Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: Tính liên đới có nghĩa là đưa ra tất cả những gì chúng ta có để cho Thiên Chúa và tha nhân tùy ý sử dụng.

Đức Thánh Cha: Tính liên đới có nghĩa là đưa ra tất cả những gì chúng ta có để cho Thiên Chúa và tha nhân tùy ý sử dụng.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Rome (AsiaNews) - Tính liên đới có nghĩa là đặt tất cả những gì chúng ta có để cho Thiên Chúa và tha nhân tùy ý sử dụng, để theo Chúa Giê-su – Đấng “trở nên lương thực, và là lương thực đích thực nuôi sống chúng ta, thậm chí ngay cả những lúc đường đi gồ ghề, trắc trở làm chậm bước chân của chúng ta”. “Tình môn đồ, hiệp thông và chia sẻ” - là con đường mà ĐTC chỉ ra trong Thánh Lễ Thánh Thể. 20 ngàn người đã tham dự Thánh Lễ trọng thể ngoài trời kính Mình và Máu Đức Ky-tô trước Đền Thánh Gio-an Lateran – nhà thờ của Rô-ma, bất kể trời đổ mưa. Sau khi mặt trời lặn, mọi người theo Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong một đoàn rước – dẫn đầu bởi các hội ái hữu của Rô-ma cùng với băng rôn và quần áo truyền thống – dài 2km dẫn đến nhà thờ Đức Bà Cả.

Trong bài giảng, ĐTC Phan-xi-cô đã giải thích về đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa hóa bánh và cá ra nhiều. Đoạn Tin Mừng này chỉ cho thấy Chúa Giê-su đã chăm sóc “đám đông” như thế nào – họ là những người “theo Người, lắng nghe Người bởi vì Chúa Giê-su nói và hành trộng theo một cách mới lạ, với uy quyền của một người đáng tin cậy và trước sau như một, nói và hành động bằng sự thật, trao ban hy vọng đến từ Thiên Chúa, mặc khải khuôn mặt của một Thiên Chúa tình yêu”.

“Chúng ta hãy tiến từng bước về phía trước: do đâu mà có lời yêu cầu mà Chúa Giê-su đưa ra cho các Tông đồ, bảo các Tông đồ hãy tự cho đám đông ăn? Lời yêu cầu này đến từ hai yếu tố: thứ nhất, đám đông đã theo Chúa Giê-su, bây giờ ở khu vực trống, cách xa các làng mạc, khi xế chiều, và sau đó, bởi vì sự lo lắng của các Tông đồ, các ngài đã đề nghị Chúa Giê-su giải tán đám đông, để họ có thể kiếm thức ăn và nghỉ ngơi ở những làng mạc gần đó (x. Lc. 9:12). Đối mặt với nhu cầu của đám đông, giải pháp của các Tông đồ là mọi người nên tự chăm sóc chính mình: “giải tán đám đông!” Người Ky-tô hữu chúng ta đã biết bao nhiêu lần bị cám dỗ như thế này! Chúng ta không chăm lo đến các nhu cầu của người khác, giải tán họ với sự thương hại, “Cầu Chúa giúp anh”. Giải pháp của Chúa Giê-su lại khác, và đi theo một hướng khác, một hướng mà làm các Tông đồ ngạc nhiên: “Anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao chúng ta có thể cho một đám đông ăn? Chúng ta chỉ có năm cái bánh và hai con cá, trừ khi chúng ta đi và mua thức ăn cho tất cả những người này”. Nhưng Chúa Giê-su không nản lòng. Người yêu cầu các Môn đệ bảo mọi người ngồi xuống, mỗi nhóm năm mươi người, và phân phát đồ ăn cho họ. Đó là giây phút của sự hiệp thông sâu xa: đám đông, mà sự khát khao của họ đã được lấp khỏa bởi lời của Thiên Chúa, bây giờ được nuôi dưỡng bằng chính bánh sự sống của Người – và tất cả họ đều ăn no nê, tác giả Tin Mừng nói cho chúng ta”.

Và hơn nữa: “bánh hóa ra nhiều từ đâu? Câu hỏi nằm ngay trong lời yêu cầu của Chúa Giê-su đối với các Tông đồ: “Chính anh em cho họ…,” “cho”, chia sẻ. Các Tông đồ chia sẻ cái gì? Các ngài có ít ỏi làm sao: năm cái bánh và hai con cá. Nhưng đó chính là những cái bánh và con cá trong tay Thiên Chúa để cho toàn bộ đám đông ăn. Và đó là các Tông đồ - bị bối rối bởi sự bất lực của các ngài, bởi sự ít ỏi mà các ngài đang có – mời mọi người ngồi xuống, và – tin tưởng vào Lời của Chúa Giê-su – phân phát bánh và cá cho đám đông. Điều này nói cho chúng ta rằng trong Giáo Hội, nhưng cũng trong xã hội, một từ then chốt mà chúng ta không cần sợ hãi là “sự liên đới”, đó là, biết đặt những gì chúng ta có để Thiên Chúa tự ý sử dụng: khả năng khiêm tốn của chúng ta, bởi chỉ trong sự sẻ chia, trong sự cho đi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái. Sự liên đới: một từ mà tinh thần của thế gian nhìn nó một cách khó chịu!”

“Chúa Giê-su tối hôm nay đã trao chính Người cho chúng ta trong Thánh Thể, chia sẻ hành trình của chúng ta – quả thực, Người trở nên lương thực, lương thực đích thực nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta, và thậm chí ở những lúc đường đi gồ ghề, trắc trở làm chậm bước chân của chúng ta. Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể làm cho chúng ta bước theo con đường của Người, con đường của phục vụ, con đường của sẻ chia, con đường của cho đi – và cái ít ỏi chúng ta có, cái ít ỏi chúng ta là, nếu được sẻ chia, sẽ trở nên giầu có, trở nên sức mạnh của Thiên Chúa, đó là sức mạnh của tình yêu, hạ mình để đi vào sự nghèo hèn của chúng ta để biến đổi nó. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình tối nay, yêu mến Chúa Ky-trô – Đấng đích thực hiện diện trong Thánh thể: Tôi có để Người biến đổi bản thân mình không? Tôi có để cho Thiên Chúa – Đấng đã ban chính Người cho tôi – hướng dẫn tôi để ngày càng đi ra khỏi hàng rào ít ỏi của tôi để cho đi và không sợ cho đi, chia sẻ và yêu Ngài và tha nhân? Tình môn đồ, hiệp thông và chia sẻ. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng sự tham dự vào Thánh Thể dẫn đưa chúng ta luôn luôn bước theo Thiên Chúa hằng ngày, trở thành khí cụ của sự hiệp nhất, chia sẻ với Ngài và với tha nhân của chúng ta. Rồi đời sống của chúng ta sẽ sinh hoa trái đích thưc.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-solidarity-is-placing-all-that-we-have-at-God-and-neighbor%E2%80%99s-disposal,-to-follow-Jesus-28068.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét