Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

ĐTC: “Chúng ta không thể làm tôi hai chủ: hoặc chúng ta phục vụ Thiên Chúa hoặc phục vụ thế gian.”

ĐTC: “Chúng ta không thể làm tôi hai chủ: hoặc chúng ta phục vụ Thiên Chúa hoặc phục vụ thế gian.”

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - “Anh chị em không thể làm tôi hai chủ: hoặc chúng ta phục vụ Thiên Chúa hoặc phục vụ thế gian”. Anh chị em không thể “nhặt và trộn lẫn”, và khi chúng ta mở lòng mình ra cho Thần Khí của Thiện Chúa, thì chúng ta có thể hiểu được “giới răn mới mà Thiên Chúa ban cho chúng ta”: các Mối phúc thật mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến - ĐTC đã quảng diễn như thế trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ nơi nhà nguyện của nhà khách thánh Mát-ta.


ĐTC giải thích rằng, chúng ta chỉ có thể hiểu được những Mối phúc này “nếu chúng ta có một trái tim rộng mở, từ sự ủi an của Chúa Thánh Thần”. Các mối phúc này sẽ không thể hiểu nổi với riêng khả năng hiểu biết của con người”. “Các mối phúc này là các điều răn mới. Nhưng nếu chúng ta không có một con tim mở rộng cho Chúa Thánh Thần, thì các mối phúc này sẽ dường như là những điều ngớ ngẩn. ‘ Hãy xem, việc trở nên nghèo khó, trở nên khiêm nhường, biết xót thương…, những điều ấy khó có thể dẫn chúng ta đến thành công’. Nếu chúng ta không có một con tim rộng mở và nếu chúng ta không có sự an ủi của Chúa Thánh Thần, mà sự an ủi này là sự cứu độ, thì chúng ta không thể hiểu được điều này. Đây là giới luật cho những ai đã được cứu độ và đã mở rộng con tim cho ơn cứu độ. Đây là giới luật của những người tự do, với sự tự do của Chúa Thánh Thần.”

ĐTC Phan-xi-cô tiếp tục: “chúng ta có thể điều chỉnh đời sống của chúng ta theo một danh sách các mệnh lệnh hoặc các trình tự”, nhưng nó chỉ là một danh sách “chỉ mang tính con người”. Cuối cùng, nó “không dẫn chúng ta đến sự cứu độ”. ĐTC nhắc nhở rằng: nhiều người quan tâm đến việc “kiểm nghiệm”, “đây là học thuyết mới và sau đó biện hộ chống lại Chúa Giê-su.” Và điều này xảy ra là bởi vì “trái tim của họ đã đóng lại với những bận tâm của riêng mình”, “những mối bận tâm mà Thiên Chúa đã muốn thay đổi”. ĐTC hỏi: Tại sạo người ta “đóng con tim mình lại với ơn cứu độ?”. ĐTC nói: bởi vì “chúng ta sợ hãi ơn cứu độ. Chúng ta cần ơn cứu độ, nhưng chúng ta lại sợ hãi”, bởi vì khi Thiên Chúa đến “để cứu độ chúng ta, thì chúng ta phải cho đi mọi thứ! Và chúng ta sợ hãi điều này”, bởi vì “chúng ta muốn tự kiểm soát chúng ta”. Ngài nói thêm: để có thể hiểu được “những giới răn mới này,” chúng ta cần sự tự do “bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần – Đấng cứu độ chúng ta, yên ủi chúng ta” và là “Đấng ban sự sống”.

“Đây là sự cứu độ: sống trong sự an ủi của Chúa Thánh Thần, không phải là sự an ủi của thế gian. Không, đó không phải là sự cứu độ, đó là tội lỗi. Cứu độ là tiến về phía trước và mở cõi lòng của chúng ta để chúng ta có thể đón nhận sự an ủi của Chúa Thánh Thần – đó là sự cứu độ. Điều này là vấn đề không thể thương lượng, anh chị em không thể lấy một ít ở chỗ này và một ít ở chỗ kia? Chúng ta không thể nhặt lên và trộn lẫn, không? Một ít Chúa Thánh Thần, một ít thế gian… Không! Chỉ một thứ này hoặc thứ kia.

“Hôm nay chúng ta có thể cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân bước theo Ngài, nhưng với sự tự do. Bởi vì nếu chúng ta muốn bước theo Ngài chỉ bằng sự tự do mang tính con người, thì cuối cùng chúng ta sẽ trở thành những người giả hình giống như Pha-ri-sêu và Sa-đốc – những người đã tranh cãi với Ngài. Đây là sự giả hình: không thuận theo Thần Khí để biến đổi con tim của chúng ta bằng ơn cứu độ của Ngài. Sự tự do của Chúa Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta, cũng là một loại nô lệ, ‘nô lệ’ Thiên Chúa – Đấng làm cho chúng ta được tự do, nó là một thứ tự do khác. Thay vào đó, sự tự do của chúng ta chỉ là một sự nô lệ, nhưng không phải là sự nô lệ vào Thiên Chúa, nhưng là nô lệ của thế gian. Chúng ta hãy nguyện xin hồng ân mở con tim của chúng ta ra cho sự an ủi của Chúa Thánh Thần để sự an ủi này cho phép chúng ta hiểu được những giới răn này. Amen!

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-%E2%80%9CWe-cannot-serve-two-masters:-either-we-serve-the-Lord-or-the-spirit-of-this-world-28156.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét