Mẹ: đó là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su trở nên trung tâm cho những suy nghĩ và lời nói về công việc của các Ngài.


Mỗi người trong chúng ta, trước hết là các bạn trẻ, phải luôn tự vấn rằng: tôi đã dành ra bao nhiêu không gian chó Chúa? Tôi có thời gian để nói chuyện với Chúa không? Chúng ta hãy suy nghĩ về Thiên Chúa của chúng ta nhiều hơn nữa trong suốt mọi ngày sống của chúng ta!


(rv 01.05.2013 ord)



Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/01/papst_franziskus_zum_1._mai:_%E2%80%9Earbeit_hei%C3%9Ft_an_der_sch%C3%B6pfung_teilhaben%E2%80%9C/ted-687949

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét