Lời chào của ĐTC
Phan-xi-cô với các bạn trẻ hành hương đến ĐHQTGT
Thứ Năm, ngày
25/07/2013
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Các
bạn trẻ thân mến!
Cha
chào các con! Nơi các con, Cha nhìn thấy vẻ đẹp nơi khuôn mặt trẻ trung của Đức
Ky-tô và lòng Cha tràn ngập niềm vui. Cha nhớ lại ĐHQTGT lần đầu tiên được tổ
chức ở cấp độ quốc tế vào năm 1987 ở Argentina, thành phố quê hương của Cha –
Buenos Aires. Cha vẫn giữ mãi trong lòng lời của Chân Phước GH Gio-an Phao-lô
II nói trong dịp đó: “Cha có một hy vọng lớn lao nơi các bạn trẻ! Cha hy vọng
trên tất rả rằng, các bạn sẽ canh tân sự tín trung của các bạn vào Chúa Giê-su
Ky-tô và Thập giá cứu độ của Người” (Bài nói chuyện với các bạn trẻ,
Buenos Aires, 11/04/1987). Trước khi Cha tiếp tục, Cha muốn gợi lại tai nạn thảm
thương xảy ra ở Guiana Pháp, trong đó bạn trẻ Sophie Moriniere đã tử vong và
các bạn trẻ khác bị thương. Cha mời tất cả các con dành một phút thinh lặng để
tưởng nhớ, và cầu nguyện cho bạn Sophie, cho những người bị thương, và cho gia
đình của các bạn.
Năm
nay, ĐHQTGT diễn ra ở Châu Mỹ La-tinh lần thứ hai. Và các con, những người trẻ
đã đáp lại bằng con số rất đông lời mời gọi của ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI đến tham dự
ĐH này. Chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ngài. Cha đang nhìn vào
đám đông khổng lồ trước mặt Cha – Các con đông quá! Các con đến từ mọi châu lục!
Trong nhiều hoàn cảnh, các con đến từ xa, không chỉ về mặt địa lý, mà còn liên
quan đến sự tồn tại, văn hóa, xã hội và con người. Nhưng hôm nay tất cả các con
ở đây, nhưng đúng hơn là tất cả chúng ta ở đây cùng nhau để trở nên một, để
chia sẻ đức tin và niềm vui gặp gỡ Đức Ky-tô, niềm vui được làm môn đệ của Người.
Tuần
này Rio đã trở nên trung tâm của Giáo hội, trái tim của giáo hội vừa trẻ trung
vừa đầy sức sống và nghị lực bởi vì các con đã quảng đại và can đảm đáp lại lời
mời gọi mà Chúa Ky-tô đã làm cho các con ở với Người và trở thành bạn hữu của
Người. Chuyến tàu của ĐHQTGT này đã tến từ xa và đi ngang qua tất cả mọi miền của
Brazil, tiếp theo các chặng đường của dự án có tựa đề là “Bota fe – Mặc lấy đức
tin!” Hôm nay con tàu đã đến Rio de Janeiro. Từ Corcovado, Chúa Ky-tô Cứu Thế
đã ôm chúng ta và chúc phúc cho chúng ta. Hãy nhìn ra ngoài biển, bãi biển và tất
cả các con quy tụ về đây, Cha được nhắc nhớ về phút giây mà Chúa Giê-su đã gọi
những môn đệ đầu tiên đi theo Người bên bờ hồ Ti-bê-ri-a. Hôm nay Chúa Ky-tô một
lần nữa hỏi mỗi người chúng ta: Con có muốn trở thành môn đệ của Thầy không? Có
muốn làm bạn với Thầy không? Có muốn làm chứng nhân cho Tin Mừng của Thầy
không? Trong tinh thần của năm Đức Tin, những câu hỏi này mời gọi chúng ta canh
tân lại lời đoan hứa của chúng ta với tư cách là Người Ky-tô hữu. Gia đình của
các con, cộng đoàn nơi địa phương của các con đã truyền lại cho các con món quà
đức tin vĩ đại, Chúa Ky-tô đã lớn lên trong các con. Cha đến hôm nay là để xác
nhận với các con trong đức tin này, đức tin vào Chúa Ky-tô hằng sống đang cư ngụ
trong lòng các con, nhưng Cha chũng đến để được xác nhận bởi sự nhiệt huyết đức
tin của các con!
Cha
xin chào các con với lòng trìu mến sâu sa. Trước tất cả các con quy tụ về đây từ
khắp năm châu, và thông qua các con, tới tất cả các bạn trẻ trên thế giới, và đặc
biệt những bạn không thể đến được Rio De Janeiro nhưng theo dõi chúng ta bằng
các phương tiện đài radio, vô tuyến truyền hình, mạng điện toán, Cha nói: Chào
mừng đến với buổi lễ đức tin rộng lớn này! Ở vài nơi trên thế giới, ở ngay giây
phút này, nhiều bạn trẻ đã đến cùng nhau để chia sẻ sự kiện này: tất cả chúng
ta hãy trải nghiệm niềm vui được thông hiệp với nhau trong tình bằng hữu và đức
tin. Vã hãy chắc chắn về điều này: trái tim mục tử của Cha ôm ấp toàn bộ các
con bằng tình cảm hoàn vũ.
Từ
đỉnh núi Corcovado, Chúa Ky-tô Cứu thế chào đón các con đến với thành phố Rio
xinh đẹp này! Cha xin gửi lời chào tới Chủ tịch hội đồng giáo hoàng về giáo
dân, Đức Hồng Y kính yêu và không mệt mỏi, Stanisław Ryłko và tất cả
những ai làm việc với ngài. Cha cám ơn ĐTGM Orani João Tempesta, của São
Sebastião do Rio de Janeiro về sự đón tiếp nồng hậu của ngài dành cho Cha
và vì những công việc chuẩn bị to lớn cho kỳ ĐHQTGT này, cùng với nhiều giáo phận
trong đất nước Brazil rộng lớn này. Cha cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với
các cấp lãnh đạo nhà nước, chính quyền và địa phương và những người đã làm việc
để cho phép phút giây đặc biệt này về tổ chức các hoạt động hiệp nhất, đức tin
và tình huynh đệ. Xin được cám ơn các chư huynh giám mục, các linh mục, các chủng
sinh, các tu sĩ và các anh chị em tín hữu đã đồng hành với các bạn trẻ từ khắp
mọi miền trên thế giới trên bước đường hành hương đến với Chúa Giê-su. Tới mỗi
người và mọi người trong anh chị em, Cha xin gửi tới cái ôm trìu mến trong
Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn thân yêu, xin chào mừng đến với ĐHQTGT lần
thứ XXVIII ở thành phố Rio de Janeiro tuyệt diệu này!
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-prayer-service-with-wyd-pilgrims-full
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét