Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: Không ai tình cờ trở thành người Ky-tô hữu

Đức Thánh Cha: Không ai tình cờ trở thành người Ky-tô hữu.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(Vatican Radio) Trở thành người Ky-tô hữu là sự đáp trả lại tiếng mời gọi của tình yêu, tiếng mời gọi trở nên con cái của Thiên Chúa. Đây là chủ đề của bài giáo huấn mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã quảng diễn trong Thánh Lễ sáng thứ Ba tại nhà nguyện trong khu Nhà khách Thánh Mát-ta ở Va-ti-can. ĐTC cũng nói về sự đảm bảo chắc chắn của người Ky-tô hữu đó là Thiên Chúa, Ngài  không bao giờ để chúng ta một mình, và Ngài đòi hỏi chúng ta phải tiến về phía trước, thậm chí ở trong những hoàn cảnh khó khăn.

Bài giảng của ĐTC tập trung vào bài đọc thứ nhất của ngày hôm nay được trích từ sách Sáng Thế Ký, trong đó kể về cuộc thảo luận giữa Áp-ra-ham và Lót – cháu của Áp-ra-ham, về việc phân chia đất. “Khi Cha đọc đoạn này” - ĐTC nói - “Cha nghĩ tới Trung Đông và vì thế Cha đã tha thiết cầu xin Thiên Chúa, xin Ngài ban cho tất cả chúng ta sự khôn ngoan, sự khôn ngoan để chúng ta không còn chiến tranh với nhau nữa [anh và tôi], tôi đến từ đây và anh đến từ kia…sự khôn ngoan cho hòa bình”. Tổ phụ Áp-ra-am - ĐTC nói - “tiếp tục đi”. “Áp-ra-am đã rời bỏ mảnh đất của mình đến một nơi mà ông không hay biết, nhưng đến bất cứ nơi nào mà Thiên Chúa sẽ nói với ông”. Ông tiếp tục đi, bởi vì ông tin vào Lời của Thiên Chúa, Lời “đã mời gọi ông đi ra khỏi xứ sở của mình”. Đây là con người, có lẽ đã chín mươi tuổi – ĐTC nói – mong đợi vào miền đất mà Thiên Chúa đã hứa cho ông và ông đã tin:

“Áp-ra-am đã rời bỏ xứ sở của mình, mang theo một lời hứa: toàn bộ hành trình của ông là một sự ra đi về phía trước theo lời hứa này. Con đường ông đã đi, con đường của ông là một con đường kiểu mẫu để chúng ta đi trên con đường của chúng ta như thế nào. Thiên Chúa đã gọi Áp-ra-am, một con người đơn lẻ, và từ một con người ấy tạo thành một dân tộc. Nếu chúng ta đọc Sách Sáng Thế Ký, từ khởi đầu, từ sự sáng tạo, chúng ta sẽ tìm thấy rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng các tinh tú, tạo dựng cây cối, tạo dựng các muông thú, tạo dựng những cái này cái kia và những cái khác… Nhưng Ngài đã tạo dựng Con người trong sự đơn lẻ: một. Thiên Chúa luôn nói trong sự đơn lẻ, riêng tư với chúng ta, bởi vì Ngài đã tạo chúng ta ra theo hình ảnh của Ngài và giống Ngài. Và Thiên Chúa nói trong đơn lẻ. Ngài nói với Áp-ra-am và trao cho ông một lời hứa và mời gọi ông bỏ quê hương xứ sở của mình. Chúng ta, những người Ky-tô hữu, từng người một đã được kêu mời: không ai trong chúng ta được kêu gọi để trở thành người Ky-tô hữu một cách thuần túy tình cờ. Không ai cả.”

Có một tiếng gọi “bằng đích tên, và với một lời hứa” – ĐTC nói – “Tiến về phía trước, Ta ở với ngươi! và Ta đi bên cạnh ngươi”. Điều này – ĐTC nói – Chúa Giê-su cũng đã biết: “Thậm chí trong những giây phút khó khăn nhất Người đã hướng về Chúa Cha”:

“Thiên Chúa đồng hành cùng chúng ta, Thiên Chúa gọi tên chúng ta, Thiên Chúa hứa sẽ có một dòng giống của những người thừa tự. Đây là một cái gì đó của ‘sự đảm bảo chắc chắn của người Ky-tô hữu. Nó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó là một tiếng gọi – một tiếng gọi làm cho chúng ta tiến bước. Là một người Ky-tô hữu có nghĩa là đáp lại một tiếng gọi của tình yêu, của tình bằng hữu, một tiếng gọi để trở nên con cái của Thiên Chúa, em của Chúa Giê-su, trở nên sinh hoa kết trái trong sự lan tỏa lời mời gọi này đến với những người khác, trở thành khí cụ của tiếng gọi này. Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều vấn đề, có nhiều thời điểm khó khăn, Chúa Giê-su đã có quá nhiều khó khăn của chính Ngài! Nhưng luôn với niềm xác tin rằng: “Thiên Chúa đã gọi tôi. Thiên Chúa giống tôi. Thiên Chúa đã hứa với tôi.”

Thiên Chúa – ĐTC nhắc lại – “là Đấng tín trung, bởi vì Ngài không bao giờ có thể phủ nhận chính Ngài: Ngài là sự tín trung.” Khi nghĩ về đoạn Kinh Thánh mà tổ phụ Áp-ra-am “được xức dầu trở thành người cha, lần đầu tiên, người cha của các dân tộc”, chúng ta cũng nghĩ về chính mình – chúng ta, những người được xức dầu trong Bí tích Thánh Tẩy, và chúng ta nghĩ về đời sống Ky-tô hữu của chúng ta”:

“Một số người sẽ nói, ‘Lạy Cha, con là kẻ có tội’, nhưng tất cả chúng ta đều là kẻ có tội, như mọi người đã biết. Vấn đề là: những tội nhân, hãy tiến về phía trước cùng với Thiên Chúa, hãy đi về phía trước cùng với lời hứa rằng, Ngài đã tạo dựng chúng ta, với lời hứa đầy sinh lợi, và nói cho người khác biết, thuật lại cho người khác biết rằng, Thiên Chúa ở với chúng ta, rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta, và rằng Ngài không để chúng ta một mình, không bao giờ! Điều chắc chắn đó của người Ky-tô hữu sẽ đem lại những điều tốt lành cho chúng ta.”

“Nguyên xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta, sự khao khát này để tiến về phía trước, mà Tổ phụ Áp-ra-ham đã thực hiện trong tất cả những khó khăn của ông: đi về phía trước cùng với sự xác tín rằng Ngài là Đấng đã gọi con, Đấng đã hứa với con rất nhiều những điều đẹp đẽ, là ở cùng con”.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-at-morning-mass-no-one-is-christian-b

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét