Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

ĐHY Turkson: Quan tâm đến môi trường gắn liền với việc quan tâm đến sự sống con người

ĐHY Turkson: Quan tâm đến môi trường gắn liền với việc quan tâm đến sự sống con người

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Rio de Janeiro, Brazil, Jul 30, 2013 / 12:18 pm (CNA/EWTN News-Tôn trọng môi trường là một vấn đề công lý, gắn liền với sự tôn trọng sự sống con người và được đặt trên mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và sự sáng tạo của Ngài” - ĐHY Phê-rô Turkson, Ghana nói.

“Quan tâm đến trái đất phải song song với việc quan tâm đến sự sống con người của chính nó” - ngài nói.

ĐHY Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình tuần trước đã nói với một nhóm khách hành hương ở ĐH QTGT ở Rio de Janeiro, Brazil.

Ngài đã có một bài phát biểu tại một hội nghị được tổ chức bởi Creatio – một nhóm tìm kiếm sự giải quyết các vấn đề môi trường bằng cách thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và công trình sáng tạo.

“Tôi nghĩ, rất may mắn là chúng ta họp nhau ở Rio đây ” - ngài nói, và nhận xét rằng, thành phố đã đăng cai tổ chức các cuộc họp về môi trường nổi bật của Liên hiệp quốc, giải quyết vấn đề duy trì và hòa hợp với các thế hệ của quá khứ và tương lai.

ĐHY Turkson đã thảo luận các vấn đề về môi trường trong bối cảnh giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong khi người ta thường nói rằng, giáo huấn xã hội của giáo hội được bắt đầu với ĐTC Lê-ô XIII, thì ĐHY đã phản bác lại luận điểm này, và giải thích rằng ĐTC Lê-ô đã chính thức hóa các nguyên tắc mà nó đã tồn tại.

“Đức tin theo kinh thánh luôn luôn có một thành phần xã hội” - ngài nói, và chỉ ra các đoạn trích trong Cựu ước hướng dẫn Dân Chúa thể hiện việc quan tâm đến trật tự xã hội.

„Các ĐTC của thế kỷ trước đã tái khẳng định rõ ràng và kiên định về giáo huấn này đối với con người hiện đại” - ngài tuyên bố.

Khi kiểm tra các văn bản của các ĐTC từ ĐTC Leo XIII đến ĐTC Phan-xi-cô, ngài nhận ra là, có một sợi chỉ chung về giáo huấn rằng, không tôn trọng môi trường rốt cục có nghĩa là không tôn trọng sự sống con người của chính nó.

Trong các thông điệp, tông huấn khác nhau, các ĐTC gần đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa con người và phần còn lại của sự sáng tạo, và nhấn mạnh rằng, đức tin Công giáo có quan hệ mật thiết với thế giới và môi trường.

Truyền thống về mối liên hệ giữa con người và sự sáng tạo được tiếp nối với ĐTC Phan-xi-cô - ĐHY nói - và đề cập đến Lễ nhận chức của ĐTC, trong đó ngài lặp lại nhiều lần lời kêu gọi mọi người  hãy trở thành “người bảo vệ của nhau và môi trường”.

Theo cách này, Giáo hội mời gọi chúng ta nhận ra sự kết nối giữa sinh thái thiên nhiên và sinh thái con người - ĐHY Turkson nói.

“Cả hai đều có mối quan hệ với nhau” - ngài giải thích. “Chúng ta không thể thể hiện sự quan tâm đối với trái đất mà không thể hiện sự quan tâm đến sự sống con người. Chúng ta cũng không thể thể hiện sự quan tâm đến con người mà không thể hiện sự quan tâm đến môi trường hay trái đất. Cả hai phải song hành”.

ĐHY đã mời gọi mọi người có mặt cần xem xét lại cách mà họ nhìn thế giới được sáng tạo. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết thế giới của chúng ta như là một vũ trụ, hoặc một hệ thống có trật tự, bắt nguồn từ Ngôi Lời của Thiên Chúa – Đấng đã đặt mọi thứ trong vị trí của nó.

“Khi trật tự này được duy trì, thì có vẻ đẹp” - ngài lưu ý – „nhưng khi trật tự này bị làm ngơ, thì hỗn loạn nảy sinh“.

Công lý đòi hỏi chúng ta làm việc để duy trì, bảo tồn trật tự mà Thiên Chúa đã thiết định - ĐHY Turkson nói. Ngài giải thích rằng, khái niêm này nối kết sâu xa với các mối quan hệ mà chúng ta duy trì.

“Tất cả cuộc sống xã hội của chúng ta được gắn kết với một mạng lưới các mối quan hệ” - ngài nói - và đưa ra các ví dụ về hôn nhân, phụ tử và bạn bè.

Cũng vậy, công lý hướng dẫn mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và mối tương quan của chúng ta với người khác, thì cũng phải hướng dẫn mối tương quan của chúng ta với thế giới được sáng tạo - ngài nói.

“Công lý có nghĩa là tôn trọng các đòi hỏi của các mối quan hệ mà chúng ta đứng ở trong đó” - ĐHY nhấn mạnh – „và điều này bao gồm mối quan hệ của chúng ta với môi trường.“

Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta trong những mối quan hệ, và ở đó chúng ta tìm được sự hướng dẫn trong sự tương tác với thế giới được sáng tạo - ngài nói - và thêm vào rằng, giải pháp cho nhiều vấn đề môi trường , giống như các thách đố khác mà con người đang phải đối mặt, là sự “cải hoán con tim” một cách đích thực và tận căn.

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-turkson-links-care-for-environment-human-life/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét