Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

ĐTC Phan-xi-cô: Cầu nguyện đòi hỏi phải có lòng can đảm và kiên trì.

ĐTC Phan-xi-cô: Cầu nguyện đòi hỏi phải có lòng can đảm và kiên trì.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(2013-07-01 Vatican Radio):  Chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa bằng sự can đảm và kiên trì như Tổ phụ Abraham đã thực hiện. Đó là điều mà ĐTC Phan-xi-cô đã nói với các tín hữu trong buổi lễ sáng thứ Hai tại nhà nguyện của Khu nhà Khách Thánh Mar-ta ở Vatican. ĐTC nhắc lại rằng, cầu nguyện cũng là “đàm phán với Thiên Chúa”, thậm chí đến “một cách bất ngờ” như Chúa Giê-su đã dậy.

Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ vũ Hợp nhất Ky-tô hữu và Đức Giám mục Brian Farrell - Tổng thư ký đã cùng đồng tế Thánh Lễ hôm nay. Tham dự Thánh Lễ gồm có các thành viên và nhân viên của Hội đồng nói trên.

Trong bài giảng, ĐTC đề cập đến sự can đảm và kiên trì của Tổ Phụ Abraham trong việc cầu xin Thiên Chúa không phá hủy thành Sodom. ĐTC đã rút ra từ Bài đọc một, và nhận xét rằng: “Tổ phụ Abraham là một con người dũng cảm và cầu nguyện bằng sự can đảm”. Tổ phụ Abraham – ĐTC nói – “tìm thấy sức mạnh để nói chuyện diện đối diện với Thiên Chúa và cố gắng bảo vệ thành Sodom”. Và Tổ Phụ đã làm điều này với sự kiên trì. Vì thế, trong Kinh Thánh – ĐTC nói – chúng ta có thể thấy rằng, “người cầu nguyện phải là một người dũng cảm”.

“Khi chúng ta nói về sự dũng cảm thì chúng ta luôn nghĩ về sự dũng cảm của các tông đồ - đi ra để loan báo Tin Mừng, những loại này……nhưng cũng có loại dũng cảm được biểu thị trước mặt Thiên Chúa. Việc đặt cảm giác đó trước mặt Thiên Chúa: dũng cảm trước mặt Thiên Chúa để đòi hỏi. Điều này làm anh chị em hơi buồn cười một chút; điều này hơi buồn cười bởi vì Tổ Phụ Abraham nói với Thiên Chúa theo một cách đặc biệt, với sự dũng cảm này, và một người không biết: là điều này mà một người cầu nguyện hoặc là một “vụ mặc cả của người phoenician’ bởi vì ông ta đang đàm phán để giá cả hạ xuống 10. Tổ Phụ biết rằng điều này là không thể. Chỉ như thế đó là đúng … nhưng với sự dũng cảm đó, với sự kiên trì đó, Tổ Phụ đã tiến về phía trước”.

Đôi khi – ĐTC nói – một người chạy đến với Thiên Chúa “xin một cái gì đó cho một ai đó;” người đó xin một ân huệ và sau đó bỏ đi. “Nhưng đó” – ĐTC cảnh báo – “không phải là cầu nguyện”, bởi vì nếu “anh chị em muốn Thiên Chúa ban một hồng ân, thì anh chị em phải đi với sự dũng cảm và làm như Tổ Phụ Ab-ra-ham đã làm, với loại kiên trì đó”. ĐTC nhắc nhớ rằng, chính Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng, chúng ta phải cầu nguyện như người bà góa với quan tòa, như người đàn ông giữa đêm khuya gõ cửa nhà người bạn của mình. Với sự kiên trì. Thực tế - ĐTC cho thấy - chính Chúa Giê-su đã khen ngợi người đàn bà đã kiên trì xin cho con gái mình được cứu chữa. Sự kiên trì - ĐTC nói - thậm chí là mệt mỏi, thực sự là “mệt nhọc”. Nhưng điều này - Ngài thêm vào - “là thái độ của cầu nguyện”. Thánh Teresa - ĐTC nhắc nhớ - “đã nói về việc cầu nguyện như là đàm phán với Thiên Chúa”, và điều này “ chỉ có thể khi có sự hiểu biết rõ về Thiên Chúa”. Điều này mệt nhọc, đúng - ĐTC nhắc lại - nhưng “điều này là cầu nguyện, điều này là nhận hồng ân từ Thiên Chúa”. Ở đây ĐTC nhấn mạnh loại lý lẽ tương tự mà Tổ Phụ Ab-ra-ham đã sử dụng trong lời cầu nguyện của mình: “hãy tiếp tục tranh luận, sự thúc đẩy của chính trái tim Chúa Giê-su”.

“Thuyết phục Thiên Chúa bằng chính sự tốt lành của Người! Đây là điều đẹp! Yêu cầu của Tổ Phụ Ab-ra-ham đã đi tới trái tim của Thiên Chúa, và Chúa Giê-su cũng dậy chúng ta tương tự: ‘Cha trên trời biết mọi sự. Cha – đừng lo lắng – cho mưa xuống trên cả người công chính và kẻ tội lỗi, nắng cho cả người công chính và kẻ tội lỗi’. Với sự tranh luận đó, Thổ Phụ Ab-raham đã rèn giũa sự tiến bước về phía trước. Cha sẽ dừng lại ở đâu: cầu nguyện là đàm phán với Thiên Chúa, thậm chí trở nên không thích hợp với Thiên Chúa. Cầu nguyện là ca tụng Thiên Chúa trong những điều đẹp đẽ và Ngài đã chia sẻ và nói cho Ngài biết rằng Ngài đã ban tặng những thứ tốt lành đó cho chúng ta. Và khẩn khoản kêu xin Ngài – Đấng vô cùng thương xót, thánh thiện, giúp đỡ chúng ta!”.

Sau đó ĐTC kêu gọi mọi người hãy dành năm phút mỗi ngày để đọc Thánh Vịnh 102:

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật ngươi.
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

“Tất cả anh chị em hãy cầu nguyện với Thánh Vịnh này và với điều này chúng ta học được những điều chúng ta phải nói với Chúa khi chúng ta xin Ngài một hồng ân. ‘Ngài là đấng Hay Thương Xót và Tha Thứ, xin ban cho con hồng ân này:’ chỉ như Tổ Phụ Ab-ra-ham đã làm, như Mô-sê đã làm. Chúng ta tiến bước trong lời cầu nguyện, dũng cảm, và với những sự thúc đẩy đến từ trái tim của Thiên Chúa”.

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét