Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Lời Thân Thưa và Chia Buồn Của Ông Chánh Thơ Trong Cuộc Phúng Viếng Cha Cố Vinh-sơn

Lời Thân Thưa và Chia Buồn Của Ông Chánh Thơ Trong Cuộc Phúng Viếng Cha Cố Vinh-sơn

Trọng kính Hương Hồn Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp;

Kính thưa Ban Lễ Tang;

Kính thưa Gia đình Tang Quyến Linh Tông Huyết Tộc:

Đoàn chiên hai Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống chúng con - với thân phận con người – đã cảm thấy thật sự đau đớn và phiền sầu khi được tin Cha Vinh-sơn đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế. Chúng con đau đớn và phiền sầu vì chúng con đã mất đi một Người Cha Khả Ái, Một vị Mục Tử Nhân Hiền đầy đức hạnh và hết mình vì đoàn chiên. Từ nay trở đi, chúng con sẽ không còn được nhìn thấy Cha, không còn được nghe những lời giảng dậy đầy khôn ngoan và ân cần của Cha, không còn nhận được sự nâng đỡ sẻ chia của Cha trong cuộc hành trình đức tin, cũng như không còn được đến lãnh nhận các Bí Tích từ chính tay Cha nơi cuộc sống dương gian này nữa.

Vì thế, khi được tin Chúa gọi Cha rời bỏ cuộc sống trần gian này, chúng con đã đến đây để mong được nhìn thấy Cha lần cuối, để thân thưa với Cha trong giây phút chia ly vĩnh biệt này cũng như để cùng cầu nguyện và cùng tạ ơn Chúa với Cha.

Sở dĩ chúng con muốn cùng được tạ ơn Chúa với Cha là vì, hơn ai hết trong chúng con đây, Cha chính là người đã được sống và chết trong sự tràn trề của Ân Sủng cũng như trong vòng tay yêu thương một cách đặc biệt của Thiên Chúa. Tất cả những gì mà Chúa đã trao ban cho Cha trong suốt cả cuộc sống, cũng như trong chính phút giây mà Ngài gọi Cha lìa bỏ cõi đời này, thật đáng để chúng con phải tạ ơn Chúa.

Chúng con hy vọng rằng, Chúa sẽ sớm ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cho Cha, bởi Cha đã dâng trọn cả cuộc đời mình cho việc tìm kiếm và phụng sự một mình Thiên Chúa cũng như Giáo Hội của Ngài. Vì lòng từ bi lân tuất của  Chúa, xin Chúa sớm đón nhận Cha vào trong vương quốc vĩnh cửu, nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho Cha.

Chúng con cũng xin chúc mừng Cha, vì Cha đã hoàn tất cuộc lữ hành nơi dương thế này mà về với Cha Trên Trời. Trước nhan Thiên Chúa, xin Cha cũng đừng quên cầu nguyện cho chúng con đang còn nơi lữ thứ trần gian này. Và chúng con hy vọng rằng một ngày kia chúng con cũng sẽ được sum họp cùng với Cha nơi nước Hằng sống.

Kính thưa Ban Lễ Tang;

Kính thưa Gia đình Tang Quyến Linh Tông Huyết Tộc:

Sự ra đi của Cha Vinh-sơn là một mất mát lớn đối với Giáo Hội nói chung cũng như đối với gia đình Linh Tông Huyết Tộc nói riêng. Theo cái nhìn của Đức Tin, chúng ta có thể vui mừng về việc Cha Vinh-sơn đã hoàn tất cuộc đời của Ngài trong Ân Sủng của Thiên Chúa cũng như trong vòng tay kính ái của mọi người. Tuy nhiên, với thân phận yếu hèn của bản tính nhân loại chúng ta, sự ra đi của Ngài chắc chắn đã để lại không ít những nỗi đau buồn, sự tiếc thương vô hạn cho mọi người, đặc biệt là cho Gia đình Linh Tông, Huyết Tộc. Vì thế, trước biến cố đau thương mất mát của việc Cha Vinh-sơn ra đi, Giáo xứ Thánh Mẫu và Quần Cống chúng tôi xin thành kính phân ưu với tất cả mọi người trong ban Lễ Tang, đặc biệt đối với gia đình Linh Tông Huyết Tộc.

Cầu mong rằng, nỗi đau buồn trước sự ra đi của Cha Vinh-sơn sẽ không làm cho chúng ta phải suy sụp và kéo chúng ta xa rời đời sống Đức Tin, nhưng sẽ trở nên như những của Lễ sống động được dâng lên trước tôn nhan Thiên Chúa để cầu nguyện cho Cha Vinh-sơn.

Xin Chúa nâng đỡ và ủi an gia đình tang quyến cũng như nâng đỡ ủi an tất cả mọi người chúng ta trong lúc chia ly đầy bi ai này.

Đoàn chiên Thánh Mẫu và Quần Cống chúng con xin được cúi đầu chào Cha lần cuối.

Đa-minh Trần Văn Thơ (Đại diện)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét