Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - “Tất cả chúng ta là những tội nhân”, nhưng “vấn đề
không phải là chúng ta là những tội nhân, nhưng là chúng ta không ăn năn thống
hối”, vấn đề là “nhơ bẩn” và không mở lòng mình ra để “găp gỡ, đối
diện với Thiên Chúa”, như Thánh Phê-rô, ngài đã tự để bản thân mình được “nhào
nặn” bởi Chúa Giê-su. Đây là nội dung chính yếu mà ĐTC Phan-xi-cô đã đề cập
trong Thánh lễ sáng hôm nay tại tòa nhà Santa Martha.
Theo tin của đài
Vatican, bài Tin mừng hôm nay là tâm điểm của bài giảng của ĐTC, trong đó Chúa
Giê-su Phục sinh đã hỏi thánh Phê-rô ba lần về điều liệu Thánh nhân có yêu mến
Người không. “Đó là một cuộc đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và môn đệ của
Người” - ĐTC nói. Tiếp đến ĐTC mô tả tiến trình gặp gỡ Đức Giê-su của thánh
Phê-rô, từ lời kêu gọi đầu thiên “Hãy theo Thầy”, đến tên gọi của Thánh nhân:
“Anh sẽ được gọi là Xê-pha, nghĩa là Đá”, nói tóm lại, sứ mệnh của ngài. Mặc dù
“thánh Phê-rô đã không hiểu…. sứ mạng của mình trước Người.” Vì thế, khi thánh
Phê-rô nhận ra Người là Đức Ky-tô và ngay lập tức chối Người trên Đường Thập
giá, Chúa Giê-su nói: “Hãy tránh xa ta, Satan!” và “ngài chấp nhận sự quở trách
này”. Thánh Phê-rô – ĐTC nói – thường “tin rằng mình là người tốt”, trong vườn
Cây Dầu ngài “nồng nhiệt” và “rút gươm ra” để bảo vệ Chúa Giê-su, nhưng sau đó
chối Người ba lần. Và khi Chúa Giê-su nhìn ngài bằng một ánh mắt “rất đẹp”,
thánh Phê-rô đã khóc.
“Trong những
lần gặp gỡ này, Chúa Giê-su đã làm chín chắn và hoàn thiện tâm hồn và trái tim
của thánh Phê-rô”, hoàn thiện ngài trong tình yêu. Vì thế khi Thánh nhân
nghe Chúa Giê-su hỏi ngài ba lần: “Simon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy
không?” ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì ngài nhớ đến ba lần ngài đã từng nói không
biết Người. “Thánh Phê-rô cảm thấy đau đớn vì Chúa Giê-su đã hỏi ngài đến lần
thứ ba ‘Anh có yêu mến Thầy không?’ Đây là sự đau đớn, đây là sự xấu hổ, tủi thẹn…
Một con người vĩ đại, thánh Phê-rô… tội nhân này, một kẻ có tội. Nhưng Thiên
Chúa đã làm cho ngài cảm thấy, và cũng làm cho chúng ta cảm thấy rằng, tất cả
chúng ta đều là tội nhân. Vấn thế không phải là chúng ta là tội nhân: vấn đề là
không thống hối ăn năn, không biết xấu hổ điều chúng ta đã làm. Đó là vấn đề.
Thánh Phê-rô có sự xấu hổ này và sự khiêm tốn này không? Tội lỗi, tội của thánh
Phê-rô, là một thực tế mà cùng với con tim rộng lớn của thánh Phê-rô, đã dẫn
đưa ngài tới một sự gặp gỡ mới với Đức Giê-su, tới niềm vui của sự tha thứ”.
Thiên Chúa không
từ bỏ lời hứa của Người, khi Người đã nói với ngài “Anh là đá” và bây giờ Người
nói với ngài: “Hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy” và Người “đã trao đoàn chiên của
Người cho một người tội lỗi”. “Phê-rô là một người tội lỗi, nhưng không dơ bẩn?
Các tội nhân, vâng, mọi người: dơ bẩn, không. Một lần Cha biết một linh mục, một
cha xứ tốt lành, ngài làm việc rất tốt; ngài được bổ nhiệm làm giám mục, và
ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì ngài cảm thấy không xứng đáng, ngài bị dằn vặt về mặt
tinh thần. Vì thế ngài đã đi gặp cha giải tội của ngài. Cha giải tội đã lắng
nghe ngài và nói: “Đừng lo lắng. Nếu sau mọi thứ mà thánh Phê-rô đã làm, thì
chúng vẫn làm cho ngài thành Giáo hoàng, cha hãy tiến thẳng về phía trước! Bởi
vì đó là con đường của Thiên Chúa. Đây chính là con đường của Thiên Chúa. Thiên
Chúa làm cho chúng ta trưởng thành thông qua nhiều lần gặp gỡ của chúng ta với
Người, thậm chí với sự yếu hèn của chúng ta, khi chúng ta nhận ra chúng, thậm
chí với tội lỗi của chúng ta….”
Thánh Phê-rô “đã
để mình được nhào nặn” bằng những lần gặp gỡ của mình với Đức Giê-su” và điều
này “hữu ích cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta đang đi trên cùng một con đường
tương tự”. “Thánh Phê-rô vĩ đại” không phải “vì ngài tốt lành” nhưng bởi vì
“ngài cao thượng, ngài có một trái tim cao thượng, và sự cao thượng này làm cho
ngài phải chảy nước mắt, dẫn ngài đến sự đau đớn này, sự tủi thẹn này và cũng
làm cho ngài đảm nhận công việc chăm sóc đoàn chiên”.
“Hôm nay chúng
ta hãy cầu xin Thiên Chúa – ĐTC kết luận – rằng tấm gương về cuộc đời của một
người, người mà không ngừng gặp gỡ Thiên Chúa, và Thiên Chúa – Đấng đã tinh luyện
ngài, đã giúp ngài trưởng thành thông qua những lần đối diện, gặp gỡ này, giúp
chúng ta để chúng ta tiến bước về phía trước, tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Người,
mở lòng để gặp gỡ Người. Điều quan trọng nhất là mở lòng mình ra để gặp gỡ
Thiên Chúa: Người luôn tìm kiếm chúng ta, Người luôn gần gũi chúng ta. Nhưng
thường thường, chúng ta ngoảnh mặt đi bởi vì chúng ta không muốn nói chuyện với
Thiên Chúa hoặc đối diện với Thiên Chúa. Gặp gỡ Thiên Chúa, nhưng quan trọng
hơn, mở lòng mình ra cho Thiên Chúa: Đây là sự xin lỗi đích thực. Đây là hồng
ân mà thánh Phê-rô đã dậy chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin hồng ân này hôm nay”.
Minh An – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-We-are-all-sinners,-but-the-problem-is-not-that-we're-sinners-but-that-we-don%E2%80%99t-repent%E2%80%9D,-the-problem-is-%E2%80%9Cbeing-corrupt%E2%80%9D-27949.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét