Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: „Con đường dẫn đến Thiên Chúa là con đường của Tình Yêu.“

Đức Thánh Cha: „Con đường dẫn đến Thiên Chúa là con đường của Tình Yêu.“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Mỗi một Ky-tô hữu đều có trong mình một sự sùng bái ngẫu tượng lớn hoặc nhỏ, tuy nhiên chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa mà thôi, đó là Tình Yêu độc chiếm. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh đến điều đó trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ vào sáng thứ Năm vừa qua. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giảng của mình bằng cách đề cập đến câu hỏi của vị biệt phái giả nhân giả nghĩa được kể lại trong Tin Mừng rằng: đâu là giới răn quan trọng nhất? – Một câu hỏi xem ra không hề ngây ngô như nó có vẻ là như vậy ngay từ giây phút đầu tiên: Vị biệt phái này muốn thử tài của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-su lại được vị biệt phái này đánh giá là rất tuyệt vời. Và Chúa Giê-su đã đưa ra nhận xét về vị biệt phái ấy rằng: „Ông không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu!“. Và câu nhận xét này có nghĩa là: „Ông quá sành sỏi về những học thuyết tốt, tuy nhiên, để đến được với Nước Thiên Chúa thì cũng còn lâu!“ Ông ta còn phải đem vào cuộc sống thực tế những học thuyết mà ông ta biết được, thì có chăng ông ta mới có thể đến sát được với Nước Thiên Chúa.


Chẳng thể nào đủ được khi người ta chỉ nói rằng: ´Tôi tin Thiên Chúa là Thiên Chúa Duy Nhất`. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn tốt đẹp, nhưng vấn nạn đặt ra rằng, bạn đã sống điều bạn tuyên xưng đó trong cuộc sống thường nhật của bạn như thế nào đây? Chúng ta có thể nói thế nào đây khi một mặt chúng ta tuyên xưng rằng: ´Chúa là Thiên Chúa Duy Nhất, ngoài Ngài ra chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa`, nhưng đồng thời chúng ta lại sống như thể Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa Duy Nhất, và đối với chúng ta, bên cạnh Ngài còn có rất nhiều những thần thánh khác. Mối nguy hiểm ở đây chính là sự tôn thờ ngẫu tượng: Một sự tôn thờ ngẫu tượng đến với chúng ta từ tinh thần thế tục. Ở đây, Chúa Giê-su đã rất rõ ràng: phải hoàn toàn nói không với tinh thần của thế gian.“

Sự tôn thờ ngẫu tượng này thì rất tinh vi – Đức Thánh Cha nói tiếp. Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng đều có một sự tôn thờ ngẫu tượng một cách ngấm ngầm nào đó. Để không còn xa cách với Nước của Thiên Chúa, không còn cách nào khác, người ta phải nhận dạng ra được sự tôn thờ ngẫu tượng trong chính bản thân mình như nó đang là.

Sự tôn thờ ngẫu tượng một cách ngấm ngầm khiến chúng ta không thể nào chung thủy được trong Tình Yêu. Thánh Gia-cô-bê Tông đồ đã gọi sự bất trung này là „sự ngoại tình“ khi Ngài nói về điều đó rằng: Ai là bạn bè của thế gian thì người đó là kẻ thù của Thiên Chúa. Tại sao vậy? Thưa, tại vì ai là bạn hữu của thế gian thì người đó không thể nào trung thành được với Tình Yêu của Thiên Chúa. Để không xa cách với Nước của Thiên Chúa nhưng để đến gần được với Vương Quốc của Ngài thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường của sự Tín Thành, giống như sự thành tín trong tình yêu phu thê.“

(rv 06.06.2013 ord)


Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/06/06/papstpredigt:_%E2%80%9Eweg_zu_gott_f%C3%BChrt_%C3%BCber_die_liebe%E2%80%9C/ted-698927

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét