Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Toàn văn bài nói chuyện của ĐTC Phan-xi-cô với các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh Viện Thánh Phan-xi-co Assisi ở Rio de Janeiro

Toàn văn bài nói chuyện của ĐTC Phan-xi-cô với các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh Viện Thánh Phan-xi-co Assisi ở Rio de Janeiro

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Kính thưa Đức TGM Tempesta, các chư huynh Giám mục, Các cấp lãnh đạo,Các thành viên Dòng Ba Anh Em Đáng Tôn Kính của Thánh Phan-xi-cô Sám hối, Các Bác sĩ, Y tá và Các anh chị em công nhân viên chăm sóc y tế. Thưa các bạn trẻ và các thành viên trong gia đình của các bạn:

Thiên Chúa đã muốn chuyến đi của tôi, sau khi viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Aparecida, đưa tôi tới một nơi linh thiêng cụ thể về những đau khổ của con người – Bệnh viện Thánh Phan-xi-cô Át-si-si. Sự chuyển hoán của vị Thánh bảo trợ của anh chị em là rất nổi tiếng: một thanh niên Phan-xi-cô trẻ tuổi đã từ bỏ sự giầu có và các tiện nghi của thế gian để trở thành một con người nghèo khổ giữa những người đói nghèo. Ngài hiểu rằng niềm vui và sự giần có đích thực không đến từ các ngẫu tượng của thế gian này – những thứ vật chất và sở hữu chúng – nhưng chỉ được tìm thấy trong việc bước theo Đức Ky-tô và phục vụ tha nhân.

Điều ít nổi tiếng hơn, có lẽ là khoảnh khắc khi sự nhận thức này được định hình cụ thể trong cuộc đời của chính ngài. Đó là khi Thánh Phan-xi-cô ôm lấy một người phong cùi. Người anh này, đau khổ và người bị xã hội ruồng bỏ là “người trung gian của ánh sáng… cho Thánh Phan-xi-cô Át-si-si” (Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin, 57), bởi vì trong mọi anh chị em đang chịu đau khổ mà chúng ta ôm lấy, là chúng ta ôm lấy Thân thể khổ đau của Đức Ky-tô. Hôm nay, ở nơi đây, nơi mà những người đang phải đấu tranh với sự nghiện ngập với ma túy, tôi muốn ôm lấy mỗi người trong anh chị em đây – xác thịt của Đức Ky-tô, và xin Chúa đổi mới chuyến hành trình của anh chị em và cũng của tôi nữa, với mục đích và niềm hy vọng vững chắc.

Để ôm lấy – chúng ta cần phải học để ôm những người đang cần sự giúp đỡ, như Thánh Phan-xi-cô đã làm. Có quá nhiều hoàn cảnh ở Brazil, và trên toàn thế giới cần sự quan tâm, chú ý và tình yêu thương, như cuộc chiến chống lại sự lệ thuộc chất kích thích. Thông thường, thay vào đó, đó là sự ích kỷ phổ biến khắp nơi trong xã hội chúng ta. Có biết bao nhiêu người “buôn cái chết”, theo sự lô-gic của quyền lực và tiền bạc bằng bất cứ giá nào! Tai họa của sự buôn bán ma túy là việc tạo thuận lợi cho bạo lực và gieo rắc mầm đau khổ cũng như chết chóc, điều này đòi hỏi toàn thể xã hội một hành động can đảm. Sự giảm bớt trong việc lây lan và tác động của nghiện ma túy sẽ không đạt được bằng việc tự do hóa sử dụng thuốc phiện, tức điều đang được đề xuất trong các khu vực của Châu Mỹ La-tinh. Đúng hơn, cần phải đương đầu với những vấn đề liên quan đến việc sử dụng các loại ma túy, bằng việc thúc đẩy hơn nữa công lý, giáo dục thanh thiếu niên, bằng những giá trị xây dựng đời sống trong xã hội, đồng hành với họ trong những lúc khó khăn và trao cho họ niềm hy vọng vào tương lai. Tất cả chúng ta cần nhìn vào nhau bằng đôi mắt yêu thương của Đức Ky-tô, và học để ôm lấy những ai đang cần sự giúp đỡ, để có thể thể hiện sự gần gũi, quan tâm và yêu thương của chúng ta.

Tuy nhiên, ôm ai đó thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải cầm lấy cánh tay của người cần sự giúp đỡ, của người rơi vào bóng tối của sự lệ thuộc, thậm chí có lẽ không cần biết thế nào, và chúng ta phải nói với họ rằng: bạn có thể tỉnh dậy, bạn có thể đứng lên. Điều đó là khó khăn, nhưng là điều có thể nếu bạn muốn. Thưa tất cả các bạn, tôi muốn nói với mỗi người trong các bạn đây, nhưng đặc biệt với tất cả những ai không có can đảm hội nhập vào hành trình của chúng ta: Bạn phải muốn đứng lên; đó là điều kiện không thể thiếu được! Bạn sẽ tìm thấy cánh tay mở rộng sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng không ai có thể đứng lên thay thế vị trí của bạn được. Nhưng bạn không bao giờ cô đơn lẻ loi một mình! Giáo hội và rất nhiều người đang ở gần bên bạn. Hãy nhìn lên với sự tự tin. Cái của bạn là một chuyến hành trình dài và khó khăn, nhưng hãy ngẩng mặt lên, có một “tương lai chắc chắn, được định đặt trái ngược với một chân trời khác về những cám dỗ phù phu của ngẫu tượng nơi thế gian này, nhưng tạo cho bạn một động lực mới và sức mạnh cho đời sống hằng ngày của chúng ta” (Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin 57). Trước tất cả các bạn, tôi xin nhắc lại: Đừng để chính bạn bị tước đoạt hy vong! Và không chỉ thế, nhưng tôi nói với tất cả chúng ta rằng: chúng ta không lấy đi hi vọng của người khác, chúng ta hãy trở nên là những người mang hy vọng!


Trong Tin Mừng, chúng ta đọc thấy dụ ngôn người Samaria nhân hậu, nói về một người đàn ông bị đánh đập bởi những kẻ cướp và để ông ta trong tình trạng nửa sống nửa chết bên vệ đường. Người ta đi qua ông ta và nhìn vào ông ta. Nhưng họ không dừng lại, chỉ tiếp tục đi, thờ ơ với ông ta : đó không phải là việc của họ! Chỉ có một người Samaria, một người lạ, nhìn thấy ông ta, dừng lại và nâng ông ta lên, bế ông ta lên, và săn sóc ông ta (x. Lc 10,29-35). Thưa các bạn, tôi tin rằng ở đây, trong bệnh viện này, dụ ngôn về người Samaria nhân hậu được hiện thực, có thể nhìn thấy. Ở đây không có sự thờ ơ, nhưng có sự quan tâm. Không có sự lãnh đạm, nhưng có tình thương yêu. Hiệp hội Thánh Phan-xi-cô và Mạng lưới Chữa trị Nghiện Ma túy chỉ ra cho thấy họ đến với những người đang gặp khó khăn như thế nào  bởi vì trong họ chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của Đức Ky-tô, bởi vì trong những người này, thân xác của Đức Ky-tô chịu đau khổ. Xin được cám ơn tất cả các thầy thuốc và các cộng sự của họ làm việc ở đây. Sự phục vụ của anh chị em là quý giá ; phục vụ luôn luôn với tình yêu thương. Đó là một sự phục vụ dành cho Đức Ky-tô đang hiện diện nơi anh chị em của chúng ta. Như Đức Giê-su đã nói với chúng ta : "mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt. 25 :40).


Và tôi muốn nhắc lại với tất cả anh chị em, tức những người đang chiến đấu chống lại việc nghiện ma túy, và những thành viên gia đình chia sẻ những khó khăn của anh chị em rằng: Giáo hội không ở xa với những khó khăn, phiền toái của các bạn, và đồng hành với các bạn với sự yêu mến. Thiên Chúa ở gần anh chị em và Ngài nâng đỡ anh chị em bằng đôi tay của Ngài. Hãy nhìn lên Ngài trong những lúc khó khăn nhất của anh chị em và ngài sẽ ban cho anh chị em sự an ủi và hy vọng. Và hãy tín thác nơi tình yêu hiền mẫu của Mẹ Ma-ri-a. Sáng nay, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Aparecida, tôi đã trao phó mỗi người trong anh chị em cho trái tim của Mẹ. Ở đâu có người vác thánh giá, ở đó luôn có Mẹ của chúng ta ở với chúng ta. Tôi đặt anh chị em trong đôi tay của Mẹ, cùng với tình cảm sâu sắc, tôi chúc lành cho tất cả anh chị em.

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-defeating-the-darkness-of-drug-depend

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét