Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

ĐTC: Để bản thân chúng ta được Thiên Chúa yêu “khó hơn là yêu mến Ngài, nhưng đó là cách thế duy nhất để đáp trả lại “sự âu yếm “ của Ngài.

ĐTC: Để bản thân chúng ta được Thiên Chúa yêu “khó hơn là yêu mến Ngài, nhưng đó là cách thế duy nhất để đáp trả lại “sự âu yếm “ của Ngài.


An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - “Để bản thân chúng ta được Thiên Chúa yêu khó hơn là” yêu Ngài. Điều này “nghe có vẻ giống như sự trái đạo lý”, nhưng đây là cách duy nhất để đáp lại “sự âu yếm” mà Ngài đã yêu thương chúng ta. Đó là nội dung mà ĐTC Phan-xi-cô đã đề cập đến trong Thánh Lễ Kính trọng thể Thánh Tâm cực thánh Chúa Giê-su sáng nay tại nhà nguyện thuộc Nhà khách Thánh Mát-ta. Ngài nhấn mạnh đến việc Chúa Giê-su yêu thương chúng ta hơn cả những diễn tả bằng ngôn từ, thông qua cuộc đời và các hành động của Ngài.

Một tình yêu mà Thánh I-nha-xi-ô đã nói: “tự biểu lộ rõ ràng trong các hành động hơn là trong lời nói” và đặc biệt đó là “cho đi nhiều hơn nhận lại”. ĐTC Phan-xi-cô nói: “hai tiêu chí này giống như là rường cột của tình yêu đích thực” và Người Mục Tử Tốt Lành trên hết tất cả là biểu thị tình yêu của Thiên Chúa. Ngài biết tên chiên của Ngài “bởi vì tình yêu của Ngài không phải là một thứ tình yêu chung chung hay trừu tượng: đó là tình yêu hướng tới mọi người”.

“Một Thiên Chúa lôi kéo đến gần vì tình yêu, đồng hành với dân Người, và sự đồng hành này đến từ một điểm không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể không bao giờ tưởng tượng được rằng Thiên Chúa sẽ trở nên một người như chúng ta và đi với chúng ta, hiện diện với chúng ta, hiện diện trong Hội Thánh, hiện diện trong Thánh Thể, hiện diện trong Lời của Ngài, hiện diện trong những người nghèo. Ngài hiện diện, đi cùng với chúng ta. Và đây là sự gần gũi: Chủ chiên gần gũi đoàn chiên của mình, gần gũi con chiên của mình. Ngài biết từng con chiên một”.

“Âu yếm!” Nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách âu yếm, dịu dàng. Thiên Chúa hiểu được sự tốt lành của sự âu yếm, sự âu yếm của Thiên Chúa. Ngài không yêu chúng ta bằng lời nói. Ngài trở nên gần gũi – sự gần gũi – và trao cho chúng ta tình yêu của Ngài bằng sự âu yếm, dịu dàng, sự gần gũi và âu yếm, nhẹ nhàng! Thiên Chúa yêu chúng ta bằng hai cách này: Ngài quyến rũ chúng ta đến gần và trao tình yêu của Ngài thậm chí ở trong những điều nhỏ bé nhất: với sự âu yếm, dịu dàng. Và đây là một tình yêu đầy sức mạnh bởi vì sự gần gũi và âu yếm, dịu dàng biểu lộ sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.”

“Làm sao chúng ta có thể đáp trả lại tình yêu này? Điều này nghe có vẻ giống như sự trái đạo lý nhưng nó là chân lý vĩ đại nhất! Để Thiên Chúa yêu chúng ta khó hơn là chúng ta yêu Ngài! Cách tốt nhất để yêu lại Thiên Chúa là mở con tim của chúng ta ra và để Ngài yêu chúng ta. Để Ngài đến gần chúng ta và cảm nghiệm Ngài gần gũi chúng ta. Điều này thật là rất khó: để bản thân chúng ta được Ngài yêu. Và đó có lẽ là điều chúng ta cần cầu xin hôm nay trong Thánh Lễ này: ‘Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa, nhưng chỉ bảo con luận thuyết khó khăn này, thói quen khó khăn này là để bản thân con được Chúa yêu, cảm nhận được Chúa ở gần bên và cảm nhận được sự âu yếm, dịu dàng của Chúa! Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân này.”

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-Letting-ourselves-be-loved-by-God-is-more-difficult-than-loving-Him,-but-is-only-way-to-reciprocate-His-tenderness-28138.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét