Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Đại Hội Giới Trẻ Rio 2013: Trời mưa không ngớt

Đại Hội Giới Trẻ Rio 2013: Trời mưa không ngớt

An-tôn Trần  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-07-25 Vatican Radio: Sean-Patrick Lovett phụ trách Chương trình Anh ngữ của Đài Vatican hiện nay đang có mặt ở Rio de Janeiro tường thuật về Chuyến Tông Du của ĐTC Phan-xi-cô tới Brazil nhân dịp ĐHQTGT lần thứ 28. Giống như mọi người ở Rio, Sean đã ướt ngập bởi nước mưa – nước mưa đã làm ảnh hưởng đến sự đi lại của tất cả mọi người, kể cả ĐTC. Anh đã suy ngẫm về việc mưa biểu trưng hóa những vẫn đề như thế nào – điều mà thông thường phải vượt qua để đạt được điều gì đó ở Brazil. Sau đây là tường thuật của Sean:
Và trời tiếp tục đổ mưa. Trời mưa không ngớt trong ba ngày qua. Các nhà tổ chức ĐHQTGT bắt đầu lo lắng về tình trạng của địa điểm Campus Fidei ở Guaratiba mà theo kế hoạch sẽ là nơi tổ chức Đêm Canh Thức và Thánh Lễ Bế Mạc, bởi vì phần lớn khu vực này, 35km đến tận phía nam của Rio, đã bị ngập (nhiều chỗ trong phòng mà Đài Radio đặt ở trong đó tại Trung Tâm Truyền Thông cũng chịu chung hoàn cảnh). Thậm chí khi tôi đang viết, những thiện nguyện viên đang chạy đi chạy lại với giẻ lau sàn, xô chậu và bạt che để cản nước mưa tràn vào cửa.

Mưa lớn làm cho ĐTC không đến thăm được Đền Thờ Chúa Ky-tô Cứu thế ở Corcovado. Do mưa, ngài buộc phải đi bằng phi cơ sau đó đi bằng máy bay trực thăng để tới Aparecida. Và trời tiếp tục đổ mưa. Nhưng chẳng có gì có thể làm nguội nhạt tinh thần của các nhân viên, bệnh nhân và những người tham dự trong buổi gặp gỡ với ĐTC ở Bệnh viện Thánh Phan-xi-cô Assisis – do các Thầy dòng Pha-xi-cô điều hành chuyên chữa trị các bệnh lý liên quan đến lạm dụng ma túy và rượu.

Chen chúc dưới các áo mưa và ô che mưa, họ vui mừng và chăm chú lắng nghe ĐTC Phan-xi-cô khi ngài nói với họ rằng họ không cô đơn một mình. ĐTC đã có những lời động viên, khích lệ những người đang chịu đau khổ và chỉ trích những người mà ngài gọi là “những kẻ buôn cái chết”: thảm họa của việc buôn bán ma túy, ĐTC nói, đòi hỏi phải có một hành động can đảm của toàn xã hội. Tự do hóa sử dụng ma túy không phải là câu trả lời: chúng ta phải đương đầu với những vấn đề liên quan đến việc lạm dụng ma túy thông qua giáo dục, sự gần gũi, tình cảm và tình thương yêu. Giáo dục, gần gũi, tình cảm và tình yêu thương là chìa khóa cho sự thành công của dự án “Betania”- hoa quả của sự truyền cảm hứng và sự cống hiến của một người phụ nữ khiêm tốn đạo đức tên Sr Elci Zerma PDDM

Nó nằm trong khu ổ chuột nổi tiếng ở Rio được biết đến như là Cidade de Deus, mà Sr Elci đã nhận ra sự cần thiết – và theo đó đã hành động. Điều bắt đầu là một căn nhà hoàn toàn siêu vẹo cho những người nghiện ma túy bên cạnh một bãi rác thải cách đây 13 năm, mà hôm nay đã là một chương trình trong một lĩnh vực khá phức hợp, đã thành công trong việc hồi phục 300 người một năm. Dưới khẩu hiệu “Thay đổi là Có thể”, những người bạn của Hiệp hội Bentania cung cấp sự hỗ trợ cụ thể và đầy tình yêu thương cho những người dễ tổn thương nhất, những người bên lề xã hội và những người bị quên lãng trong xã hội – từ những phụ nữ bị ngược đãi và các trẻ em mồ côi tới những người nhiễm HIV và những người đang cố gắng vượt qua những dạng thức khác nhau của việc lạm dụng chất kích thích. Một người đàn ông với lô-gô trái tim Betania trên áo sơ mi, tức người đã phát biểu ý kiến với ĐTC ở Bệnh viện Thánh Phan-xi-cô, là một người trong số họ. Trong khi đó trời vẫn tiếp tục đổ mưa.

An-tôn Trần  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/world-youth-day-rio2013-the-rain-keeps-on-falling

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét