Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Người Dân Thánh Mẫu Bắt Đầu Vụ Lúa Hè Thu

Người Dân Thánh Mẫu Bắt Đầu Vụ Lúa Hè Thu
Trong những ngày qua, một biến cố đau thương đã bao trùm lên toàn bộ Giáo Hạt Phú Nhai, đặc biệt trên Giáo miền Quần Cống đó là việc Cha Cố Vinh-sơn Nguyễn Tốt Nghiệp đã vĩnh viễn ra đi. Người dân Thánh Mẫu – một Giáo xứ thuộc miền Quần Cống lẽ dĩ nhiên cũng bị bao trùm bởi biến cố đau thương này. Tuy nhiên, với biến cố ấy người Thánh Mẫu còn có nhiều lý do để đau buồn hơn những người khác. Sở dĩ thế là vì chính tại nơi Giáo xứ này mà Cha Cố Vinh-sơn đã phục vụ lâu năm nhất. Không chỉ có vậy, Giáo xứ Thánh Mẫu còn là Giáo xứ cuối cùng trong sứ vụ mục tử của Cha Vinh-sơn. Tuy nhiên, dầu đau đớn bội phần về sự ra đi vĩnh viễn của vị Cha chung, người dân Thánh Mẫu cũng không quên những bổn phận nơi cuộc sống trần thế của mình.
 
Đến hẹn lại lên, bà con Giáo xứ Thánh Mẫu  mới thu hoạch xong vụ lúa Xuân Hè cách nay chưa lâu, giờ đây lại phải tiếp tục khẩn trương cầy bừa để chuẩn bị cho vụ Hè Thu. 
Dù việc cầy bừa hầu như đã hoàn tất, nhưng vì những ngày trước đây, thời tiết thật nắng nóng và rất oi bức, nên bà con đã không dám cấy vì sợ lúa sẽ bị chết khô. Có lẽ nhờ sự bầu cử của Người Cha vừa quá cố mà hôm qua và hôm nay thời tiết bỗng trở nên mát mẻ, rất thuận lợi cho việc cấy lúa. Vì thế, bà con đã tranh thủ kéo nhau ra đồng để cấy.
Trên cánh đồng Thánh Mẫu những ngày này là một bức tranh toàn cảnh vô cùng sống động mô tả cho thấy cảnh cày cấy gieo trồng của người dân cho một vụ lúa mới: chỗ thì anh này san ruộng, chỗ thì chị kia tát nước; cũng có chỗ thì các bà, các mẹ đang thoăn thoắt rút những gié mạ để cấy xuống;
 
Các vị thuộc nam giới cũng tỏ ra có trách nhiệm không kém, mỗi người xem ra đều rất bận rộn và vội vã trong việc gánh mạ ra đồng hầu giúp chị em có đủ mạ để cấy; cũng có chỗ thì người ta đang phun thuốc sâu, thuốc ốc; và chỗ khác thì các cô các dì đang bắt ốc bươu vàng v.v. 
Lẽ dĩ nhiên, công việc cày cấy luôn là công việc mang đến sự cực nhọc và vất vả, bởi người ta phải chấp nhận cảnh chân lấm tay bùn, nhưng dẫu thế, trên khuôn mặt của hầu hết mọi người nông dân Thánh Mẫu đều hiện lên một niềm vui và một niềm hy vọng tràn trề. Không cầy không cấy thì không thể mong có mùa thu hoạch. Giờ đây, người Thánh Mẫu đã sắp hoàn thành vụ cầy cấy của mình rồi nên họ có quyền trông đợi một vụ gặt bội thu.
 
Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho công việc đồng áng của người dân Thánh Mẫu; chúng ta cũng không quên cầu chúc họ có một vụ lúa bội thu.
BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét