ĐTC: Hồng ân không nói xấu người khác.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(Vatican Radio) - Nguyện
xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân để thận trọng, giữ gìn miệng lưỡi của
mình và cẩn trọng khi nói về người khác, bởi do sự yếu đuối và tội lỗi của
chúng ta, chúng ta thường cảm thấy sự mạ nhục, chê bai và bôi xấu người khác dễ
hơn là nói tốt hoặc làm điều tốt cho họ. Đây là nội dung chính của bài giảng mà ĐTC
Phan-xi-cô đã thực hiện trong Thánh Lễ buổi sáng hôm thứ Năm. Ngài cử hành
Thánh Lễ này bằng Tiếng Tây Ban Nha – ngôn ngữ bản địa của ngài. Khi chào các
anh chị em đang làm việc ở các tòa đại sứ và lãnh sự thuộc Ác-hen-ti-na ở
I-ta-li-a và Tổ chức Nông Lương của LHQ tại Rô-ma, ĐTC Phan-xi-cô nói rằng:
“đây là lần đầu tiên Cha cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Tân Ban Nha kể từ ngày
26/02!” Và ngài nói thêm rằng, ngài cảm thấy tốt - I-mơ Mắc-ca-thi tường trình.
Như thường lệ,
bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô được lấy cảm hứng từ Bài Tin Mừng trong
ngày, đặc biệt lời của Đức Ky-tô nói với các Tông đồ: “nếu anh em không ăn ở
công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
ĐTC nói về đoạn Tin Mừng này đã được tiếp nối như thế nào với đoạn
Tin Mừng nói về các Mối Phúc, và qua đó, Đức Giê-su đã hứa rằng, Ngài không đến
để phá bỏ lề luật nhưng đến để kiện toàn lề luật. ĐTC nói tiếp: Đức Ky-tô muốn
“cải cách trong sự liên tục: từ gieo trồng đến ra hoa kết trái”. ĐTC cảnh báo:
bất cứ người nào “đi vào đời sống Ky-tô hữu” thì sẽ có “những đòi hỏi nhiều hơn
những người khác” và không phải có những “thuận lợi hơn”. Ngài nói: Đức Giê-su
đã đề cập đến một số những đòi hỏi này, đặc biệt là vấn đề “quan hệ tồi tệ giữa
những anh chị em đồng đạo”. Nếu lòng chúng ta có “những ý nghĩ xấu” về anh chị
em của chúng ta - ĐTC nói - thì “có điều gì đó không ổn và chúng ta phải điều
chỉnh lại, chúng ta phải thay đổi”. ĐTC cũng
lưu thêm ý rằng: “giận giữ với một người anh em là một sự xúc phạm, nó là một
cái gì đó gần như là việc làm chết người”, “nó giết chết anh ta”. Sau đó ngài
nói: đặc biệt trong truyền thống La-tinh, “có tính sáng tạo tuyệt vời” trong việc
tạo ra các tên có ý nghĩa. Nhưng ngài lưu ý: “khi cái tên gọi này được sử dụng
có tính thân mật, thì điều này là tốt, vấn đề là ở chỗ khi cái tên có ý nghĩa
này được sử dụng theo cách khác”, khi “cơ chế làm nhục” bắt đầu hoạt động, đó
là “một dạng nói xấu, bôi bác người khác.”
“Y no hace falta ir al psicologo...”
ĐTC tiếp tục:
“không cần phải đi gặp một nhà tâm lý học để biết khi nào chúng ta nói xấu và
làm nhục người khác, bởi vì chúng ta cảm thấy mình không thể lớn lên nếu không
làm giảm giá trị của người khác, để mình cảm thấy quan trọng hơn”. Điều này -
ngài nói - là “một cơ chế xấu sa”. Đức Giê-su với tất cả sự giản dị đã nói: “Đừng
nói xấu người khác. Đừng làm nhục người khác. Đừng hạ thấp người”. ĐTC lưu ý:
“cuối cùng tất cả chúng ta đều đi trên cùng một con đường”, “tất cả chúng ta
đang đi trên một con đường dẫn ngay đến điểm cuối cùng.” Vì thế, “nếu chúng ta
không chọn một con đường huynh đệ, thì kết cục sẽ tồi tệ cho những ai gây xúc
phạm và người xúc phạm”. “Sự gây hấn tự nhiên, mà Ca-in gây ra với A-ben vẫn
tái lập trong dòng lịch sử”. ĐTC nói rằng, đó không phải là chúng ta tồi tệ, mà
là “chúng ta yếu đuối và tội lỗi”. Đó là lý do tại sạo người ra “rất dễ” giải
quyết một tình huống bằng một sự xúc phạm, nói xấu, bôi nhọ, làm nhục nhau hơn
là giải quyết bằng những phương tiện tốt đẹp.
“Yo quisiera pedir al Señor que...”
ĐTC kết luận: “Cha nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta hồng ân biết
giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình, biết kiểm soát, thận trọng với những điều
chúng ta nói về người khác”. “Đó là một sự sám hối nhỏ - ngài thêm vào
– nhưng sẽ sinh rất nhiều hoa trái”. “Đôi khi, chúng ta sống đói khổ và nghĩ
‘thật tiếc tôi đã không nếm hoa trái của sự chỉ trích đầy hương vị đối với người
khác.” Nhưng - ngài nói - “việc người đó sinh hoa trái trong một thời gian dài
thì tốt cho chúng ta”. Đó là tại sao chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân
này: điều chỉnh đời sống của chúng ta “theo giới luật mới này, đó là luật của
khiêm hạ, luật của bác ái, luật của hòa bình, và ít ra ‘giảm bớt’ miệng lưỡi của
chúng ta một ít, ‘bớt đi’ các chỉ trích của chúng ta đối với người khác và giảm
bớt những nóng nảy - điều mà làm cho chúng ta dễ cáu giận hoặc lăng mạ người
khác. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta ân sủng này.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-at-mass-the-grace-not-to-speak-ill-of-others
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét