Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Các Bạn Giới Trẻ Hành Hương Tới Rio Nhận Thấy Tình Hiệp Nhất Như Là Nét Nổi Bật Của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Các Bạn Giới Trẻ Hành Hương Tới Rio Nhận Thấy Tình Hiệp Nhất Như Là Nét Nổi Bật Của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
By Michelle Bauman
Rio de Janeiro, Brazil, Jul 24, 2013 / 05:11 pm (CNA/EWTN News).- Gió và mưa trên bãi biển Copacabana đã không ngăn được bước chân của hơn nửa triệu bạn trẻ đến để trải nghiệm đặc tính hoàn vũ của Giáo hội tại buổi Lễ Khai Mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vào tối ngày 23/07.

“Điều này hết sức ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ vui như thế”, Michael Nightingale nói.

Một bạn trẻ đến từ St. Louis, Mo., đang đi cùng với một nhóm của tổng giáo phận nói rằng, đây là lần đầu tiên bạn ấy tham dự ĐHGTTG.

Cho đến nay, bạn ấy nói với CNA , điều thú vị nhất là “được hòa mình với tất cả các bạn giới trẻ và được ở đây với mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Những bạn hành hương khác cũng lập lại lời của bạn trẻ nói trên, bày tỏ sự hào hứng và nhiệt huyết khi họ bắt đầu các hoạt động của ĐHGTTG năm 2013. Diễn ra từ ngày 23-28/07 ở Rio de Janeiro, ĐHGTTG đã hiệp nhất các bạn trẻ đến từ mọi nơi trên thế giới, gặp gỡ nhau, cầu nguyện cùng nhau và nghe sứ điệp từ Đức Thánh Cha.

Vào lúc bắt đầu các sự kiện 2013, các bạn trẻ từ các quốc gia khác nhau đi thăm cùng nhau, chụp ảnh chung và trao đổi các vật kỷ niệm mà họ mang từ quê hương của mình cho nhau.

Một số bạn nói rằng họ đặc biệt háo hức trải nghiệm tình hiệp thông với các bạn công giáo khác, đó là một phần của sự kiện.

Perla Corrales 16 tuổi cũng nói rằng mình hào hứng nhất là “gặp gỡ những người mới lạ” đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn ấy thêm vào rằng, bạn ấy quyết định nhập vào một nhóm địa phương từ Texas để tham dự Đại hội cốt để “đến một đất nước mới và có cơ hội nhìn thấy ĐTC”.

 “Mình nghĩ ngài rất ngạc nhiên”, bạn ấy nói về ĐTC Phan-xi-cô. “Ngài rất giản dị, và mình yêu mến sự giản dị ấy của ngài”.

Olivia Sharkey, 21 tuổi nói, bạn ấy được thúc đẩy đi tham dự Đại hội nhờ các ban bè của bạn ấy, những người đã từng tham dự một số kỳ ĐHGTTG trước đây và đã thuật lại “tác động của sự trải nghiệm và nó tác động đến đời sống và đức tin của họ ra sao và nhận ra đức tin như là một cuộc hành trình”.

Điều này đã truyền cảm hứng cho Sharkey để đi từ Philadelphia tới Rio de Janeiro “để nhìn thấy sự biểu lộ tính hoàn vũ của đức tin và của Giáo hội trên một phương diện mới và một mức độ hoàn toàn mới.”

Sharkey đã thể hiện sự hào hứng khi nhìn thấy “mọi người chia sẻ các lý tưởng giống nhau, các giá trị giống nhau và để nhìn thấy những người chỉ đến để giác ngộ một cách thức hoàn toàn mới”.

 “Các bạn trẻ quả thực là Giáo hội, và Chúa Ky-tô đã trao mệnh lệnh cho các bạn trẻ để ra đi loan báo Tin Mừng và nhìn thấy Tin Mừng trong một ánh sáng hoàn toàn mới” bạn ấy nói.

Sharkey nói rằng, vào lúc bắt đầu của ĐHGTTG, bạn ấy hầu như là chỉ mong đợi được “có mặt ở thời điểm đó và chứng kiến các cách thức khác nhau mà các chuyến hành trình cá nhân của mọi người đến cùng nhau”.

 “Khi bạn đi đến Đại Hội, thì đức tin không phải chỉ là của bạn, mà nó còn là một ân ban từ Thiên Chúa, một món quà từ những người khác đã được trao cho bạn để chia sẻ”, bạn ấy nói và thêm vào rằng, bạn háo hức để nhìn thấy “đức tin riêng của mỗi người khác nhau như thế nào và một sự hiệp thông trong Đức Ky-tô liên kết bạn như thế nào và cho phép bạn thể hiện rằng đức tin thì như nhau nhưng thể hiện theo những cách khác nhau”.

Khi nói về các tháng kể từ ngày ĐTC Phan-xi-cô được bầu làm giáo hoàng, Sharkey đã mô tả ĐTC như là “người tuyệt vời”.

 “Tôi nghĩ, ngài là một người tiêu biểu tuyệt vời thế nào là yêu thương bằng hành động ”, bạn ấy nói.

An-tôn Trần  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.catholicnewsagency.com/news/pilgrims-in-rio-see-fellowship-as-a-wyd-highlight/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét