Đức Thánh Cha: Để đi trên con đường dẫn đến Nước Thiên
Chúa, chúng ta phải loại bỏ các “ngẫu tượng”.
An-tôn Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City (AsiaNews) - Để đi trên con đường dẫn tới vương quốc của
Thiên Chúa, chúng ta phải loại bỏ khỏi bản than mình các “ngẫu tượng” mà mỗi
người đều có cũng như các ngẫu tượng do “tinh thần thế tục” đem đến. Bởi vì
chúng ta không đủ niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì chúng ta “tuyên xưng Thiên
Chúa” qua “lối sống” của chúng ta. Đây là nội dung chính của bài giảng mà ĐTC
Phan-xi-cô đã giảng trong Thánh Lễ vào buổi sáng tại nhà nguyện trong nhà khách
Thánh Mát-ta.
Theo tường trình
của Đài Vatican, ĐTC đã suy tư về đoạn Tin Mừng nói về một nhà thông luật đến hỏi
Đức Giê-su rằng: “điều răn nào quan trọng nhất?”. Nhà thông luật này đã tán
thành với câu trả lời của Đức Giê-su: “Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa
của ngươi là Thiên Chúa duy nhất!”. Sau đó, Đức Ky-tô đã nói với nhà thông luật:
“ông không còn xa nước Thiên Chúa nữa”.
ĐTC nhấn mạnh rằng,
với câu nói “ông không còn xa”, Đức Giê-su quả thực đã muốn nói với nhà thông
luật thế này: “ông rất hiểu về lý thuyết”, nhưng “ông vẫn còn có một khoảng
cách đối với Nước Thiên Chúa”, đó là, ông phải “biến giới răn này thành hiện thực”,
bởi vì chúng ta “tuyên xưng Thiên Chúa thông qua lối sống của chúng ta”. “Chưa thể
đủ khi chỉ nói thế này: ‘Nhưng tôi tin Thiên Chúa là Chúa duy nhất’. Điều này
đúng, nhưng phải sống thế nào để hiện thực hóa nó trong cuộc sống hằng ngày của
anh chị em? Bởi vì chúng ta có thể nói: ‘Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất, không
có Thiên Chúa nào khác’, nhưng sau đó chúng ta sống như thể là Ngài chẳng phải
là Thiên Chúa duy nhất, mà (chúng ta còn tôn thờ) nhiều vị thần khác theo ý muốn
của chúng ta… Có nguy cơ về sự ‘sùng bái thần tường: sùng bái thần tượng do
tình thần thế tục đem đến cho chúng ta. Và về vấn đề này Đức Giê-su đã dứt
khoát: tinh thần của thế gian, không. Tại Bữa Tiệc Ly, Ngài đã cầu xin Chúa Cha
bảo vệ chúng ta khỏi tinh thần của thế gian, bởi vì tinh thần của thế gian dẫn
chúng ta đến tình trạng sùng bái thần tượng”.
“Việc sùng bái
ngẫu tượng thì khó nhận biết, và tất cả chúng ta đều có các ngẫu tượng được giấu
kín trong mình”; “con đường để theo trong cuộc đời, để không còn xa nước Thiên
Chúa” liên quan đến “việc khám phá ra các ngẫu tượng đang ẩn khuất trong chúng
ta”. Giống như câu truyện về bà Rachel, vợ ông Gia-cóp trong Kinh Thánh, bà đã
giấu ngẫu tượng của nhà cha bà trong yên ngựa. ĐTC nói rằng, chúng ta cũng vậy,
“đã giấu các ngẫu tượng trong yên ngựa của chúng ta… nhưng chúng ta phải tìm ra
chúng và phải phá hủy chúng”, bởi vì để bước theo Thiên Chủa, thì chỉ có một
con đường duy nhất đó là con đường của tình yêu dựa trên cơ sở của “sự tín
trung”: “Và sự tín trung đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ khỏi chúng ta các ngẫu
tượng mà chúng ta đã phát hiện ra: chúng ẩn khuất trong tính cách của chúng ta,
trong lối sống của chúng ta. Nhưng đây là những ngẫu tượng – nghĩa là chúng ta
không thủy chung trong tình yêu. Thánh Gia-cô-bê Tông đồ, khi ngài nói, bất cứ
ai muốn trở thành người tình của thế gian, là người đó đã tự biến mình thành kẻ
thù của Thiên Chúa, đã bắt đầu với cách nói: ‘Kẻ ngoại tình!’. Ngài đã chỉ ra
cho chúng ta, nhưng với cụm từ: ‘Kẻ ngoại tình’. Tại sao? Bởi vì bất cứ ai là
‘bạn’ của thế gian thì là kẻ sùng bái ngẫu tượng, thiếu chung thủy trong tình
yêu với Thiên Chúa! Con đường không còn xa, con đường tiến lên, tiến về phía
trước trong nước Thiên Chúa là con đường tín trung, con đường ấy giống như con
đường của tình yêu hôn nhân.”
Thậm chí “với sự
sùng bái ngẫu tượng nhỏ hoặc không quá nhỏ của chúng ta” thì làm thế nào để có
thể thủy chúng với “một tình yêu quá vĩ đại?”. Để có thể làm được điều này, anh
chị em cần tín thác nơi Đức Ky-tô – Đấng “hoàn toàn thủy chung” và “yêu thương
chúng ta quá nhiều”. “Chúng ta bây giờ có thể xin Chúa Giê-su: ‘Lạy Chúa, Đấng
vô cùng tốt lành, xin dậy con bước đi theo con đường này để mỗi ngày con có thể
gần nước Thiên Chúa hơn, con đường này để loại bỏ tất cả các ngẫu tượng của
con’. Điều này là khó, nhưng chúng ta phải bắt đầu… Các ngẫu tượng ẩn khuất
trong nhiều các yên ngựa, đó là ở trong các tính cách của chúng ta, trong lối sống
của chúng ta: hãy loại bỏ ngẫu tượng của thế gian, ngẫu tượng dẫn đưa chúng ta
trở thành kẻ thù nghịch của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nguyện xin hồng ân này của
Đức Giê-su, hôm nay.”
An-tôn Trần –
CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét