Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng Sáng Tạo, Yêu Thương và Thánh Hóa“

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng Sáng Tạo, Yêu Thương và Thánh Hóa.“


Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Lần đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của mình, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viếng thăm một Giáo xứ thuộc Giáo phận Rô-ma. Vào sáng Chúa Nhật hôm nay, Ngài đã cử hành Thánh Lễ  trước Thánh Đường của một Giáo xứ trong Giáo phận Rô-ma có tên là „Giáo Xứ Thánh Isave và Zacaria“. Giáo xứ này tọa lạc nơi vùng ngoại ô Rô-ma trong một khu được mệnh danh là „nơi tạm trú tuyệt vời“. Sự kiện này là điểm khởi đầu cho những lời chào hỏi giữa Đức Thánh Cha cũng như những vị chủ nhà.

Để hiểu đúng thực tế, tốt nhất, người ta nên biết về những vùng ngoại ô chứ không phải là khu vực trung tâm. Cư dân của Giáo xứ này tự ví mình như là „đồn canh của thành phố“. Hình ảnh này làm Cha rất hài lòng. Cha cám ơn anh chị em vì anh chị em muốn trở nên „đồn canh“ của thành phố. Chắc anh chị em cũng đã biết các Linh Mục đang làm thư ký cho Đức Giáo Giáo Hoàng tại Vatican, nhưng ở đây và bây giờ là Giám Mục của Rô-ma. Hiện nay, các vị thư ký của Cha đang làm việc rất tốt, và một vị trong số những thư ký ấy – tức Đức Ông Alfred, hôm nay là Lễ kỷ niệm 29 năm ngày Ngài lãnh nhận tác vụ Linh Mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài và cầu mong sao Ngài có thể thi hành tác vụ Linh Mục ít nhất là trong vòng 29 năm nữa.“

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dành cho 16 em xưng tội rước Lễ lần đầu một bài giảng được rút ra từ tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, vì hôm nay là Chúa Nhật Kính Chúa Ba Ngôi. Thay vì một bài giảng mang nặng „tính kinh điển“, Đức Thánh Cha đã đặt ra cho 16 em đó những câu hỏi. Những em này được xếp ngồi ngay trước mặt Đức Thánh Cha.

Các con có thể nói cho Cha biết Thiên Chúa là ai không? – Quả vậy, Ngài là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài muôn vật. Nhưng bằng cách nào mà chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần? Đó có phải là ba ngôi vị riêng biệt không? Nhưng Ngài là Cha vì Ngài là Đấng sáng Tạo nên tất cả. Và Ngài cũng là Con vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Và đồng thời Ngài cũng là Thánh Thần vì Ngài yêu chúng ta.“

Đức Thánh Cha cũng đề cập tới „danh hiệu“ của Giáo xứ này mà trước hết là Isave.

Đức Mẹ Chúa Trời đã thăm viếng bà Isave. Mẹ đã đến với bà Isave trong mức độ nhanh chóng bao nhiêu có thể để giúp đỡ bà ấy. Tuy nhiên, Đức Mẹ đã không khoe khoang. Mẹ không nói rằng: „này, tớ là Mẹ của Chúa đấy!“, nhưng Mẹ chỉ muốn giúp đỡ bà Isave mà thôi! Mẹ là Mẹ của chúng ta và Mẹ đến với chúng ta một cách nhanh chóng bao nhiêu có thể để cứu giúp chúng ta. Chúng ta phải thêm vào trong những Lời Kinh của chúng ta rằng: ´Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy mau đến với chúng con`. Điều đó trao cho chúng ta sự chắc chắn cũng như sự rõ ràng rằng: Thiên Chúa là Đấng luôn cứu giúp.“

Trước khi trao Mình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các em xưng tội rước Lễ lần đầu rằng: giờ đây các con được lãnh nhận Mình Thánh Chúa….

Trước Thánh Lễ này, Đức Thánh Cha cũng đã chào thăm cách đặc biệt đối với một số em vừa mới được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy cũng như những người tàn tật.

Đức Thánh Cha đã dùng máy bay trực thăng để đi tới Giáo xứ Thánh Isave và Thánh Zacaria. Ngài cũng sử dụng máy bay trực thăng để trở về Vatican.
(rv 26.05.2013 mg)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét