Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: Thật tiếc vì người ta vẫn coi lợi nhuận quan trọng hơn chính con người

Đức Thánh Cha: Thật tiếc vì người ta vẫn coi lợi nhuận quan trọng hơn chính con người.

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Một cộng đồng chỉ thực sự công bằng khi nó tạo cho tất cả mọi người đều có công ăn việc làm. Đức Thánh Cha đã nói như vậy trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ vào sáng mồng 1 tháng Năm – ngày Lễ Kính Thánh Giu-se Lao Động và cũng là ngày Quốc Tế Lao Động.

„Sở dĩ người ta không trả lương cách công bằng và không tạo ra công ăn việc làm là vì người ta chỉ nhắm tới bản quyết toán của các công ty: Đó là một cái nhìn duy lợi nhuận. Và điều đó chống lại Thiên Chúa! Có biết bao nhiêu là những anh chị em trong thế giới ngày nay đang phải ở trong hoàn cảnh của sự cùng khốn về kinh tế, xã hội và cuộc sống như thế?“

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viện dẫn tới một vị Giáo sĩ Do-thái sống vào thời Trung cổ - người đã mô tả về tháp Babel từ việc chứng kiến các cuộc xây tháp vào thời mà viên gạch là một vật liệu xây dựng có giá trị rất lớn.

„Như vậy, khi một viên gạch bị rơi xuống từ sự sơ ý, đó là một vấn đề rất lớn, một sự việc gây phẫn nộ. ´Anh đã gây ra cái gì!´ Nhưng khi mà một trong những viên gạch được dùng để xây tháp bị rơi xuống: ´ Nó có thể được để yên trong bình an không?´ và cái gì xảy ra sau đó? Viên gạch (vào thời đó) thì quan trọng hơn con người. Vị Giáo sĩ Do-thái sống vào thời Trung cổ thuật lại điều đó, và nó cũng giống hệt như thời đại hôm nay: Những con người thời nay mà không có quyền lực về chính trị, về xã hội và về kinh tế thì được coi như ít quan trọng hơn là những đồ vật mang đến lợi nhuận. Chúng ta đang thuộc về đâu?“

Trong thời đại hôm nay – Đức Thánh Cha nói thêm – chúng ta không thể nói như Thánh Phao-lô ngày xưa được: „Ai không muốn làm thì cũng đừng ăn“, nhưng chúng ta phải nói: „Ai không có công ăn việc làm, phẩm giá của họ đã bị mất“. Cộng đồng đã lừa dối những con người ấy để tước đoạt phẩm giá của họ. Ngày xưa Thiên Chúa đã chất vấn Ca-in: „Em của ngươi ở đâu?“. Ngày nay, Thiên Chúa cũng chất vấn chúng ta như thế: „Em của ngươi, tức những người không có công ăn việc làm đang ở đâu?“


(rv 01.05 2013 ord)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/01/papstpredigt_zum_tag_der_arbeit:_%E2%80%9Eprofit_leider_wichtiger_al/ted-688008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét