Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: Tán dương Thiên Chúa làm cho chúng ta không còn buồn phiền

Đức Thánh Cha: Tán dương Thiên Chúa làm cho chúng ta không còn buồn phiền

An-tôn Trần  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Vatican City, May 31, 2013 / 09:00 am (CNA/EWTN News: Người Ky-tô hữu thường hành động như là “đang đi đưa đám ma hơn là tán tụng Thiên Chúa” - ĐTC Phan-xi-cô nói, và thúc giục các tín hữu hãy dành thời gian ca ngợi Thiên Chúa để họ không còn là nô lệ đối với sự buồn phiền của mình nữa.

“Anh chị em ở đây Tham dự Thánh Lễ” - ĐTC nói trong nhà nguyện của Tòa nhà Thánh Mát-ta - “anh chị em có ca ngợi Thiên Chúa hay anh chị em chỉ cầu xin Chúa và tạ ơn Chúa?”


“Anh chị em có ca ngợi Thiên Chúa không?” - ngài nhắc lại - và chỉ ra rằng, đây là “một điều mới mẻ, mới mẻ trong đời sống tình thần mới của chúng ta”.

Trước lý do chung không ca ngợi Thiên Chúa, ngài nói - “Thánh Lễ này quá dài!”.

“Nếu anh chị em không ca ngợi Thiên Chúa, anh chị em sẽ không bao giờ thấy được phần thưởng thêm khi dành thời gian ca ngợi Thiên Chúa, Thánh Lễ dài. Nhưng nếu anh chị em có thái độ của niềm vui, của sự ca ngợi Thiên Chúa, đó là điều tốt đẹp! Đây sẽ là điều vĩnh cửu: ca tụng Thiên Chúa! Và điều đó sẽ không buồn chán; nó sẽ tốt lành! Niềm vui này làm cho chúng ta tự do” - ĐTC nói trong bài giảng hôm 31/05.

Lời giảng của ngài được dựa trên các bài đọc trong ngày, một được rút ra từ sách tiên tri Xô-phô-ni-a và bài còn lại từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, thuật lại việc Đức Ma-ri-a thăm người chị họ tên là Elizabeth.


Bài đọc trong Cựu Ước chứa đựng những tiến hô “Mừng vui lên!, Hãy vui lên, Đức Chúa đang ở giữa ngươi”. Trong khi đó câu truyện về Đức Ma-ri-a cho thấy Thánh Gio-an Tiền hô “mừng vui” như thế nào trong dạ bà Elizabeth khi Thánh nhân nghe lời chào của Đức Ma-ri-a.

Cả hai bài đọc đều nói về niềm vui, “niềm vui đó là một sự ca tụng” - ĐTC nói.

Nhưng “chúng ta – những người Ky-tô hữu, thường rất không quen nói về niềm vui, niềm hạnh phúc ….Cha nghĩ thường chúng ta thích phàn nàn hơn” - ĐTC nói.

“Không có niềm vui” - ngài nói thêm - “chúng ta – những người Ky-tô hữu, không thể trở nên tự do, chúng ta sẽ trở nên nô lệ của sự buồn rầu. Đức Phao-lô VI vĩ đại đã nói rằng, bạn không thể loan báo Tin Mừng bằng sự buồn rầu, vô vọng, nhụt chí. Bạn không thể”

Niềm vui “đến từ sự ca tụng, ca tụng của Đức Ma-ri-a, sự ca tụng này mà Xô-phô-ni-a nói về, sự ca tụng của Tiên tri Simeon và Anna: ca tụng Thiên Chúa” -ĐTC nói.

Thông qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – Đấng là “tác giả của niềm vui, Tạo hóa của niềm vui” - ĐTC nói rằng, người Ky-tô hữu hãy học để ca tụng và trở nên vui mừng, điều dẫn đến tự do đích thực của người Ky-tô giáo”.

Ngài đã kết thúc bài giảng bằng việc chỉ ra Đức Ma-ri-a là mẫu gương cúa “sự ca tụng này” và “niềm vui này”.

“Giáo Hội” - ĐTC lưu ý, “gọi mình là ‘căn nguyên của niềm vui của chúng ta’ Cause Nostrae Letitiae. Tại sao? Bởi vì Giáo Hội mang đến niềm vui lớn nhất, đó là Đức Giê-su”

Chúng ta cần cầu xin Đức Me, để bằng việc mang Chúa Giê-su đến, Mẹ sẽ ban cho chúng ta hồng ân của niềm vui, niềm vui của tự do, ban cho chúng ta hồng ân ca tụng, ca tụng với lời cầu nguyện tán tụng không vì lý do gì, bởi vì Ngài đáng để ca  ngợi, luôn luôn”.


An-tôn Trần  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.catholicnewsagency.com/news/praising-god-frees-us-from-our-sorrows-pope-proclaims/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét