Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: „Chiến tranh là sự tự sát hại nhân tính.“

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: „Chiến tranh là sự tự sát hại nhân tính.“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Vào sáng Chúa Nhật hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cử hành Thánh Lễ cùng với các quân nhân người Ý đã bị thương khi đi thi hành sứ vụ hòa bình tại nước ngoài. Thánh Lễ được cử hành nhân dịp Quốc Khánh của nước Ý, mà dịp Quốc Khánh này được bắt đầu từ ngày Mồng hai tháng Sáu. Hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay, Ngoài 13 vị thương binh ra, còn có 24 cặp cha mẹ của các chiến sĩ đã tử trận nữa.
Hôm nay chúng ta quy tụ lại nơi đây để cầu nguyện cho những người trong chúng ta đã quá cố, cho những vị thương phế binh, và cho những nạn nhân của sự điên rồ, một sự điên rồ đã được mô tả một cách rõ nét nơi mỗi cuộc chiến tranh. Nó là sự tự sát của nhân loại cũng như của nhân tính, vì nó sát hại con tim, nó giết chết điều cốt tủy nơi Tin Mừng của Thiên Chúa chúng ta: Nó giết chết tình yêu thương! Vì chiến tranh nảy sinh từ chính mỗi ngôi nhà, từ sự ghen tỵ, từ sự khát khao quyền bính, và – như chúng ta vẫn thường thấy – nó nảy sinh từ sự khao khát để có nhiều quyền bính hơn!


Nhân loại vẫn luôn cố gắng để giải quyết các vấn nạn của thế giới do chiến tranh gây ra:


Tại sao? Tại vì đối với họ, tiền bạc thì quan trọng hơn con người. Chiến tranh chính xác là như thế: Nó là một sự tuyên xưng niềm tin vào tiền bạc, vào ngẫu tượng, vào ngẫu tượng của lòng căm thù. Mỗi một sự tôn thờ ngẫu tượng đều mang đến điều này, đó là giết chết anh em của mình, và cuối cùng là giết chết tình yêu thương. Lời của Thiên Chúa Cha vẫn còn nguyên ý nghĩa của nó khi Ngài chất vấn chúng ta giống như Ngài đã từng chất vấn Ca-in – người đã giết chết em mình vì sự ghen tỵ: ´Ca-in, em của ngươi đang ở đâu?`. Ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn có thể nghe thấy giọng chất vấn đó. Thiên Chúa của chúng ta đang khóc; Ngài khóc vì sự điên rồ của chúng ta, Ngài khóc để nói với chúng ta lời cật vấn này: Anh chị em của các ngươi đang ở đâu?; Ngài cũng nói với tất cả những kẻ đang nắm quyền lực trên thế giới rằng: Anh chị em của các ngươi đang ở đâu? – Các ngươi đã làm gì với họ rồi?“.

Bài giảng của Đức Thánh Cha được kết thúc trong lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện „với những giọt lệ của con tim“:

Lạy Chúa, xin thương đoái nhìn đến chúng con; xin đừng ngoảnh mặt đi khỏi chúng con, nhưng xin thương xót chúng con, vì chúng cong đang rất khổ sầu và sợ hãi. Xin hãy nhìn đến những nỗi khổ sầu cũng như những nỗi tang thương của chúng con và xin tha thứ tất cả mọi lầm lỗi của chúng con vì tội lỗi luôn luôn hiện diện trong mỗi cuộc chiến tranh: Tội lỗi bởi sự phụng thờ ngẫu tượng, tội lỗi vì đã sát hạt con người nơi bàn thờ của sự tôn sùng quyền lực. Ôi lạy Chúa, xin hãy đến và thương xót chúng con, vì chúng con quá khổ sầu và sợ hãi. Xin hãy nhìn đến những nỗi tang thương cũng như những nỗi sầu muộn của chúng con. Chúng con xác tín một cách chắc chắn rằng, Chúa sẽ nhậm lợi chúng con và sẽ thực hiện cho chúng con một điều gì đó cũng như sẽ trao ban cho chúng con sự an ủi của Thánh Thần. Amen.“

Khi lên lịch trình (cho Thánh Lễ hôm nay), người ta đã lựa chọn ngày Mồng hai tháng Sáu với sự cẩn trọng, vì ngày này là ngày Quốc Khánh của nước Ý. Nước Ý sẽ tổ chức buổi lễ Quốc Khánh này với một cuộc duyệt binh và với nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm trên đài chiến sĩ vô danh.

(rv 02.06.2013 mc)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/06/02/franziskus:_krieg_ist_selbstmord_der_menschlichkeit_/ted-697688

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét