Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Nick Vujicic nói: Tôi đã thắng vượt sự khuyết tật của mình nhờ Niềm tin Ky-tô giáo. Nhưng Hà Nội đã kiểm duyệt lời chứng của anh.

Nick Vujicic nói: Tôi đã thắng vượt sự khuyết tật của mình nhờ Niềm tin Ky-tô giáo. Nhưng Hà Nội đã kiểm duyệt lời chứng của anh.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Nick Vujicic, 31 tuổi, người Australia, gốc Xéc-bi đã sang Việt Nam kể về kinh nghiệm khuyết tật của chính mình. Hàng ngàn người đã tham dự buổi giao lưu, gặp gỡ, hàng triệu người theo dõi qua mành hình nhỏ hoặc qua các trang mạng. Nhưng các lãnh đạo cộng sản đã kiểm duyệt tất cả những đề cập của anh đến Thiên Chúa và Ky-tô giáo, thay thế thông dịch viên vì họ từ chối cúi đầu tuân lệnh của các lãnh đạo cộng sản.
Hanoi (AsiaNews / EDA) - Nick Vujicic nổi tiếng trên toàn thế giới về nghị lực, và sức mạnh của anh đối trước tình trạng khuyết tật nghiêm trọng của mình – không có chân tay ngay từ lúc sinh ra. Một nghị lực, một sức mạnh – kết quả của đức tin Ky-tô giáo, mà anh Nick Vujicic người Australia gốc Xéc-bi đã không bao giờ quên nói tới và truyền tải ở nơi tất cả các cuộc gặp gỡ, giao lưu trên toàn thế giới. Ngoại trừ ở Việt Nam – nơi vừa diễn ra một loạt các hội nghị, các thông dịch viên đã không đề cập đến tôn giáo, hoặc Thiên Chúa, không đề cập đến tầm quan trọng như thế nào về sự chịu đựng trước nỗi khổ hình của Đức Ky-tô đã dậy anh sống và đối mặt với đau khổ của chính anh như thế nào.

Sự trấn áp của Hà Nội, và đặc biệt đối với người Ky-tô giáo đã trở nên trầm trọng trong những tháng vừa qua, với các bản án tù cho các nhà hoạt động hoặc các tín hữu bình thường, tịch thu tài sản và đất đai của Giáo hội hoặc của các cộng đồng người Phật giáo. Tuy nhiên, các lãnh đạo Cộng sản và những người vô thần lo sợ sự gia tăng số người theo đạo ở trong nước và điều này đã làm cho họ kiểm duyệt các nhân chứng, và các mẫu gương hằng ngày, như trường hợp của anh thanh niên người Austrailia nói trên, người đã thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn người Việt Nam từ Bắc tới Nam.

Anh Nick là anh cả trong một gia đình Ky-tô giáo người Xéc-bi, sinh vào ngày 04/12/1982 ở Melbourne với một căn bệnh về gen hiếm gặp: anh không có tay chân, ngoại trừ hai bàn chân nhỏ, trong đó một bàn chỉ có hai ngón. Dần dần anh có thể làm quen với sự khuyết tật, đối diện với đau khổ, trở thành một chứng nhân trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu, và sự xuất hiện của anh trên Ti-vi (anh là một người rao giảng Tin Mừng) thể hiện một cách thức khác trong vấn đề đối diện và giải quyết các vấn đề.

Các cuộc gặp gỡ, giao lưu công khai của anh ở Việt Nam, như Sài Gòn và Hà Nội đã thu hút hơn 20 ngàn người tham dự, đặc biệt các bạn trẻ, sinh viên, doanh nhân và những nguời có khuyết tật. Thêm vào đó, có hàng triệu người Việt Nam đã theo dõi trên Ti-vi hoặc trên các trang mạng internet. Anh nói về sự ốm đau của mình, sự cứu chuộc, và sức mạnh anh có được nhờ niềm tin vào Đức Ky-tô. Tuy nhiên, một vài ngày sau đó, người ta phát hiện ra rằng, thông dịch viên thường xuyên cắt bỏ bất cứ nội dung nào đề cập đến Ky-tô giáo, đến Thiên Chúa, và thay vào đó bằng những từ khác hoặc loại bỏ cả đoạn.

Sự kiểm duyệt này cũng được anh Phan-xi-cô Hùng xác nhận - anh là một người Ky-tô giáo, một thông dịch viên chuyên nghiệp, lúc đầu anh đã được chỉ thị làm phiên dịch cho anh Nick. Trước khi diễn ra các buổi họp, giao lưu, các lãnh đạo chính quyền đã yêu cầu anh – cho dù anh cũng là một người Ky-tô giáo – loại bỏ những nội dung đề cập đến Thiên Chúa và tôn giáo. Anh đã từ chối và nói rằng, điều này đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp và niềm tin của anh, vì thế các nhà tổ chức và các quan chức đã thay thế anh Hùng bằng một đồng nghiệp có “kỷ luật” hơn theo lô-gic của đảng.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Nick-Vujicic:-I-overcame-my-disability-through-Christian-faith.-Hanoi-censures-his-witness-28081.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét