Di Chúc Của Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp
Trong Lời Dẫn Nhập Thánh Lễ An Táng Cha Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp, Đức Cha Giu-se Hoàng Văn Tiệm Giám Mục Giáo phận Bùi Chu đã nói như sau:
Anh chị em thân mến,
Tại nhà thờ hôm nay đang có rất nhiều người mang khăn
tang trên đầu, và kể cả những người không mang khăn đi nữa, nhưng với sự hiện
diện của họ, tất cả đều muốn nói lên sự chia
sẻ trong tinh thần yêu mến và hiệp thông một cách sâu sắc với vị Linh Mục thánh
thiện của chúng ta – Cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp, người đang nằm giữa chúng
ta đây.
Với tinh thần của cái được gọi là: nghĩa tử là nghĩa
tận, tất cả chúng ta đây, từ Linh Tông, Huyết Tộc cho tới những bạn hữu xa gần,
đã tề tựu về đây để tham dự Thánh Lễ An Táng này cũng như để tiễn đưa Vị Linh
Mục khả ái của chúng ta về với lòng đất mẹ đợi ngày phục sinh trong vinh quang.
Chính vì thế mà toàn thể Cộng đoàn Giáo phận Bùi Chu,
cũng như các Linh Mục họ hàng xa gần của các nơi khác đã đến đây để cùng chia
sẻ tâm tình yêu mến đó.
Hình ảnh một người Cha đã tận tình phục vụ hàng chục Giáo
xứ trong Giáo phận, phản ánh một cách trung thực con người của Chúa Giê-su: đến
để phục vụ. Vào những giờ khắc cuối cùng của những năm cuối của đời mình, Cha
Vinh-sơn đã trở thành một người Mục Tử vác Thánh Giá trong đau thương giống như
Đức Giê-su Ky-tô trên đường đi tới cuộc hành hình và chết tất tưởi trên thánh
giá. Vị Linh Mục đáng kính của chúng ta đây đã phải trải qua những tháng ngày vô
cùng đau đớn với căn bệnh tiểu đường, dẫn đến việc bị đau gan, đau phổi, đau
tim và đau tất cả mọi chỗ.
Trong một lần đến thăm Cha Vinh-sơn, Cha đã lấy tràng
hạt để đeo vào cổ của Ngài và phó dâng Ngài cho Đức Mẹ Ma-ri-a. Chúng ta biết
rằng, Người cha khả ái của chúng ta đây rất có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài có lòng
yêu mến Đức Mẹ cách riêng. Chính vì thế, do sự ước ao sẽ được từ bỏ cõi trần
vào đúng ngày thứ Bảy đầu tháng của Cha Vinh-sơn, nên Đức Mẹ đã chiều ý Ngài.
Đức Mẹ đã chiều ý Cha Vinh-sơn của chúng ta thì cũng
là điều hợp lý thôi, bởi chẳng lẽ Đức Mẹ lại có thể bỏ rơi được người con yêu
quý của mình sao. Chắc chắn rằng, Đức Mẹ đã không để cho vị Linh Mục khả kính
của chúng ta phải cô đơn trong việc đương đầu với những nỗi khổ đau, đặc biệt
trong những ngày ốm đau bệnh tật trên giường bệnh vào lúc cuối đời của Ngài.
Giờ đây, chúng ta hãy cùng nghe đôi lời trong di chúc
của Cha Cố Vinh-sơn của chúng ta. Di chúc này được Ngài viết vào ngày
12/02/2013.
"Con đã qua tuổi thất thập cổ lai
hy. Sức khỏe của con đã về chiều. Con xin có đôi lời tâm tình cùng Đức Cha, Cha
Chính, Qúy Cha Quản Hạt, Qúy Cha và tất cả mọi người.
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã
yêu thương con, đã gọi con và tuyển chọn con vào hàng Linh Mục của Chúa. Con
cảm thấy mình bất xứng nhất là trong giai đoạn quá khó khăn và phức tạp. Chúa
đã gọi con trong giai đoạn rất ẽo le. Ngài đã trao cho con bao thử thách,
tưởng chừng như buông xuôi lý tưởng ơn kêu gọi vì sức khỏe, vì hoàn cảnh xã
hội. Thế nhưng Chúa đã quan phòng định liệu mọi việc kỳ diệu. Chúa lại cho con
được tiếp tục ơn gọi một cách lạ lùng hơn nữa. Rồi Chúa cất nhắc con lên hàng
Linh Mục một cách âm thầm trong bầu không khí yêu thương của Thánh Tâm Chúa
Giê-su với đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần vào ngày lễ Ngũ Tuần ngày 06 tháng 06
năm 1976.
Muôn muôn đời con xin cảm tạ hồng
ân Thiên Chúa. Chúa lại tiếp tục dìu dắt con trên đường, soi sáng con, chỉ dậy
con qua mọi biến cố của xã hội để con hiểu rõ, ý thức được thân phận và ơn kêu
gọi của mình. Thế nhưng, qua năm tháng với trách nhiệm của mình, con cảm thấy
mình vất bao nhiêu lỗi lầm, thiếu sót. Qua đó, con càng cảm nghiệm được lòng
Chúa xót thương vô biên. Con xin thành thật xin Chúa thương tha thứ. Nếu Chúa
chấp tội nào ai rỗi được. Lạy Chúa xin thương xót con vì con đã xúc phạm đến
Chúa. Con tín thác vào lòng nhân từ, thương xót của Chúa.
Con cũng xin Đức Cha, Qúy Cha tha
thứ những lỗi lầm, thiếu xót của con, đã làm phiền lòng quý ngài và xin thương
tình cầu nguyện cho con trong những ngày còn lại biết sống đẹp lòng Chúa và làm
hài lòng…………" (Phần chia gia tài không được Đức Cha công bố).
Qua Thánh Lễ hôm nay, chúng ta
dâng linh hồn Vinh Sơn cho Thiên Chúa, cho Đức Mẹ Ma-ri-a để Chúa và Đức Mẹ đưa
linh hồn Cha Vinh Sơn về thiên đàng. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho
ngày ra đi của chúng ta, kẻ trước ngày sau, đặc biệt những ai đã trên bảy mươi
tuổi rồi để trung thành và nắm vững đức tin cho đến ngày ra đi.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét