Diễn Văn của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tại Đại Hội Giới Trẻ
Brazin
An-tôn
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn:
Kính thưa Bà Tổng Thống;
Kính thưa quý vị lãnh đạo, anh chị em tín hữu và bạn bè thân hữu!
Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã muốn đưa tôi trở lại Châu Mỹ La-tinh thân yêu của
tôi nơi chuyến công du quốc
tế đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của tôi, đặc biệt là đến Brazil, một quốc
gia tự hào về những mối liên kết với Tòa Thánh và có những tình cảm sâu sắc về
đức tin và tình bằng hữu, luôn duy trì sự hiệp thông với Người kế vị Thánh
Phê-rô. Tôi biết ơn về sự rộng lượng thánh thiêng này.
Tôi đã học được rằng, để đến được với nhân dân Brazil, cần phải đi qua
trái tim vĩ đại của họ; vậy thì xin cho phép tôi nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa này.
Cho phép tôi đến và dành thời gian của tuần này để ở với các bạn. Tôi cũng chẳng
có vàng cũng chẳng có bạc, nhưng tôi mang theo mình một điều quý giá nhất: Đức
Giê-su Ky-tô! Tôi đã đến nhân danh Ngài, để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu thương
bằng hữu thắp cháy trong mọi con tim; và tôi gửi lời chào đến từng người và tất
cả: Bình an của Đức Ky-tô ở cùng các bạn!
Tôi xin chân thành gửi lời chào tới bà Tổng Thống và các vị lãnh đạo thuộc
chính quyền của bà. Tôi xin được cám ơn bà vế sự đón tiếp nồng hậu của bà và về
những lời bà đã thể hiện về niềm vui của tất cả người Brazil vì sự hiện diện của
tôi trong quốc gia của họ. Tôi cũng gửi lời chào ngài thống đốc bang – người đang
cho phép tôi nghỉ tại cung điện chính phủ và thị trưởng Rio de Janeiro, cũng
như các thành viên của Đoàn ngoại giao đại diện chính thức cho Chính phủ
Brazil, tất cả các vị lãnh đạo các cấp chính quyền đang hiện diện nơi đây và tất
cả những người đã làm việc vất vả để làm cho chuyến thăm của tôi ở đây thành hiện
thực.
Tôi gửi lời chào trìu mến tới các chư huynh giám mục của tôi – những người
đã được giao cho trọng trách hướng dẫn đoàn chiên của Chúa trong một đất nước rộng
lớn này, cũng như các giáo hội đia phương thân yêu của họ. Với chuyến thăm này,
tôi muốn tiếp tục sứ vụ mục tử dành riêng cho giám mục Rô-ma về việc xác nhận
các chư huynh của tôi trong đức tin của họ vào Đức Ky-tô, khích lệ chư huynh
đưa ra lời giải thích cho những lý do của niềm hy vọng đến từ Ngài, và truyền cảm
hứng cho chư huynh để đem đến cho mọi người sự phong phú vô tận của tình yêu Ngài.
Như các bạn đã biết, lý do chính đối với chuyến thăm của tôi tới Brazil thì
vượt ra biên giới của quốc gia này. Thực tế là tôi đến vì Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.
Tôi ở đây là để gặp gỡ các bạn trẻ đến từ mọi miền trên thế giới, được thu hút
đến với cánh tay rộng mở của Đức Ky-tô – Đấng Cứu Thế. Họ muốn tìm một sự chở
che trong sự ôm ấp của Ngài, gần trái tim Ngài, để một lần nữa lắng nghe tiếng
gọi rõ ràng và đầy sức mạnh của Ngài: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn
đệ của Thầy”.
Các bạn trẻ này đến từ mọi lục địa, họ nói các ngôn ngữ khác nhau, họ mạng
theo bên họ các nền văn hóa khác nhau, nhưng họ cũng tìm thấy trong Đức Ky-tô
câu trả lời cho sự khát vọng cao nhất của họ, cũng như cho mọi người, và họ có
thể được no thỏa sự khát khao về một chân lý đích thực và một tình yêu chân thật
liên kết họ lại với nhau cho dù có sự khác biệt.
Đức Ky-tô mang cho họ một không gian, biết rằng không có sức mạnh nào mạnh
mẽ hơn sức mạnh được phát ra từ con tim của các bạn trẻ khi họ đã được chinh phục
bằng kinh nghiệm bằng hữu với Ngài. Đức Ky-tô tin tưởng vào các bạn trẻ và trao
phó cho họ chính tương lai của sứ vụ Ngài: “hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy”. hãy vượt qua những giới hạn nơi
khả năng con người, và tạo dựng nên một thế giới của tình huynh đệ! Các bạn trẻ
tin tưởng vào Đức Ky-tô: họ không sợ hãi trước những rủi ro vì Ngài là sự sống
duy nhất mà họ có, bởi vì họ biết rằng, họ sẽ không bị làm thất vọng.
Khi tôi bắt đầu chuyến thăm của mình tới Brazil, tôi đã nhận thức rõ
ràng rằng, khi nói với các bạn trẻ, tôi cũng sẽ nói tới các gia đình của họ,
các cộng đoàn hội thánh trong nước và địa phương của nọ.
Ở đây các cha mẹ thường nói: “con cái của chúng ta là con ngươi của
chúng ta”. Sự thể hiện thông thái này của người Brazin đẹp đẽ làm sao, nó hợp với
các bạn trẻ một hình ảnh được vẽ từ đôi mắt của chúng ta, chúng là cửa sổ mà
qua nó ánh sáng đi vào trong chúng ta, đem lại cho chúng ta sự kỳ diệu của thị
lực! Điều gì sẽ xảy đến với chúng ta nếu chúng ta không chăm sóc đôi mắt của mình?
Làm thế nào chúng ta có thể tiến về phía trước? Tôi hy vọng rằng, trong suốt tuần
này, mỗi người trong chúng ta sẽ tự hỏi mình về câu hỏi kích thích sự suy nghĩ
này.
Các bạn trẻ là cửa số
mà qua đó tương lai đi vào thế giới, vì vậy điều đó đặt ra cho chúng ta những
thách thức to lớn. Thế hệ của chúng ta sẽ chỉ ra rằng, nó có thể thực hiện lời
hứa được tìm thấy trong mỗi bạn trẻ khi chúng ta biết làm thế nào để cho họ có
được một không gian; biết làm thế nào để tạo ra các điều kiện vật chất và tinh
thần cho sự phát triển đầy đủ của họ; biết làm thế nào để cho họ có một nền tảng
vững chắc để xây dựng cuộc đời của họ trên đó; biết làm thế nào để đảm bảo sự
an toàn của họ và sự giáo dục họ trở nên mọi thứ mà họ có thể; biết làm thế nào
để truyền cho họ các giá trị trường tồn làm cho cuộc sống đáng sống; biết làm
thế nào để trao cho họ một chân trời rộng mở đối với sự khát khao của họ đối với
niềm hạnh phúc đích thực và tính sáng tạo của họ đối với điều thiện; biết làm
thế nào để trao cho họ di sản của một thế giới xứng đáng với sự sống con người;
và biết làm thế nào để thức tỉnh trong họ tiềm năng lớn nhất của họ như là những
người xây dựng số phận của chính họ, chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai của
mọi người.
Để kết luận, tôi xin
mọi người hãy thể hiện sự quan tâm hướng về nhau và, nếu có thể được, sự đồng cảm
cần có để thiết lập sự đối thoại thân hữu. Cánh tay của ĐTC bây giờ dang rộng để
ôm tất cả mọi người ở Brazil trong sự phong phú và phức tạp về tín ngưỡng, văn
hóa và con người của quốc gia này. Từ vùng lưu vực sông Amazon tới vùng đồng
hoang Pampas, từ các khu vực khô cạn đến Pantanal, từ các làng quê đến các
thành phố lớn, không ai nằm ngoài tình cảm của ĐTC. Trong thời gian hai ngày,
nhờ ơn Chúa, tôi sẽ nhớ đết tất cả mọi người anh chị em tại đây trước Đức Bà
Aparecida, cầu khẩn sự bảo trợ tình mẫu tử của Mẹ trên các gia đình của anh chị
em. Nhưng bây giờ tôi ban phép lành của tôi cho tất cả anh chị em. Xin cám ơn
anh chị em vì đã chào đón tôi.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét