ĐTC: “Loan báo Tin Mừng phải đi
theo con đường nghèo khó”. Một Giáo Hội “giầu có” sẽ trở nên “già cỗi”.
Minh An – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - “Loan báo Tin Mừng
phải đi theo con đường nghèo khó”. Một Giáo Hội “giầu có” sẽ trở nên “già cỗi”
và bị “cám dỗ” tìm quyền bính ở một nơi nào khác, trở thành các tổ chức làm việc.
Chúng ta phải nhớ lời khuyên dậy của Đức Giê-su: “Anh em được nhận nhưng không,
thì hãy cho nhưng không”. Đó là nội dung bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong
Thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thuộc khu nhà khách Thánh Mát-ta, trong đó ĐTC
tập trung vào lời của Đức Giê-su căn dặn các Tông tồ khi sai các ngài đi rao giảng
ơn cứu đô: “Khi đi, anh em đừng mang theo vàng hay bạc, hay thậm chí một đồng cắc
trong túi”.
Thiên Chúa, theo lời của ĐTC – Đài Vatica tường trình – muốn chúng ta
loan báo Tin Mừng một cách mộc mạc, giản dị, một sự giản dị “mà có thể tạo ra
con đường sức mạnh của Lời Thiên Chúa”, bởi vì nếu các Tông đồ không có “tự tin
vào Lời Thiên Chúa” thì “các ngài có thể đã làm một thứ gì khác”. ĐTC tiếp tục
chỉ ra “từ then chốt” trong mệnh lệnh mà Đức Giê-su đã đưa ra: “Anh em nhận được
nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Ngài nói, mọi thứ đều là hồng ân và khi
chúng ta để hồng ân “một ít sang một bên” trong việc loan báo Tin Mừng của
chúng ta, thì Tin Mừng “sẽ không còn hữu hiệu nữa”.
“Loan báo Tin Mừng phải
xuất phát từ lòng quảng đại, từ sự kỳ diệu của sự cho đi. Đây là điều giống như
các Tông đồ lúc khởi đầu. Thánh Phê-rô không có một tài khoản ngân hàng, và khi
ngài phải nộp thuế, Chúa đã bảo ngài ra biển bắt cá và lấy tiền trong miệng cá
để nộp thuế. Thánh Phi-líp-phê, khi ngài gặp Tổng quản kho bạc của nữ hoàng
Can-đa-kê, ngài đã không nghĩ rằng: ‘À, tốt rồi, nào chúng ta sẽ lập ra một tổ
chức để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng…’ Không! Ngài đã không làm một ‘thương vụ’
với người tổng quản: ngài giảng giải, làm phép rửa và rời đi”.
ĐTC nói, Nước Trời
“là một quà tặng cho không”. Nhưng ngài cũng nói thêm rằng, từ thời sơ khai của
cộng đoàn các Tín hữu, thái độ này đã phải chịu sự cám dỗ. “Có cám dỗ tìm kiếm
sức mạnh’ - ĐTC nói - “ở một nơi nào khác hơn là trong tinh thần quảng đại”.
Cám dỗ này tạo ra một chút ‘bối rối, nhầm lẫn’ - ĐTC cảnh báo - nơi mà “việc
loan báo Tin Mừng trở thành việc cải đạo”. Thay vào đó, “sức mạnh của chúng ta
là sự cho không Tin Mừng”. Thiên Chúa ‘đã mời gọi chúng ta đi loan báo, chứ
không phải đi cải đạo”. Viện dẫn lời của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI - ĐTC Phan-xi-cô
tuyên bố rằng: “Giáo Hội không lớn lên bằng việc cải đạo nhưng bằng việc hấp dẫn
con người đến với Giáo Hội”. Và sự hấp dẫn này - ĐTC nói - đến từ chứng tá của
“những người loan báo quà tặng của ơn cứu độ một cách nhưng không.”
Mọi thứ đều là hồng
ân. Mọi thứ! Và đâu là dấu chỉ khi mà một người tông đồ sống với món quà nhưng
không này? Có quá nhiều, nhưng Cha sẽ chỉ nhấn mạnh đến hai điều:
Thứ nhất, nghèo khó. Loan báo Tin Mừng phải đi theo con đường nghèo khó. Chứng
ta của sự nghèo khó này: Tôi không giầu có, sự giầu có của tôi là món quà tôi
đã nhận, Thiên Chúa: quà tặng nhưng không này là sự giầu có của tôi! Và sự
nghèo khó này cứu chúng ta không trở thành những người lãnh đạo, doanh nhân vv.
Công việc của Giáo Hội phải được đưa tiến về phía trước, và có một chút phức tạp,
rắc rối, nhưng với một tinh thần nghèo khó, không phải tinh thần của nhà đầu tư
hoặc một doanh nhân…”
ĐTC tiếp tục: “Giáo Hội
không phải là một tổ chức phi chính phủ: Giáo Hội là một cái gì đó, cái gì đó
quan trọng hơn, và đây là kết quả của sự cho đi nhưng không. Nhận và loan báo”.
Nghèo khó “là một trong những dấu chỉ của quà tặng nhưng không này.” Dấu hiệu
khác nữa “là khả năng ca tụng: khi một người tông đồ không hiện thực hóa quà tặng
nhưng không này, thì họ sẽ mất đi khả năng ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa”. Ca tụng
Thiên Chúa, quả thực, “về bản chất là không cầu xin, đó là một lời cầu nguyện
không xin gì: chúng ta không xin, chúng ta chỉ ca tụng”. “Đây là hai dấu chỉ của
một tông đồ đã thực hiện sự nhưng không này: nghèo khó và khả năng ca tụng
Thiên Chúa. Và khi chúng ta thấy những tông đồ muốn xây dựng một Giáo Hội giầu
có và một Giáo Hội không có sự ca tụng Thiên Chúa nhưng không, Giáo Hội sẽ trở
nên già cỗi, Giáo Hỗi sẽ trở thành một tổ chức phi chính phủ, Giáo Hội sẽ không
có sự sống. Hôm nay, chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân để nhận
ra sự hào phóng này, sự nhưng không này: ‘Anh em nhận được nhưng không, thì hãy
cho đi nhưng không’. Nhận ra sự nhưng không này, món quà này của Thiên Chúa. Chúng
ta hãy tiến về phía trước trong việc loan báo Tin Mừng.”
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu
Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét