Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giới trẻ lắng nghe tiếng của Chúa Giê-su

Trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay, Đức Thánh Cha đã kêu gọi giới trẻ lắng nghe tiếng của Chúa Giê-su 

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-07-21 Vatican Radio - Trong thời gian trước chuyến đi tới Brazil để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từ cửa sổ dinh Tông Tòa, đã kêu gọi những người hiện diện ở Quảng trường Thánh Phê-rô hãy đồng hành với ngài về mặt tinh thần bằng việc cầu nguyện cho chuyến tông du đầu tiên của ngài. Ngài cũng phó thác điều mà ngài gọi là “giai đoạn mới này của đoàn hành hương vĩ đại của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới” cho sự cầu thay nguyện giúp của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a – Đấng mà - ĐTC thêm vào - rất được yêu mến và sùng kính ở Brazil.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC nói rằng, tại thời điểm này, các bạn trẻ cần lắng nghe tiếng của Thiên Chúa. Ngài cũng nói rằng, tuần lễ Ngày Giới trẻ Thế giới cũng có thể được gọi là “Tuần Giới trẻ Thế giới” bởi vì nó là một tuần dành cho các bạn trẻ.

Nhìn xuống đám đông khổng lồ tại Quảng trường Thánh Phê-rô, ĐTC nn thấy một tấm băng rôn được giơ lên bởi một nhóm khách hành hương với dòng chữ “Buon Viaggio” có nghĩa là “Chúc ĐTC có một chuyến tông du tốt đẹp”. Ngài mỉm cười và cám ơn họ về những lời chúc tốt lành của họ.

ĐTC cũng tập trung sự chú ý của ngài vào đoạn Tin Mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay được trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca thuật về câu truyện của Mát-ta, Ma-ri-a và người em trai La-za-rô của họ. ĐTC mô tả sự hiếu khách của hai chị em, đến nỗi mà họ đã dành cho Chúa Giê-su tất cả sự trìu mến khi Ngài đến thăm gia đình của họ, nhưng sự hiếu khách của hai chị em theo hai cách khác nhau. Ma-ri-a ngồi dưới chân Chúa Giê-su, trong khi đó Mát-ta bận rộn chuẩn bị các thứ. ĐTC giải thích rằng, cả hai nguyên tắc này, phục vụ và cầu nguyện đều cần thiết để phục vụ Thiên Chúa, “chúng không phải là hai thái độ tương phản nhau nhưng trái lại cả hai là hai khía cạnh thiết yếu đối với đời sống của người Ky-tô hữu và không nên bao giờ bị chia tách, nhưng được sống trong sự hiệp nhất sâu xa và hài hòa”.

Thậm chí trong đời sống Ky-tô hữu của chúng ta - ĐTC tiếp tục - cầu nguyện và hành động luôn luôn được đan kết sâu sa với nhau. Một lời cầu nguyện mà không dẫn đến những hành động cụ thể hướng về một người anh em nghèo khó, ốm đau và cần sự giúp đỡ, thì đó là một lời cầu nguyện khô khan, không sinh hoa trái và không đầy đủ. Nhưng, cũng không kém - ĐTC nói - trong khi phục vụ giáo hội, nếu anh chị em chỉ quan tâm và lưu ý nhiều hơn đến mục tiêu, chức năng và cơ cấu, và quên đi tính trung tâm của Chúa Ky-tô, thì anh chị em có thể là đã phục vụ những thứ trần tục chứ không phải Thiên Chúa. Cuối buổi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC, như đã thành truyền thống, cầu chúc tất cả mọi người hiện diện ở đó có một ngày Chúa Nhật vui vẻ và một bữa trưa ngon miệng.

Minh An  – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-angelus-young-people-listen-to-the-voice-of-j

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét