Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Giáo Xứ Thánh Mẫu Dâng Lễ Cầu Nguyện và Phúng Viếng Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp

Giáo Xứ Thánh Mẫu Dâng Lễ Cầu Nguyện và Phúng Viếng Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp

Hôm nay – một ngày thật ảm đạm giữa mùa hè nóng lực, đúng 18g00, bà con Giáo xứ Thánh Mẫu với đầy đủ các giới cũng như các đoàn hội đã tề tựu về sân cuối nhà thờ của Giáo xứ để khai mạc nghi thức phát tang và sau đó tiến về Giáo xứ Thánh Thể để dâng Lễ, cầu nguyện và phúng viếng Cha Cố Vinh-sơn.
Tất cả mọi người, lần lượt từ các cụ già tới các em nhỏ ai nấy đều đeo khăn tang. Nhìn cảnh tượng người người giúp nhau thắt khăn tang nơi sân thượng nhà thời mới thật cảm động làm sao!
Vào lúc18g20 khi nghi thức phát tang vừa kết thúc, một  hồi trống lẫn chiêng vang lên, Đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu bắt đầu tiến về nơi tang trường.
Đi đầu là lá cờ tang, sau đó là hội trống lớn, tiếp theo là các hội đoàn và cuối cùng là đoàn Lễ Nghi.
Khi đoàn của Giáo xứ Thánh Mẫu đi ra khỏi ranh giới của Giáo xứ mình thì đã gặp đoàn của Giáo xứ Quần Cống. Thế là hai đoàn hợp lại thành một và cùng tiến về nơi tang trường.




Vào lúc 19g05, hai đoàn của Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống đã tề tựu tại nơi tang trường, trước thi hài của Cha Cố Vinh-sơn.
Đại diện cho cả hai Đoàn của Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống, ông Chánh Đa-minh Trần Văn Thơ đã dâng lên Cha Cố Vinh-sơn lời thân thưa và từ biệt, đồng thời phân ưu cùng với gia đình tang quyến Linh Tông và Huyết Tộc. Những lời thân thưa và chia buồn của ông Chánh Thơ thật cảm động. Chúng tôi sẽ cho đăng nguyên văn bài thân thưa này sau bài tường thuật này.
Sau nghi thức Phúng Viếng là một Thánh Lễ  trọng thể. Thánh Lễ được đồng tế bởi hai cha: Cha Chánh xứ Giáo Xứ Thánh Mẫu Giu-se Hán và cha Phê-rô Nguyễn Đức Long.
Lời đầu Thánh Lễ, Cha Chánh Xứ Giáo xứ Thánh mẫu đã có đôi lời phân ưu cùng với gia đình tang quyến, cũng như đã có đôi lời gửi đến Cha Cố Vinh-sơn. Ngài nhắc đến tiểu sử của Cha Cố. Và ngài nhận xét rằng, khi đọc tiểu sử của cha Vinh-sơn, ngài có cảm nhận dường như ngài đang đọc tiểu sử của thánh Phao-lô Tông đồ. Vì cuộc đời của Cha Cố Vinh-sơn cũng phải trải qua nhiều đau khổ và tù đầy vì danh Chúa giống như Thánh Phao-lô vậy. Cuối cùng, ngài mượn lời của Thánh Phao-lô để nói về Cha Cố Vinh-sơn rằng,  Ngài đã chiến đấu can trường để đi cho đến đích của cuộc hành trình Đức Tin. Ngài cũng không quên tạ ơn Chúa vì Cha Cố Vinh-sơn là một con người rất hiền lành, khiêm tốn, thánh thiện và đặt trọn niềm tín thác trong tay Chúa.
Thánh Lễ diễn ra như thường lệ.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, ông nguyên Chánh Việt đã đọc Bài đọc I, và Bài đọc II thì do một vị của Giáo xứ Quần Cống đọc. Một Thầy Phó Tế  đã công bố Tin Mừng.
Trong bài giảng của mình, Cha xứ Thánh Mẫu đã lập lại nội dung của những lời mà ngài đã nói lúc đầu Lễ. Ngài nhấn mạnh đến sự thánh thiện, khiêm nhường và đơn sơ của Cha Cố Vinh-sơn. Ngài nói rằng, cuộc đời của Cha Cố Vinh-sơn là một tấm gương sáng cho mọi người nhất là đối với những Linh Mục trẻ. Đồng thời ngài cũng nhắc đến hoa quả thánh thiện mà Cha Cố Vinh-sơn đã để lại nơi cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu, được thể hiện một cách đặc biệt nơi các đoàn hội của Giáo xứ này.
Trước khi Cha Chủ tế ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện của Tang gia đã có đôi lời cảm tạ hai đoàn: Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống. Trong lời cảm tạ này, vị đại diện đã nhắc đến một chi tiết rằng: Giáo xứ Thánh Mẫu và Giáo xứ Quần Cống có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của Cha Cố Vinh-sơn. Giáo xứ Quần Cống chính là khởi điểm cho cuộc đời mục vụ công khai của Cha Cố Vinh-sơn. Còn Giáo xứ Thánh Mẫu thì là Giáo xứ cuối cùng mà Cha Cố Vinh-sơn đã thi hành sứ vụ mục tử của mình, và cũng là nơi mà Cha Cố phục vụ lâu năm nhất. Tuy nhiên, vị đại diện không quên nhắc đến việc Cha Cố Vinh-sơn được Đức Cha sai đi để phục vụ các Giáo xứ. Mà đã là người phục vụ thì không ai có thể làm hài lòng được hết thảy mọi người được. Vì vậy, trong thời gian phục vụ của mình, chắc chắn Cha Vinh-sơn không thể không có những thiếu sót, cũng như những điều không làm người khác hài lòng…  Xin cộng đoàn niệm tình tha thứ cho Ngài những thiếu sót đó, và xin tiếp túc nối dài lời cầu nguyện Ngài.
Sau khi Thánh Lễ kết thúc, mọi người cùng thinh lặng đi ngang qua thi hài của Cha Cố Vinh-sơn một lần nữa để ngắm nhìn và từ biệt Cha lần cuối.
Mọi người lặng lẽ ra về.
Sáng mai, tức ngày 08/07/2013, trong nghi thức tiễn đưa Linh Cữu của Cha Cố Vinh-sơn từ tang gia tới Thánh Đường của Giáo xứ Thánh Thể, đoàn Triều Công (gồm 50 Triều Viên) của Giáo xứ Thánh Mẫu sẽ tiếp nhận Linh Cữu của Cha từ cổng dong của gia đình Cha sau đó đưa linh cữu Ngài tới cổng dong tiếp theo, và trao Linh Cữu Ngài lại cho đoàn Triều Công của Giáo xứ Quần Cống.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Sau đây là một số hình ảnh về cuộc phúng viếng Cha Cố Vinh-sơn của hai Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống.






















BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét