An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Vatican
City, May 21, 2013 / 01:39 pm (CNA/EWTN News).- Trong khi Đức Thánh Cha thừa nhận rằng,
sự tranh giành quyền lực đã tồn tại trong Giáo Hội ngay từ lúc ban đầu, ngài
nói, qua lời dậy của Chúa Giê-su về quyền bính thì trong Giáo Hội không có chỗ
cho sự tranh giành quyền bính.
“Trong
Giáo Hội người lớn nhất là người phục vụ nhiều nhất, là người phục vụ người
khác” - ĐTC Phan-xi-cô nói hôm 21/05.
“Đây là
quy tắc, nhưng từ lúc bắt đầu cho đến nay, vẫn xảy ra sự tranh giành quyền lực
trong Giáo Hội, thậm chí ngay cả trong cách nói của chúng ta”- Ngài nói trong bài giảng của mình – bài giảng
được dựa trên bài Tin Mừng trong ngày được trích từ Tin Mừng Mác-cô, Đoạn 9.
Đoạn
Tin Mừng này nói về việc Chúa Giê-su đã bắt gặp các môn đệ đang tranh cãi với
nhau xem trong số họ ai sẽ là người lớn nhất.
“Trong
Tin Mừng của Chúa Giê-su, tranh giành quyền bính trong giáo Hội không được phép
tồn tại, bởi vì quyền bính đích thực mà Thiên Chúa, bằng chính tấm gương của
mình, đã dậy cho chúng ta, là quyền bính của phục vụ” -ĐTC nói.
Nhưng
ĐTC tin rằng, tranh giành quyền lực trong giáo Hội “không phải là điều mới mẻ”
và nó đã xuất hiện lần đầu khi Chúa Giê-su còn đang thành lập các môn đệ của
Người.
ĐTC lưu
ý: “khi một người được trao cho một sứ vụ, mà sứ vụ đó dưới cái nhìn của thế
gian thì lại là một sứ vụ có địa vị cao, họ sẽ nói ‘à, bà này đã được thăng chức
làm chủ tịch của tổ chức đó, hoặc ông kia đã được thăng cấp…”.
“Động từ
thăng cấp - vâng - là một động từ đẹp và là một động từ chúng ta phải sử dụng
trong giáo Hội” - ĐTC nói.
“Vâng,
ông ấy đã được thăng cấp lên Thập giá, ông ấy đã được thăng chức lên lên sự hạ
mình” - ĐTC nói.
“Thăng
cấp đích thực” - ngài nhấn mạnh - đó “là điều làm chúng ta giống Thiên Chúa
hơn”.
“Nếu
chúng không học nguyên tắc này của Ky-tô giáo, chúng ta sẽ không bao giờ có thể
hiểu được sứ điệp của Chúa Giê-su về quyền bính” - ĐTC nói.
“Quyền
bính đích thực là sự phục vụ như Người đã làm: Người đến để phục vụ
chứ không phải để được phục vụ, và sự phục vụ của Người là sự phục vụ của Thập
giá” - ĐTC nói.
ĐTC giải
thích rằng, Đức Giê-su “đã tự hạ mình cho đến chết, và chết trên thập tự vì
chúng ta, để phục vụ chúng ta, để cứu độ chúng ta và không có con đường nào
khác trong Giáo Hội để tiến về phía trước”.
ĐTC
cũng nhấn mạnh đến một điểm bằng cách nhắc đến Thánh I-nha-xi-ô Lô-zô-la, người
đã viết ra hiến pháp của Dòng Tên của ngài. Thánh nhân đã xin
Chúa Giê-su ân sủng của sự khiêm hạ.
“Đây là quyền bính đích thực –
quyền bính phục vụ của Giáo Hội, đây là con đường đích thực của Đức Giê-su,
đích thực và không phải là sự thăng cấp có tính trần thế” - ĐTC nói.
Con đường của Thiên Chúa là nằm
trong sự phục vụ của Người bởi vì Người đã phục vụ. Chúng ta phải theo Người
trên con đường phục vụ. Đó là quyền bính đích thực trong Hội Thánh” - ĐTC nói.
Tham dự Thánh Lễ bao gồm chủ tịch
và phó chủ tịch của Phong trào Focolare, Maria Voce và Giancarlo Faletti, cũng
như giám đốc của tờ tạp chí Civilta Cattolica – Linh mục Dòng Tên Antonio
Spadaro.
Các nhiên viên của Đài Vatican và
Văn phòng Thống đốc Thành phố Vatican cũng tham dự.
Trong lời nguyện tín hữu, ĐTC
Phan-xi-cô cầu nguyện cho các nạn nhân của cơn lốc xoáy ở Oklahoma ngoại thành
Moore – cơn lốc này xảy ra vào chiều ngày 20/05 làm 91 người thiệt mạng trong
đó có 20 trẻ em.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét