Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa là Đấng thuần Nhân Hậu.“

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa là Đấng thuần Nhân Hậu.“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
„Thiên Chúa là Đấng Thuần Nhân Hậu“: Đó là tư tưởng xuyên suốt ngay từ lúc khởi đầu triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô. Vào hôm Chúa Nhật vừa rồi, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tư tưởng này trong buổi đọc Kinh Truyền Tin. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc tới Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su mà Thánh Lễ ấy đã được Giáo Hội cử hành vào hôm thứ Sáu vừa rồi.


Lòng đạo đức bình dân đánh giá rất cao các biểu tượng, và Thánh Tâm của Chúa Giê-su là một biểu tượng tuyệt đối cho lòng khoan hậu của Thiên Chúa: Nhưng đó không phải là một biểu tượng hư cấu, mà là một biểu tượng đích thực. Nó dẫn đến trung tâm của nguồn mạch mà từ đó ơn cứu độ được ban một cách dào dạt cho toàn tể nhân loại.“

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã dựa vào bài Tin Mừng của ngày Chúa Nhật. Trong bài Tin Mừng ấy, Thánh Lu-ca đã thuật lại việc Chúa Giê-su, từ lòng thương xót,  đã trao lại sự sống cho đứa con trai duy nhất của một người phụ nữ góa bụa tại thành Na-im như.
Lòng khoan hậu của Thiên Chúa không chỉ là cảm giác, không! – Nó là một sức mạnh, sức mạnh trao ban sự sống, sức mạnh nâng con người đứng dậy! Tin Mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay cũng nói với chúng ta điều ấy! Tình Yêu của Thiên Chúa chính là lòng khoan hậu, là sự cảm thương mà Thiên Chúa dành cho con người, và với sự cảm thương này Chúa Giê-su đã nhận ra được nỗi đau khổ của người mẹ góa bụa đang bị mất con trong thành Na-im: Như vậy, thái độ của Thiên Chúa là thể hiện sự thương cảm trước những đau khổ, cùng khốn và sợ hãi của con người. Cụm từ „Thương Cảm“ mà Kinh Thánh sử dụng nhắc nhở đến cái mà một người mẹ cảm thấy khi những đứa con của mình gặp phải đau khổ. Đó chính là Tình yêu của Thiên Chúa như Kinh Thánh đã cho thấy.“

Và Đức Thánh Cha tiếp tục:

„Lòng khoan hậu của Thiên Chúa trao cho con người sự sống, nó phục sinh con người từ cõi chết. Thiên Chúa vẫn luôn nhìn ngắm và chờ đợi chúng ta bằng chính sự khoan hậu đầy tràn của Ngài. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ sợ hãi trong việc đến gần Ngài! Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi! Khi chúng ta chỉ cho Ngài những vết thương lòng hay những lỗi lầm của chúng ta, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta ngay. Ngài là Đấng thuần Nhân hậu!“

(rv 09.06.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/06/09/%E2%80%9Egott_ist_reine_barmherzigkeit%E2%80%9C/ted-699842

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét