Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bài giảng của Đức Thánh Cha: Mầu nhiệm về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa

Bài giảng của Đức Thánh Cha: Mầu nhiệm về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


(28-06-2013:Vatican Radio) Thiên Chúa dậy chúng ta phải kiên nhẫn. Trên tất cả, Ngài luôn kiên nhẫn với chúng ta. Tuy nhiên, không có “tiêu chuẩn được định sẵn” cho việc Thiên Chúa can thiệp vào đời sống của chúng ta, và đôi khi sự can thiệp này diễn ra ngay lập tức, cũng như đôi khi chúng ta cần phải có một chút kiên nhẫn. Đó là nội dung bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô tại Thánh Lễ sáng thứ Sáu ở khu nhà khách  Santa Marta.

Thiên Chúa từ từ đi vào cuộc đời của Tổ phụ Áp-ra-ham. Khi Thiên Chúa hứa cho Tổ phụ một người con thì lúc đó Tổ phụ đã 99 tuổi. Thay vì ngay lập tức đi vào cuộc đời của người phong cùi, Chúa Giê-su, trước hết, đã lắng nghe lời anh cầu xin, rồi mới chạm tay vào anh ta và làm phép lạ. ĐTC tiếp tục nói về cách Thiên Chúa chọn để can thiệp vào “đời sống của chúng ta, đời sống của Dân Người”. Cuộc đời của Áp-ra-ham và người phong cùi là một ví dụ. “Khi Thiên Chúa can thiệp vào – ĐTC nói – không phải lúc nào Ngài cũng làm theo một cách thức giống nhau. Không có ‘tiêu chuẩn đã định sẵn’ cho hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta”, “nó không tồn tại”. Khi thì– ĐTC thêm vào – “Ngài can thiệp theo cách này, lần khác thì theo cách khác” nhưng Ngài luôn luôn can thiệp. “Luôn có sự gặp gỡ giữa chúng ta và Thiên Chúa” – ĐTC nói.

“Thiên Chúa luôn luôn chọn theo cách của Ngài để đi vào đời sống chúng ta. Thông thường, Ngài thực hiện rất chậm, chậm đến nỗi khiến chúng ta có nguy cơ mất một chút ‘kiên nhẫn’. Nhưng khi nào thì Thiên Chúa thực hiện điều đó? ‘Và chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện… Và Ngài không can thiệp vào đời sống của chúng ta. Những lần khác, khi chúng ta nghĩ về điều gì Thiên Chúa đã hứa với chúng ta, điều đó quá ư là to lớn, chúng ta không tin vào điều đó, chúng ta có một chút hoài nghi, giống như Tổ phụ Áp-ra-ham – và chúng ta tự cười khẩy …. Đây là điều đã được nói tới trong Bài đọc một, Tổ phụ Áp-ra-ham đã cúi mặt xuống và cười… Một chút ‘hoài nghi’: Cái gì? Tôi ư? Tôi đã gần 100 tuổi rồi, Tôi sẽ có một đứa con và vợ tôi đã 90 tuổi rồi, sẽ có con được sao?!’

Bà Sa-ra cũng hoài nghi không kém - ĐTC nhớ lại - tại gốc cây sồi, khi ba thiên thần cùng nói một điều giống nhau với Áp-ra-ham. “Khi Thiên Chúa không can thiệp vào, không thực hiện phép lạ, không làm điều mà chúng ta muốn Ngài làm, chúng ta có trở nên mất kiên nhẫn hoặc nghi ngờ không?”


“Nhưng Thiên Chúa thì không, Ngài không thể nghi ngờ. Thiên Chúa có thời gian của Ngài. Nhưng, thậm chí - trong mối liên hệ với chúng ta - Ngài có rất nhiều kiên nhẫn. Không chỉ chúng ta phải có sự kiên nhẫn: Ngài có! Ngài chờ đợi chúng ta! Và Ngài chờ đợi chúng ta cho đến cuối cuộc đời! Hãy nghĩ về người trộm lành, ngay ở lúc cuối, ngay ở thời điểm cuối cùng, người trộm này đã nhận ra Chúa. Thiên Chúa đồng hành với chúng ta, nhưng thường thì Ngài không bộc lộ chính mình, như trong trường hợp các môn đệ đi đường Em-mau. Thiên Chúa can thiệp vào đời sống chúng ta  - Điều đó là chắc chắn! – Nhưng thường chúng ta không nhận ra. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa đi cùng với chúng ta, Ngài cũng rất kiên nhẫn với chúng ta.”



ĐTC hướng suy nghĩ của Ngài về “màu nhiệm kiên nhẫn của Thiên Chúa – Đấng đồng hành, đi cùng với bước chân của chúng ta”. Đôi khi trong cuộc đời – ĐTC lưu ý – “có những thứ trở nên quá tăm tối, có quá nhiều sự tối tăm, điều chúng ta muốn – khi chúng ta gặp khó khăn – là đi xuống khỏi thập giá”. Đây là – ĐTC nói – “giây phút đặc biệt: đêm tối ở thời điểm tối tăm nhất của nó, nhưng khi bình minh đến thì nó sẽ bị phá vỡ. Và khi chúng ta xuống khỏi Thập giá, chúng ta luôn làm như thế chỉ năm phút trước khi sự tự do của chúng ta đến, ngay tại thời điểm khi sự mất kiên nhất của chúng ta ở mức cực điểm.”



“Đức Giê-su trên Thập giá, nghe người ta thách thức Ngài: ‘Nào, hãy xuống khỏi Thập giá đi, nào xuống khỏi, nào xuống đi! Kiên nhẫn đến giây phút cuối cùng, bởi vì Ngài kiên nhẫn với chúng ta. Ngài luôn đi vào, Ngài can dự với chúng ta, nhưng Ngài làm theo cách của chính Ngài khi mà Ngài cho đó là cách tốt nhất. Ngài nói với chúng ta chính điều mà Ngài đã nói với Tổ phụ Áp-ra-ham: hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo’, hãy sống thiện hảo, đây chính xác là lời phải lẽ. Hãy bước đi trước mặt Ta và cố gắng sống hoàn hảo. Đây là cuộc hành trình với Thiên Chúa và Ngài can thiệp, nhưng chúng ta phải chờ đợi, chờ đợi một chút, tiến bước trước mặt Ngài và cố gắng sống hoàn hảo. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, là luôn tiến bước trước mặt Ngài, cố gắng trở nên toàn hảo.“


An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-at-mass-the-mystery-of-gods-patience

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét