Người Dân Thánh Mẫu Tích Cực Thu Hoạch Lúa
Ngày 31/05/2013 vừa qua chính là ngày khởi đầu của một vụ thu hoạch
mới tại Giáo xứ Thánh Mẫu. Ngay từ sáng sớm tinh sương, một số gia đình thuộc
Giáo xứ Thánh Mẫu đã bắt đầu đi gặt. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tháng Năm
và đầu tháng Sáu, con số những gia đình đi thu hoạch lúa thì khá ít. Nhưng từ
ngày Mồng 4, Mồng 5 tháng Sáu trở đi thì hầu như gia đình nào cũng đều ra đồng
để thu lúa về.
Và cho đến nay, chỉ trong vòng hơn một tuần lễ kể từ lúc bắt đầu
mùa gặt, số ruộng lúa của bà con Thánh Mẫu hầu như đã được thu hoạch xong. Đến
ngày 08/06/2013, số ruộng lúa còn lại được coi như không đáng kể, và số lúa còn
lại chủ yếu là lúa nếp.
Như vậy, với chỉ hơn một tuần lễ mà bà con Giáo xứ Thánh Mẫu đã
thu hoạch xong một vụ mùa, đây quả là con số kỷ lục. Những vụ mùa trước đây, một
vụ thu hoạch lúa kéo dài tối thiểu hai tuần lễ và thường là lên đến 3 tuần. Sở
dĩ vụ mùa năm nay bà con đã thu hoạch một cách mau chóng như vậy là vì có nhiều
lý do. Lý do đầu tiên là việc vụ lúa chiêm rơi vào thời gian hay có mưa bão, và
chuyện mưa bão thì lại rất thất thường, vì thế, gia đình nào cũng phải lo gặt lúa
về càng sớm càng tốt để phòng ngừa bất trắc với phương châm „xanh nhà hơn già đồng“
. Một lý do nữa khiến bà con thu hoạch mau là vì năm nay nước được đưa vào đồng
dự kiến sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm (12/06/2013), vì thế bà con phải tranh thủ gặt
hái khi ruộng còn đang khô. Một lý do khác nữa đó là việc lúa chín rộ, và nhanh
nên có thể gặt hái tập trung, không phải gặt rải rác như những vụ trước.
Sản lượng lúa năm nay ở mức bình thường: trung bình khoảng 2,1 tạ
một sào (theo cách tính truyền thống của người Việt: 1 sào = 360m2).- Bà Trần
Thị Ky cho biết, ruộng nhà bà đạt khoảng 17 đến 18 thùng trên một sào; một số
lúa của nhà bà Ky bị đổ nên sản lượng không bằng năm trước. Bà Trần Thị Sa cũng
cho biết, sản lượng lúa của gia đình bà đạt hơn 2 tạ trên một sào. Cá biệt có một
số gia đình có sản lượng lúa cao hơn, như gia đình ông bà Trần Tiến Thành, đạt
khoảng 2,3 tạ trên một sào. Tuy vậy, cũng có một số gia đình bị mất trắng nơi một
số mảnh, chẳng hạn như gia đình nhà ông Trần Viết Giang (thuộc xóm Thánh Giu-se)
đã mất trắng một mảnh do cấy giống lúa QR15.
Toàn cảnh bức tranh cánh đồng lúa tại Thánh Mẫu lúc này cho thấy:
chỗ thì người ta đang tích cực gặt cho xong những mảnh ruộng cuối cùng; chỗ thì
người ta đang đập lúa hoặc phơi thóc; chỗ thì người ta đang đốt rơm rạ. Việc đốt rơm rạ gây ra một khoảng không toàn khói,
đến nỗi khói đen nghịt cả bầu trời Giáo xứ Thánh Mẫu. Nếu đứng từ Nghĩa Trang Tứ
Tộc để nhìn về, người ta không thể nhìn thấy được làng Thôn Thổ đâu nữa trong
những ngày này.
Dẫu không phải là một vụ mùa bội thu, nhưng với kết quả thu được từ
vụ lúa vừa qua, người Dân Thánh Mẫu vẫn có nhiều lý do để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
Điều đáng mừng nhất trong vụ thu hoạch lúa lần này đó là thời tiết rất thuận lợi.
Những hạt lúa thu về vì được nắng nên rất đẹp.
Sau đây là một số hình ảnh khác về ngày mùa tại Giáo Xứ Thánh Mẫu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét