Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô tại Cộng đoàn Varginha, Brazil

Huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô tại Cộng đoàn Varginha, Brazil

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-07-25 Vatican Radio - Hôm thứ Năm, ĐTC Phan-xi-cô đã đến thăm Cộng đoàn Varginha, nằm ở Manguihos Favela, Rio. Tại đây, ngài đến thăm một giáo xứ địa phương, cầu nguyện trong thánh đường Thánh Jerome Emiliani nhỏ bé, và nói chuyện với cộng đoàn đã tụ họp lại để chào đón ngài trong một sân vận động. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của ngài

Anh chị em thân mến:

Thật tuyệt vời vì được ở đây với anh chị em! Ngay từ ban đầu, mong muốn của Cha theo kế hoạch cho chuyến thăm này tới Brazil là có thể đến thăm hết tất cả các giáo xứ trên toàn quốc gia Brazil. Cha muốn đến gõ từng cánh cửa, để nói rằng: “xin chào”, để xin một cốc nước lạnh, để uống một li cà phê zinho, để nói chuyện như là những người bạn của mỗi gia đình, để lắng nghe từng người tâm sự - bố mẹ, con cái, ông bà …. Nhưng Brazil rộng lớn quá! Không thể đến gõ cửa hết mọi gia đình được! Vì thế Cha đã chọn đến đây để thăm cộng đoàn của anh chị em, mà hôm nay đại diện cho mọi giáo xứ ở Brazil. Thật tuyệt vời khi được anh chị em chào đón với tình yêu, lòng quảng đại và niềm vui như thế này! Chỉ cần nhìn vào cách thức anh chị em đã trang hoàng các đường phố của anh chị em; đây là một biểu hiện xa hơn nữa về tìm cảm, nó đến từ trái tim của anh chị em, từ trái tim của tất cả những người Brazil trong tâm trạng ngày hội. Xin được cám ơn rất nhiều đến từng anh chị em vì sự đón tiếp nồng hậu này! Và Cha xin cám ơn ĐTGM Orani Tempesta cũng như Rangler và Joane vì những lời tốt lành của các Ngài.


1. Ngay từ giây phút đầu tiên Cha đặt chân xuống đất Brazil, cho đến buổi gặp gỡ này tại đây với anh chị em, Cha luôn cảm thấy mình được đón chào. Và điều quan trọng để có thể làm cho người ta được đón chào; điều này là thứ gì đó đẹp đẽ hơn bất cứ loại trang hoàng hay trang trí nào. Cha nói điều này bởi vì khi chúng ta quảng đại tiếp đón mọi người và chia sẻ cái gì đó với họ - một ít thức ăn, một nơi trong ngôi nhà của chúng ta, thời gian của chúng ta – không chỉ làm cho chúng ta hết nghèo: chúng ta được làm cho giầu có. Cha nhận thức được rằng, khi ai đó cần thức ăn gõ cửa nhà anh chị em, anh chị em luôn tìm thấy một cách thức để chia sẻ lương thực; như câu ngạn ngữ nói, người ta luôn luôn có thể “cho thêm nước vào nồi đậu”! Và anh chị em cũng làm vậy với tình yêu, thể hiện sự giầu có đích thực không phải bằng những thứ vật chất, nhưng bằng trái tim!


Và người Brazil, đặc biệt là những người tầm thường, bé mọn nhất ở giữa anh chị em, có thể cho thế giới một bài học giá trị trong sự đoàn kết, một lời mà nó rất thường bị lãng quên hay bị bắt phải im lặng, bởi vì nó khó chịu. Cha muốn đưa ra lời kêu gọi đối với những ai đang sở hữu những những nguồn lực lớn hơn, với các nhà lãnh đạo công chúng và với những ai có thiện chí – những người đang làm việc vì công lý của xã hội: đừng bao giờ mệt mỏi làm việc vì một thế giới có công lý hơn, được chứng tỏ bởi sự đoàn kết hơn! Không ai có thể vẫn còn vô cảm với những vấn đề bất bình đẳng, vẫn còn tiếp tục trong thế giới này! Mọi người, tùy theo các cơ hội và các trách nhiệm cụ thể của mình, cần góp phần bao nhiêu có thể hầu chấm dứt tình trạng quá nhiều những bất công trong xã hội. Văn hóa ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân mà chúng thường thịnh hành trong xã hội của chúng ta không phải là cái xây dựng và dẫn đến một thế giới có thể dễ sống hơn: nhưng văn hóa của sự đoàn kết thì sẽ làm cho thế giới đáng để sống hơn, nó nhìn người khác không phải là những đối thủ hay những con số thống kế, nhưng là những người anh chị em.

Cha cổ võ các nỗ lực mà xã hội Brazil đang làm để hợp nhất tất cả mọi thành viên của nó, kể cả những người đang phải chịu đau khổ nhất và những ai đang cần sự giúp đỡ nhất, thông qua cuộc chiến chống lại sự nghèo đói và và túng thiếu. “Việc xây dựng hòa bình” dù ở mức nào, sẽ không thể kéo dài, hay sự hài hòa và hạnh phúc cũng sẽ không đạt được trong một xã hội thờ ơ, đẩy ra bên lề, bỏ rơi một bộ phận của chính xã hội ấy. Một xã hội loại đó đơn giản chỉ làm bần cùng hóa chính nó, nó đánh mất đi những thứ thiết yếu. Chúng ta hãy luôn nhớ điều này: chỉ khi nào chúng ta có thể chia sẻ thì chúng ta mới có thể trở nên giầu có đích thực; mọi thứ mà được chia sẻ thì sẽ được nhân lên! Thước đo của sự vĩ đại của một xã hội được tìm thấy trong cách mà nó đối xử với những người cần sự giúp đỡ nhất, những người chẳng có thứ gì ngoài sự nghèo khổ của mình!


2. Cha cũng muốn nói với các bạn rằng, Giáo hội - “người cổ xúy cho công lý và là người bảo vệ những người nghèo, những người mang bộ mặt của sự bất bình đẳng kinh tế và xã hội không thể chịu nổi, và nó đã thấu tới trời cao” (Văn kiện Aparecida, 395), mong muốn hỗ trợ cho mọi sáng kiến có thể biểu thị sự phát triển đích thực cho mọi người và cho toàn nhân vị.


Thưa anh chị em, chắc chắn rằng, cần thiết phải đưa cơm bánh cho những người đang đói khát – đây là một hành động của công lý. Nhưng cũng có một thứ đói nghèo sâu xa hơn, sự đói nghèo đối với một sự hạnh phúc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm cho no thỏa. Không có sự thăng tiến thực sự về điều thiện chung cũng như không có sự phát triển con người  khi còn có những sự thờ ơ của những trụ cột cơ bản mà nó chi phối, ảnh hưởng tới một quốc gia, những sự thiện không mang tính vật chất của quốc gia đó: sự sống – ân ban của Thiên Chúa, một giá trị luôn luôn cần phải bảo vệ và thăng tiến; gia đình, nền tảng của sự cùng tồn tại và phương thế để chống lại sự phân mảng của xã hội; giáo dục toàn diện – không thể bị giảm xuống đến mức độ chỉ là việc loan truyền thông tin vì các mục đích tạo ra các lợi nhuận; sức khỏe – phải tìm kiếm sức khỏe toàn diện của con người, bao gồm chiều kích tinh thần, thiết yếu cho sự quân bình của con người và sự đồng tồn tại lành mạnh; an toàn, trong sự tin chắc rằng, có thể thắng vượt bạo lực bằng cách thay đổi con tim của con người.

Cha muốn thêm vào một điểm cuối cùng nữa, ở trong toàn nước Brazil, có rất nhiều bạn trẻ. Thưa các bạn trẻ, các bạn có một sự nhạy cảm đặc biệt đối với vấn đề phi công lý nhưng các bạn thường bị làm cho thất vọng bởi những thông tin về tham nhũng nằm nơi một bộ phận cảu những con người mà họ đặt lợi ích của chính họ lên trên lợi ích chung. Trước mặt các bạn và tất cả anh chị em, Cha xin nhắc lại: đừng bao giờ đầu hàng trước sự chán nản, đừng để mất niềm tin, đừng để hy vọng của các bạn và anh chị em bị dập tắt. Hoàn cảnh có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Hãy là người đầu tiên để tìm kiếm và mang lại sự thiện hảo, đừng dần làm quen với điều xấu xa, nhưng hãy đánh bại nó. Giáo hội luôn ở với các bạn và anh chị em, mang cho anh chị em món quà đức tin quý giá, mang Chúa Giê-su Ky-tô – Đấng “đến để cho con người được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Hôm nay, trước tất cả anh chị em, đặc biệt trước các anh chị em của Cộng đoàn Varginha này, Cha muốn nói rằng,  anh chị em không cô  đơn một mình, Giáo hội ở với anh chị em. Cha mang mỗi người trong anh chị em đây trong trái tim của Cha, và Cha xin đưa ra một số ý của riêng cha để anh chị em giữ lấy trong lòng: tạ ơn vì những niềm vui, xin sự trợ giúp trong những lúc khó khăn, mong muốn sự ủi an trong những lúc đau khổ, phiền muộn. Cha trao phó tất cả điều này cho sự chuyển cầu của Đức Bà Aparecida, Mẹ của tất cả những người nghèo tại Brazil, với tất cả sự trìu mến, Cha ban phép lành của Cha cho tất cả anh chị em.

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-the-humblest-offer-the-world-a-lesson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét