Giáo Huấn của Đức Thánh Cha trong
Buổi Tiếp Kiến Chung Thứ Tư Hàng Tuần
An-tôn Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Anh chị em rất mến:
Hôm nay Cha muốn đề cập một cách ngắn
gọn đến một hình ảnh nữa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Giáo Hội: đó là
đền thờ (x. Hiến Chế Tín Lý về giáo Hội, 6).
Cụm từ
“đền thờ” có ý nghĩa gì? Nó làm chúng ta nghĩ đến một tòa nhà, một kết cấu xây
dựng. Đặc biệt nó nhắc đến nhiều ý nghĩa mà lịch sử của Dân Ís-ra-en đã được kể
lại trong Cự Ước. Trong thành Giê-ru-sa-lem, Đền thờ vĩ đại của Sa-lô-môn là địa
điểm để gặp gỡ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Ở trong Đền thờ này có Hòm Bia
Giao Ước – một dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người,
và ở trong Hòm Bia là hai Bia Đá khắc ghi Lề Luật, Man-na và cây gậy của
A-a-ron, một lời nhắc rằng, Thiên Chúa đã luôn ở trong lịch sử của dân Người,
đã luôn ở với họ trong cuộc hành trình của họ, luôn hưỡng dẫn những bước đi của
họ - và Đền thờ đã làm hồi tưởng tại câu chuyện này. Chúng ta cũng vậy, khi
chúng ta đi tới nhà thờ, chúng ta phải nhớ đến câu chuyện này – câu chuyện của
tôi – câu chuyện của mỗi người chúng ta – rằng Đức Giê-su đã gặp tôi như thế
nào, dã đi cùng tôi như thế nào, và Ngài yêu thương và chúc phúc cho tôi như thế
nào.
Hình ảnh được báo trước trong Đền
thờ cổ xưa, nay đã được hiện thực trong Giáo Hội bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần:
Giáo Hội là “nhà của Thiên Chúa”, là nơi Ngài hiện diện, nơi chúng ta có thể
tìm thấy và gặp gỡ Thiên Chúa. Giáo Hội là đền thờ trong đó có Chúa Thánh Thần
cư ngụ - Đấng ban sinh khí, hưỡng dẫn và duy trì Hội Thánh. Nếu chúng ta tự hỏi
mình rằng: “Tôi có thể gặp Thiên Chúa ở đâu? Chúng ta có thể đi vào mối tương
quan hiệp thông với Ngài qua Chúa Ky-tô tại
nơi nào? Ở đâu chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng của Chúa Thánh Thần để thắp
sáng cuộc đời chúng ta?” Câu trả lời là: “Ở trong Dân Chúa, ở giữa chúng ta, bởi
vì chúng ta là giáo Hội - ở giữa chúng ta, trong Dân Chúa, trong giáo Hội - ở
đó chúng ta sẽ gặp được Chúa Giê-su, chúng ta sẽ gặp được Chúa Thánh Thần,
chúng ta sẽ gặp được Chúa Cha.
Ngôi đền thờ cổ được xây bằng bàn
tay của con người: họ muốn “làm cho” Thiên Chúa “một ngôi nhà”, muốn có một dấu
chỉ hữu hình về sự hiện diện của Ngài ở giữa dân Người. Với sự Nhập thể của Con
Thiên Chúa, lời của Tiên Tri Na-than nói với Vua Đa-vít đã được thực hiện (x. 2
Sam 7.1 – 29): đó không phải là Vua Đa-vít, không phải là chúng ta, những người
sẽ “làm cho Thiên Chúa một ngôi nhà”, nhưng chính là Thiên Chúa – Đấng “đã xây
ngôi nhà của Ngài” để đến và cư ngụ giữa chúng ta, như Thánh Gio-an đã viết
trong phần Mở đầu của Tin Mừng (x. 1:14). Chúa Ky-tô là Đền thờ sống động của
Chúa Cha, và Chúa Ky-tô tự mình xây “ngôi nhà thiêng liêng” của Ngài – Giáo Hội,
không phải được làm bằng gạch đá nhưng bằng những “viên đá sống động” – của
chúng ta, của ngay chính chúng ta. Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nói với các Giáo hữu
ở Ê-phê-sô: anh em được “xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và Ngôn Sứ, còn
đá tảng góc tường là chính Chúa Ki-tô Giê-su. Trong Người, toàn thể công
trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa.” Điều
này mới đẹp làm sao! Chúng ta là những viên đá sống động của Thiên Chúa, được
hiệp thông sâu xa với Chúa Ky-tô, Đấng là tảng đá góc tường nâng đỡ và ở giữa
chúng ta. Vậy, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: chúng ta là Đền thờ - Giáo
Hội, nhưng chúng ta sống – chúng ta là Giáo Hội, chúng ta là đền thờ sống động,
và trong chúng ta, khi chúng ta cùng nhau, có Chúa Thánh Thần, Ngài giúp chúng
ta lớn lên thành Giáo Hội. Chúng ta không bị cô lập, chúng ta là Dân Chúa – và
đó là Giáo Hội: Dân Chúa.
Hơn nữa, đó là Chúa Thánh Thần
cùng với các tặng phẩm của Ngài, Đấng đã tạo ra sự phong phú, đa dạng – và điều
này là quan trọng – Chúa Thánh Thần làm gì ở giữa chúng ta? Ngài tạo ra sự đa dạng
– sự đa dạng, đó là sự phong phú của Giáo Hội và hiệp nhất mọi thứ và mọi người
lại với nhau để tạo nên một ngôi đền thờ thiêng liêng mà ở đó không phải là chúng ta dâng hiến vật chất,
nhưng dâng hiến chính chúng ta, cuộc đời của chúng ta (x. 1 Pt 2:4-5). Giáo Hội
không phải là sự đan kết giữa các thứ và các lợi ích, mà là Đền Thờ của Chúa
Thánh Thần, Đền Thờ mà trong đó Thiên Chúa đang làm việc, Đền Thờ mà ở trong đó
mỗi chúng ta với quà tặng của Bí Tích Thánh Tẩy là viên đá sống động! – Và nếu
ai đó tình cờ nói với một ai đó trong chúng ta: “Về nhà đi, anh thật vô dụng!” Điều
này là không đúng. Không ai là vô ích trong Giáo Hội. Để xây dựng đền thờ này,
phải cần đến tất cả chúng ta. Không ai là hạng hai: “À, tôi là người quan trọng
nhất trong Giáo Hội!” Không! Tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mặt Thiên
Chúa. Nhưng, một người trong số anh chị em có thể nói rằng, “Đức Thánh Cha, Ngài,
chúng tôi không bằng Ngài”. Nhưng Cha chỉ giống như mỗi người trong anh chị em.
Tất cả chúng ta đều bằng nhau. Tất
cả chúng ta là anh chị
em của nhau. Không ai là vô danh: tất cả cùng tạo nên và làm nên Giáo Hội. Tuy
nhiên, điều này cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về hình ảnh Đền Thờ được xây lên
từ mỗi hòn gạch của đời sống Ky-tô hữu chúng ta, cũng như suy ngẫm về điều gì
đó mà nó đã làm thiếu đi vẻ đẹp của giáo Hội.
Vì thế Cha muốn anh chị em hãy tự
vấn mình xem: chúng ta sống mầu nhiệm Giáo Hội của chúng ta như thế nào; Chúng
ta có là những viên đá sống động không? Hay chúng ta, có thể nói như vậy, là những
hòn đá mệt mỏi, buồn tẻ, thờ ơ? Có ai trong anh chị em đã từng chú ý rằng: một
người Ky-tô hữu mệt mỏi, buồn tẻ và thờ ơ thì xấu xa biết chừng nào không? Đó
là gương xấu. Một người Ky-tô hữu phải là một người đầy sức sống, vui tươi, phải
sống với điều tốt đẹp này, đó là Dân Chúa, Giáo Hội. Chúng ta có mở tâm hồn
mình ra cho Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể trở thành một thành viên tích cực
của cộng đoàn chúng ta không, hay chúng ta tự đóng kín mình lại, và nói rằng:
“tôi có quá nhiều thứ phải làm, đó không phải là công việc của tôi?”
Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta
ân sủng, sức mạnh của Ngài để chúng ta có thể được hiệp thông mật thiết với Chúa Ky-tô, đá tảng góc tường, hòn
đá nâng đỡ đời sống của tất cả chúng ta và đời sống của giáo Hội. Chúng ta hãy
cầu xin rằng, nhờ Thần Khí, chúng ta có thể luôn luôn là những hòn đá sống động
của giáo Hội.
An-tôn Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét