Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Đức Thánh Cha: với niềm vui chứ không phải với khuôn mặt cáu kỉnh.

Đức Thánh Cha: với niềm vui chứ không phải với khuôn mặt cáu kỉnh.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
„Các Ky-tô hữu phải là con người của niềm vui“: đây là đề tài bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ sáng thứ Sáu vừa qua. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ trong nhà khách Santa Marta cùng với các nhân viên Vatican, trong đó có một nhóm thuộc đài phát thanh Vatican. Người ta phải hiểu được niềm vui của các Ky-tô hữu – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Niềm vui là cái gì? Nó có phải là sự nhộn nhịp không? – Không! Nó không là chính nó. Vui nhộn và vô tư thì tốt, nhưng niềm vui thì lại là một cái gì khác, nó vượt trên sự vui nhộn và vô tư. Nó không phụ thuộc vào tâm trạng, nó cũng không bắt nguồn từ một chốc lát, nhưng nó đến từ một cái gì đó sâu thẳm hơn rất nhiều. Nó là một quà tặng. Khi chúng ta càng muốn phát triển sự vui nhộn, nó sẽ đi đến điểm kết với tính nhẹ dạ, nông cạn và hời hợt. Ngoài ra, nó còn đưa đến một tình trạng – một tình trạng mà sự khôn ngoan Ky-tô giáo bị khuyết phạm, nó làm cho chúng tra trở nên đần độn và ngớ ngẩn. Vui nhộn và vô tư có phải là tất cả không? – Không! Niềm vui là một cái gì đó khác hoàn toàn. Niềm vui là quà tặng của Thiên Chúa, nó lấp đầy cõi lòng chúng ta. Nó được ví như như sự xức dầu bởi Chúa Thánh Thần.

Một con người của niềm vui là một con người chắc chắn – Đức Thánh Cha nói – người đó xác định một cách chắc chắn rằng, Chúa Giê-su luôn ở với chúng ta. Nhưng có thể loan tải niềm vui thế nào? Người ta có thể mang theo cũng như bảo quản nó một cách không tốt.

Không, vì khi chúng ta chỉ muốn niềm vui cho riêng chúng ta, điều đó sẽ mang đến sự bệnh hoạn cho con tim chúng ta cũng như làm nó bị vò nhàu. Lúc ấy, khuôn mặt của chúng ta không tỏa ra được niềm vui, nhưng lại toát ra một nỗi luyến tiếc, một tâm trạng u uẩn, không lành mạnh. Thỉnh thoảng, những Ky-tô hữu sầu muộn này lại mang một khuôn mặt giống như những trái ớt được ngâm trong giấm, mà đáng ra họ phải có một cuộc sống tràn ngập niềm vui cũng như một cuộc sống tốt lành. Niềm vui không bao giờ có thể trở nên cố định, nó phải được tiếp tục phát triển. Niềm vui là một phẩm hạnh lữ hành. Nó là một quà tặng, một quà tặng chuyển động, nó đi trên con đường dẫn tới sự sống, nó cùng đi với Chúa Giê-su.“


Các Ky-tô hữu muốn loan tải niềm vui này vì nó làm tròn đầy sự hiện hữu của họ. Niềm vui thôi thúc họ - Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Người Ky-tô hữu phải là người hào hiệp, họ không được là kẻ nhát gan. Đó chính xác là sự hào hiệp, bởi sự hào hiệp này trao cho chúng ta hơi thở, nó cũng trao cho chúng ta sức mạnh để tiến về phía trước, nó đổ đầy chúng ta với sức mạnh của Thánh Thần. Nó là một ân ban, mà ân ban này chúng ta phải cầu xin từ Chúa. Chúng ta hãy xin với Thiên Chúa ân sủng và niềm vui này. Quà tặng của Chúa Thánh thần chính là niềm vui Ky-tô giáo: nó quẳng xa nỗi sầu muộn, nó cũng quẳng xa sự vui nhộn, nó là một cái gì đó hoàn toàn khác. Nó là một điều mang đến Ân Sủng.“


Một lý do đặc biệt mang đến niềm vui hôm nay đó là sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Giáo Chủ thành Alexandria – Tawadros II – Đức Thánh Cha nói – vì Ngài là một người anh em, Ngài đã đến Rô-ma trong những ngày này „để cùng thảo luận và cùng đi trên một quãng đường“ – Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời như thế.
 (rv 10.05.2013 ord)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/05/10/mit_freude,_nicht_mit_sauren_gesichtern:_die_papstpredigt_vom_freitag/ted-690763

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét