Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Niềm vui của chức vị làm cha

Niềm vui của chức vị làm cha

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Sự khao khát được làm cha, làm bố đã ăn sâu vào tâm thức của tất cả những người đàn ông, thậm chí kể cả các linh mục, những người được kêu gọi từ bỏ cuộc đời để chăm sóc và bảo vệ con cái thiêng liêng đã được trao phó cho họ. Đây là nội dung chính trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại nhà nguyện thuộc khu nhà khách Thánh Mát-ta. Cùng đồng tế với ĐTC là Đức Hồng Y Emeritus De Giorgi  của Palermo Salvatore– Đây cũng là lễ kỷ niệm 60 năm ngày thụ phong Linh Mục của ngài.

“Nếu một người đàn ông không có sự mong muốn này, thì có cái gì đó khuyết phạm trong người ấy. Có cái gì đó không ổn. Tất cả chúng ta, để tồn tại, để trở nên hoàn thiện, để trưởng thành, chúng ta cần cảm nghiệm được niềm vui của cương vị làm cha, làm bố: thậm chí cả những người độc thân trong số chúng ta. Làm cha, làm bố là trao sự sống cho người khác, cho đi sự sống, cho đi sự sống… Đối với (các Giám Mục, Linh Mục) chúng ta, đó là người cha mục tử, người cha tinh thần, nhưng điều này vẫn phải cho đi sự sống, điều này vẫn trở nên những người cha, người bố.”

ĐTC lấy cảm hứng từ đoạn văn được trích từ Sách Sáng Thế Ký của ngày Thứ Tư, trong đó Thiên Chúa đã hứa với Tổ Phụ Áp-ra-am về niềm vui con cái cùng dòng dõi nhiều như sao trên trời. Để ký kết giao ước này, Tổ Phụ Áp-ra-am đã thực hiện theo hướng dẫn của Thiên Chúa và chuẩn bị một lễ phẩm bằng các con vật và sau đó ông bảo vệ lễ phẩm ấy khỏi bị tấn công bởi các mãnh cầm. “Hình ảnh – ĐTC nói – về một người chín mươi tuổi với một cái gậy trong tay để bảo vệ lễ vật của mình làm Cha xúc động”. “Nó làm Cha nghĩ về một người bố đang bảo vệ gia đình mình, con cái của mình:

“Một người cha, người bố, tức người biết đâu là ỹ nghĩa trong việc bảo vệ con cái của mình. Và đây là một ân sủng mà chúng ta, những linh mục, phải yêu cầu chính bản thân chúng ta: trở nên một người cha, trở nên một người bố. Hồng ân của cương vị làm cha, làm bố, của người cha mục tử, của người cha tinh thần. Chúng ta có thể có nhiều tội lỗi, nhưng đây là commune sanctorum (các Thánh cùng hiệp thông ): Tất cả chúng ta đều có tội. Nhưng nếu không có con cái, chúng ta không bao giờ trở thành một người cha, nó giống như một cuộc đời dở dang: một cuộc đời dừng ở giữa đường. Và vì thế chúng ta phải là những người cha. Nhưng đó là một hồng ân mà Thiên Chúa ban. Giáo dân gọi chúng ta là: ‘Cha ơi, Cha ơi, Cha…’. Họ muốn chúng ta là như thế này : những người cha bởi ân sủng làm cha với tư cách của một mục tử. »

Sau đó ĐTC quay sang Đức Hồng Y De Giorgi – thánh lễ này nhằm kỷ niệm 60 năm ngày Ngài nhận tác vụ linh mục. “Cha không biết Đức Hồng Y Salvatore kính mến của chúng ta đã làm gì, nhưng Cha chắc chắn rằng, Ngài là một người cha”. “Và đây là một dấu chỉ” - ĐTC nói và chỉ tay vào rất nhiều các linh mục đã đi cùng với Đức Hồng Y. “Bây giờ thì tùy thuộc vào anh chị em” - ĐTC nói, và thêm vào: mọi cây đều “sinh hoa trái của nó, và nếu nó tốt, thì hoa trái nó phải tốt, đúng không?”. Do vây, ĐTC kết luận một cách vô tư, “đừng để Ngài trông có vẻ tồi tệ…”

“Chúng ta cám ơn Chúa về hồng ân được làm cha trong giáo Hội, chức vị này được chuyển từ người cha cho người con, và v.v. Và Cha nghĩ, cuối cùng, có hai biểu tượng này: biểu tượng Áb-ra-am đã xin một người con, và biểu tượng Áp-ra-ham với cây gậy trong tay bảo vệ gia đình của mình, và biểu tượng của ông già Si-mê-on ở trong Đền Thờ, khi ông ấy đón nhận đời sống mới: đây là một sự tế lễ được thúc đẩy từ bên trong, tế lễ của niềm vui, ở trong Ngài. Và với anh chị em, Thiên Chúa hôm nay đã tặng ban một niềm vui to lớn”.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-at-mass-the-joy-of-fatherhood

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét