Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: „Đừng Bấu Bám Vào Sự Giầu Sang!“

Đức Thánh Cha: „Đừng Bấu Bám Vào Sự Giầu Sang!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Sự giầu có và những lo toan trần tục „sẽ bóp nghẹt Lời Thiên Chúa“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói điều ấy trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Bảy vừa rồi tại Vatican. „Đừng lo lắng cho ngày mai – Chúa Giê-su đã dậy chúng ta như thế, và Ngài cũng đã thiết đặt yếu tố thời gian trong dụ ngôn nói về người đi gieo giống: Trước tiên, hạt giống được gieo xuống đất, sau đó nhờ mưa thuận gió hòa và sau cùng tất cả hạt giống nảy mầm và lớn lên. Sự giầu có và những lo toan đã làm cho chúng ta điều gì? Những điều ấy chỉ gây mất thời gian cho chúng ta.“

Toàn bộ cuộc sống con người đặt nền tảng trên ba cột trụ - Đức Thánh Cha nói: Quá Khứ, Hiện tại và Tương lai. Quá Khứ: đó là giai đoạn mà „Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta, tuyển chọn từng người một trong chúng ta“. Tương Lai hàm chứa trong „sự đi đến trên Lời Hứa mà Thiên Chúa đã hứa với chúng ta“. Cuối cùng, Hiện Tại là „lời đáp trả của chúng ta đối với Thiên Chúa – Đấng đã thực hiện cho chúng ta muôn điều thiện hảo và đã tuyển chọn chúng ta.“

Đó là ba cột trụ của Lịch Sử Cứu Độ! Và khi con tim của chúng ta bước vào trong điều mà như Chúa Giê-su đã nói, khi thời gian mất đi: tất cả sẽ trở thành Hiện Tại. Tuy nhiên, nếu người nào đó chỉ đeo bám vào sự giầu sang thì quá khứ và tương lai đối với họ là đều như nhau, bởi ai nghĩ rằng mình đã có tất cả rồi thì người ấy không cần lời hứa cũng chẳng cần đến chuyện được tuyển chọn nữa. Và ai quá lo lắng về tương lai của mình, người ấy sẽ hủy hoại mối liên kết của họ với tương lai, người ấy sẽ không đi đến với Lời Hứa nữa: người ấy bị bỏ lại trong sự rối rắm và cô đơn.

Chúa Giê-su đã trình bày về điều đó một cách rất rõ ràng: hoặc là người ta nên quan tâm tới Triều Đại của Thiên Chúa, hoặc là người ta kiếm tìm sự giầu sang và những vấn đề thuộc thế tục.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ân sủng của Ngài cho chúng ta để chúng ta không quá lo lắng cũng như không bấu bám vào thần tượng của sự giầu sang, nhưng luôn nhớ một điều rằng: chúng ta có một Người Cha, Người đã tuyển chọn chúng ta.“
(rv 22.06.2013 sk)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/06/22/papstpredigt:_%E2%80%9Enicht_am_reichtum_h%C3%A4ngen%E2%80%9C/ted-703873

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét