Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

ĐTC: Thánh Tâm Chúa Giê-su - Lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người sự sống, nâng chúng ta lên từ cõi chết.

ĐTC: Thánh Tâm Chúa Giê-su - Lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho con người sự sống, nâng chúng ta lên từ cõi chết.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) "Lòng thương xót của Thiên Chúa” được biểu tượng hóa bằng Thánh Tâm của Đức Giê-su, “thông ban sự sống cho con người, nâng con người lên từ cõi chết”. Đây là nội dung chính trong bài huấn từ của ĐTC Phan-xi-cô ngày hôm nay trước khi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu ở quảng trường Thánh Phê-rô, trong số này có các khách hành hường đến từ Mumbai (Ấn Độ). ĐTC đã chào đón họ sau khi đọc kinh cầu Đức Bà. Như đã trở thành phong lệ tại thời điểm này, quảng trường chật kín người đến từ khắp nơi trên thế giới.

ĐTC Phan-xi-cô đã rất chú ý đến lòng sùng kính (Thánh Tâm Chúa Giê-su) của các giáo dân. Ngài bắt đầu bằng nhận xét rằng, cách đây hai ngày Giáo Hội đã long trọng cử hành Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Thánh Lễ tạo ra “không khí chung to toàn tháng” Sáu. “Lòng sùng kính được nhiều người ái mộ - ĐTC nói thêm – đã làm tăng lên giá trị lớn lao cho rất nhiều các biểu tượng, và Thánh Tâm Chúa Giê-su là một biểu tượng lòng thương xót tột cùng của Thiên Chúa, nhưng đây không phải là một biểu tượng có tính tưởng tượng, mà là một biểu tượng thực sự, thể hiện trung tâm nguồn ơn cứu độ tuân trào cho nhân loại.”

“Nhưng lòng thương xót của Chúa Giê-su không chỉ là tình cảm, quả thực, còn là sự sống đem lại sức mạnh phục sinh con người”. Sau đó ĐTC nhắc lại bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay nói về người con của bà góa thành Na-in đã chết được Chúa cho sống lại (Lu-ca 7, 11-17).
 “Ánh mắt của Chúa Giê-su – ĐTC giải thích – không rời khỏi người mẹ đang khóc than. Thánh Lu-ca viết: “Khi nhìn thấy bà, Ngài đã hết sức xúc động và chạnh lòng thương” (x.13). “Chạnh lòng” này là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và trong phần kết luận, ĐTC nói thêm: “Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, trái tim vẹn sạch của Mẹ, trái tim người mẹ của Mẹ, Ngài đã chia sẻ nhiều nhất “lòng thương xót” của Thiên Chúa, đặc biệt tại giờ chết của Đức Giê-su. Xin Mẹ giúp chúng ta biết khiêm nhường, khiêm nhường và biết xót thương anh chị em của chúng ta”.

Sau buổi đọc kinh Truyền tin, ĐTC đã chào các nhóm khách hành hương. Và đáng ngạc nhiên khi Ngài thêm vào: “Hôm nay, chúng ta đừng quên tình yêu của Đức Giê-su”, tình yêu dành cho nhân loại, đây là lòng xót thương, thái độ của Thiên Chúa khi đứng trước sự đau khổ của con người, sự nghèo khổ của chúng ta, sự khổ đau của chúng ta, nỗi thống khổ của chúng ta. Thuật ngữ “chạnh lòng thương” trong Kinh Thánh là hồi tưởng đến dạ mẹ: một người mẹ, quả thực, phản ứng lại một cách hoàn toàn khác thường trước nỗi đau của con cái mình. Kinh Thánh nói đây là điều thể hiện Thiêu Chúa yêu thương chúng ta biết dường nào”.
“Và hoa quả của tình yêu này là gì? Đó là sự sống! Đức Giê-su nói với bà góa thành Na-in: “Đừng khóc, “và sau đó Ngài gọi đứa trẻ đã chết và đánh thức nó dậy như thể đứa trẻ đang ngủ (xem vv. 13-15). Lòng thương xót của Thiên Chúa đem lại sự sống cho con ngường, nó nâng chúng ta lên từ cõi chết. Thiên Chúa luôn luôn dõi theo chúng ta với lòng thương xót. Ngài chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng sợ hãi đến với Ngài! Hãy có một con tim biết xót thương! Nếu chúng ta bày tỏ các vết thương lòng của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, thì Ngài sẽ luôn tha thứ cho chúng ta. Ngài là Đấng hoàn toàn thương xót”. Và ĐTC nhắc lại vài lần: “Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng: Đức Giê-su là Đấng hoàn toàn thương xót. Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta! Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giê-su”.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/Pope:-The-Sacred-Heart-of-Jesus,-the-mercy-of-God-gives-life-to-man,-it-raises-us-from-the-dead-28152.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét